1h45 ngày 13/10, Ireland – Đức: Một thập kỷ đổi thay

12/10/2012 10:08 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - “Đó là ký ức thật hạnh phúc”, Robbie Keane nói với một nụ cười nở trên môi, khi nhớ lại lần đầu tiên anh được đối đầu với đội tuyển Đức trong màu áo tuyển Cộng hòa Ireland.

Robbie ăn mừng bàn thắng quý như vàng vào lưới ĐT Đức ở World Cup 2012 - Ảnh Getty


2 Lần gần nhất Ireland thất bại trên sân nhà diễn ra cách đây đã hai năm, vào tháng 10/2010, trận thua 2-3 trước Nga 2 Đức chỉ thua 2/76 trận vòng loại World Cup họ từng tham dự trong lịch sử, và chưa bao giờ thua trên sân khách 3 Ireland chỉ vượt qua vòng loại World Cup đúng 3 lần kể từ năm 1934, và lần gần nhất họ lọt vào VCK là năm 2002

3 Đức đã vào tất cả các VCK World Cup kể từ năm 1954, đi đến chung kết 7 lần và vô địch 3 lần 10 Sau thảm bại ở EURO 2012, Ireland đã tụt 10 bậc trên BXH FIFA và hiện đứng thứ 28

“Hãy quên đi phụ nữ, sân golf, thậm chí là hãy ném hết chúng đi, vì đây là thời khắc đẹp nhất cuộc đời tôi”.  Thời điểm ấy, Keane chẳng còn biết đến gì khác ngoài chiến công anh vừa lập được trước người Đức. Đó là ngày 5/6/2002, trận Đức gặp Ireland ở vòng bảng World Cup. Keane ghi một bàn thắng vào giờ chết cân bằng tỉ số và giúp Ireland sống sót qua vòng bảng. Đó là pha lập công đầu tiên của anh ở một giải đấu chính thức. Bàn thắng ấy đã tạm xua đi bóng đen của sự cố Saipan (Roy Keane bị đuổi về nước vì mâu thuẫn với HLV Mick McCarthy ở trại tập của đội tại Saipan), và ổn định lại tâm lý trong phòng thay đồ của đội tuyển Ireland.

Giải năm ấy, Ireland chỉ chịu thua TBN trên chấm phạt đền ở vòng 1/8. Sau đúng 10 năm, Ireland chỉ bén mảng thêm một lần nữa đến giải đấu lớn, EURO 2012. Nhưng mùa Hè vừa qua, họ bị loại ngay từ vòng bảng sau 3 trận toàn thua, với đúng một bàn thắng ghi được.

Với người Đức, thì World Cup 2002, giải đấu mà họ giành ngôi á quân, có thể xem như một bước đệm trong quá trình tái thiết. Thảm họa ở EURO 2000 (Đức cũng bị loại ngay từ vòng bảng sau 3 trận toàn thua) đã đặt ra yêu cầu cải tổ cho nền bóng đá này. Kết quả? Họ lọt vào bán kết hoặc chung kết ở 4 giải đấu lớn (EURO hay World Cup) kể từ World Cup 2006, hiện đang xếp thứ hai trên BXH FIFA và vẫn đang được coi là đối thủ đáng gờm nhất đối với TBN trên con đường bảo vệ vương miện thế giới.

Lực lượng

Ireland thiếu Richard Dunne, St. Ledger, Kevin Doyle, Glenn Whelan, Robbie Kean (đều chấn thương)

Đức thiếu Lahm (treo giò), Hummels (chấn thương), khả năng ra sân của Podolski là 50/50

Đội hình dự kiến

CH Ireland: Westwood - Coleman, O'Shea, O'Dea, Ward - Walters, Mc'thy, And'ws, Fahey, McGeady – Cox

Đức: Neuer - Boateng, Hoewedes, Badstuber, Schmelzer - Khedira, Kroos - Mueller, Ozil, Reus – Klose

Người Đức vạch ra lộ trình cho một cuộc cách mạng từ cấp độ đào tạo trẻ, bằng cách xây dựng các học viện mới, với triết lý bóng đá tấn công (xem cột). DFB đặt ra mục tiêu rằng các học viện mới phải đào tạo được ít nhất 12 cầu thủ có thể là nòng cốt của tuyển Đức trong tương lai. Thực tế là số cầu thủ đẳng cấp thế giới của Đức đã gia tăng chóng mặt trong hơn nửa thập kỷ qua, và đội tuyển Đức được hưởng lợi trực tiếp.

Ngược lại, bóng đá Ireland đã sa sút và đang trải qua một cuộc khủng hoảng tài năng. Điểm đến của các cầu thủ Ireland hiện tại chỉ là các đội thuộc Vương quốc Anh, nhưng tại Premier League, nơi các cầu thủ đẳng cấp từ khắp nơi trên thế giới đổ về, người Ireland đang biến mất. Cầu thủ duy nhất của họ chơi ở vòng bảng Champions League mùa này là Aiden McGeady, và anh đang chơi cho một đội bóng Nga, Spartak Moskva.

Robbie Keane là cầu thủ Ireland duy nhất còn sót lại từ trận hòa oanh liệt của 10 năm trước tại Ibaraki, Nhật Bản. Sau trận ấy, huyền thoại Franz Beckenbauer thậm chí đã chỉ trích đội tuyển Đức dữ dội: “Bạn có thể ném tất cả các cầu thủ đã ra sân, trừ thủ môn Oliver Kahn vào một cái túi, và nếu bạn đá nó, thì ai trong túi cũng xứng đáng phải nhận cú đá ấy”. Đáng ra, Ireland đã có thể giành 3 điểm một cách khá thoải mái.

Sau 10 năm, mọi chuyện đã thay đổi. Bóng đá Ireland đã ở phía sau thời đại khá xa, còn người Đức vẫn lì lợm dấn bước. Ở lần gặp gỡ này, Keane không thể có mặt vào phút chót, và Ireland có lẽ cũng chẳng có cơ hội ghi một bàn gỡ hòa ở phút bù giờ…

Dự đoán: 0-1

Ban Cầm

Người Đức tiến bước, người Ireland thụt lùi

Robbie Keane là một trong những cầu thủ thuộc thế hệ vàng của bóng đá Ireland vào thập niên 90 thế kỷ trước, cùng với Damien Duff, Keith Foy và David McMahon. Đó là thế hệ đã vô địch giải U-18 châu Âu tại đảo Síp vào năm 1998, sau chiến thắng trên chấm penalty trước chính đội U-19 Đức. Nhưng bóng đá Ireland đã suy thoái nặng nề trong một thập kỷ qua. Ngược lại, người Đức vạch ra một lộ trình xây dựng lại văn hóa bóng đá của họ, bằng những thay đổi đơn giản ở cấp độ đào tạo trẻ, như việc cho các cầu thủ nhỏ tuổi chơi trên mặt sân nhỏ hơn và phù hợp lứa tuổi hơn, để nhấn mạnh kỹ năng xử lý bóng, hơn là các phẩm chất về thể hình và thể lực. Một thập kỷ qua, bóng đá Ireland vẫn đào tạo các cầu thủ nhí của họ trên các sân vốn dành cho người lớn.

Kết quả là người Đức đã đào tạo ra một thế hệ cầu thủ tấn công xuất sắc, với Mesut Oezil, Mario Goetze, Toni Kroos và Marco Reus. Độ tuổi trung bình của tuyển Đức hiện nay chỉ là 23, và đó là sản phẩm trực tiếp của một hệ thống đào tạo trẻ được cả nền bóng đá góp công xây dựng, với sự tham gia của 36 đội chuyên nghiệp thuộc hai hạng đấu cao nhất, các đơn vị có trách nhiệm tổ chức học viện bóng đá theo những quy định từ học viện tối cao của LĐBĐ Đức, trước khi được cấp giấy phép để cung cấp cầu thủ cho các hạng đấu chuyên nghiệp.

BC


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm