Một La Liga điên rồ: 90 phút, 4 thủ môn... vào lưới nhặt bóng

04/02/2015 07:12 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Bốn con người. Đầu tiên là Antonio Alberto Bastos Pimparel, hay còn gọi với nghệ danh “Beto”. Tiếp đến là Francisco “Kiko” Casilla Cortes, và sau đến là Pau opez Sabata. Và ở phút cuối cùng, Sergio Rico Gonzalez. Bốn con người ấy giờ đây sẽ mãi mãi gắn chặt định mệnh với nhau và làm nên lịch sử trong một câu chuyện kỳ lạ.

Carlos Bacca chọc khe cho Iago Aspas bên trong vòng cấm Espanyol, và Aspas khống chế bóng trước khi dứt điểm chìm về góc xa. Cú đá ấy là cú đá thứ 27 của một trận đấu đầy cảm xúc, và trên bảng tỷ số: Sevilla 2-2 Espanyol, phút 89. Bóng đi qua tầm tay của Rico và làm tung lưới Espanyol, cũng giống như bóng đã đi qua tầm tay của Beto, Casilla và Pau trước đó. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá TBN, 4 thủ môn đã để lọt lưới trong cùng một trận đấu.

Điều đó cũng đánh dấu gạch chân cho sự điên rồ của trận đấu này, trận đấu áp chót của một ngày cuối tuần nhiều điều đáng nhớ. Sân vận động bùng nổ, Aspas bùng nổ. Trận đấu đã kết thúc với một cao trào đáng nhớ, với một đoạn kết đưa các CĐV về nhà trong hạnh phúc. Bóng đá TBN đã chờ lâu lắm rồi, có lẽ chỉ 1 trong 100 trận đấu mới có kết cục như vậy. 90 phút, 1 thẻ đỏ, 2 người Sevilla, 3 lần bóng đập cột, 4 thủ môn bị đánh bại, và 5 bàn thắng.

Điểm khởi đầu cho trận cầu điên rồ này là Beto, thủ môn của Sevilla, đốn ngã Salva Sevilla của Espanyol trong lúc Salva định vòng qua Beto trước khung thành trống. Beto chỉ phải nhận thẻ vàng chứ không phải thẻ đỏ, nhưng rốt cuộc cũng rời sân ở giờ giải lao do chấn thương.

4 phút trước đó, ở phía bên kia sân, Kiko Casilla của Espanyol, đã chịu một số phận nặng nề hơn. Lao ra ngoài vòng cấm, Casilla để cho bóng bay vọt qua đầu, và trước viễn cảnh khung thành trống không còn ai bảo vệ, anh đành phải dùng tay đẩy bóng. Thẻ đỏ được rút ra, mà lúc ấy tỷ số đã là 2-1 cho Sevilla, tức Casilla đã bị thủng lưới. Đó là còn chưa nói đến pha làm bàn nâng lên 2-1 cho Sevilla của Diogo Figueiras, một cú xoạc bóng mạnh bỗng chuyển thành một pha dứt điểm từ gần 40m.

Pau và Rico vào sân cho hiệp 2 của trận đấu, và đây là lúc cao trào xuất hiện. Sevilla trúng mọi thứ, ngoại trừ lưới cầu môn, và sau 2 phát đạn đập cột, họ bị Espanyol cho tung lưới vì một cú cứa lòng kinh điển của Victor Sanchez, cú cứa lòng sẽ không được nhớ đến bởi siêu phẩm của Karim Benzema không lâu trước đó ở Madrid. Espanyol bất thình lình gỡ hòa 2-2 với 13 phút trên đồng hồ, xếp đặt bối cảnh cho bàn thắng thứ 3 của Sevilla từ Iago Aspas.

Đó là 90 phút hoang dại của bóng đá, 90 phút mà 4 thủ môn không may sẽ mãi được nhắc đến cùng nhau cho dù họ có muốn được đề cập như một cá nhân riêng biệt, và một màn trả thù của Sevilla dành cho Espanyol. Trận đấu của năm? Có thể khẳng định như vậy.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm