Chuyên gia dự đoán trận Việt Nam- Thái Lan: "Phải đá hết mình"

30/11/2012 09:12 GMT+7 | Bảng A

(Thethaovanhoa.vn)- Mặc dù ĐT Việt Nam không còn nhiều cơ hội đi tiếp nhưng các chuyên gia, HLV khi được TT&VH hỏi đều mong chờ ĐT Việt Nam sẽ thi đấu một trận hết mình vì người hâm mộ.

Chuyên gia Nguyễn Hồng Thanh: ‘Các tuyển thủ cần đá vì danh dự”


Đội tuyển đá thế nào, dư luận và báo giới đã phê bình, nhận xét nhiều nên tôi không muốn đề cập thêm. Điều quan trọng nhất là ĐT Việt Nam sẽ đá thế nào ở lượt cuối để lấy lại niềm tin từ CĐV. Dù chúng ta chỉ có đúng 1 điểm sau 2 lượt trận nhưng không có nghĩa cánh cửa đi tiếp đã đóng chặt lại. ĐT Việt Nam cần chiến đấu, nỗ lực hết mình ở lượt đấu cuối cùng, để hy vọng tạo ra điều kỳ diệu. Lâu nay chúng ta luôn coi Thái Lan là đối thủ lớn nhất nên có yếu đuối, áp lực cũng hãy cắn răng mà đá để chứng tỏ mình. Các cầu thủ cần chứng tỏ sỹ diện của mình để cố gắng có chiến thắng trước Thái Lan. Đội chủ nhà đi tiếp rồi nên động lực thi đấu không bằng chúng ta đang ở thế đường cùng. Nếu chơi hết mình, ĐT Việt Nam vẫn có cửa thắng Thái Lan.

Còn thi đấu là còn hy vọng. ĐT Việt Nam cần chắt chiu cơ hội chờ đợi phép màu sẽ xuất hiện. Có nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan tác động đến phong độ kém của ĐT Việt Nam ở giải năm nay. Đó cũng có thể là một tác động lớn ảnh hưởng tâm lý, sự chuẩn bị từ các tuyển thủ. Rồi kế hoạch chuẩn bị từ VFF, BHL cho đến sai lầm trong kỹ chiến thuật, sự chủ quan của cầu thủ... Chúng ta cứ tạm gác chuyện này một bên để chờ ĐT Việt Nam hoàn tất nghĩa vụ tại AFF Cup. Sau đó, lãnh đạo Liên đoàn, các nhà chuyên môn cùng toàn đội sẽ mổ xẻ trách nhiệm trong vấn đề này.

Năm nay trình độ các đội đã đồng đều, cân bằng hơn. Từ trước tới giờ chúng ta luôn xem ĐT Lào yếu nhất nhưng năm nay họ hòa trên thế thắng  Indonesia. ĐT Myanmar từng thua đậm 1-7 ĐT Việt Nam 2 năm trước nhưng giờ đã cầm chân chúng ta. Đó là sự tiệm cận trình độ giữa các đội tuyển trong khu vực. Riêng chất lượng giải năm nay chưa thế nói gì nhiều khi giải đấu chưa kết thúc. Tôi vẫn thấy ĐT Thái Lan nhỉnh hơn các đối thủ còn lại, ngay cả ĐKVĐ Malasyia. Nếu cứ chơi như vừa qua, ĐT Thái Lan sẽ là vô địch giải năm nay.

HLV Nguyễn Thành Vinh: “Hãy vượt qua chính mình”


Về lý thuyết ĐT Việt Nam vẫn còn cửa đi tiếp nhưng sau những gì đã thể hiện thì tôi không tin bất cứ phép màu nào sẽ xảy ra với ĐT Việt Nam. Để làm được điều gì đó cho người hâm mộ bớt thất vọng thì tôi nghĩ đây là thời điểm phù hợp nhất. Đối thủ Thái Lan hôm nay mạnh hơn rất nhiều so với hai đội bóng mà chúng ta chơi rất dở các trận trước là Myanmar và Philippines.

Dù không còn quyền tự quyết nhưng người Thái với chúng ta có rất nhiều duyên nợ nên trận đấu này sẽ rất đáng chờ đợi. Tôi mong hôm nay các tuyển thủ hãy chiến thắng chính mình, chơi một trận đấu thật hay nhằm đền đáp lại tình yêu của các CĐV đã liên tục dõi theo và bị thất vọng. Niềm tin từ CĐV nước nhà là cái mà chúng ta đã đánh mất quá nhiều ở AFF Cup năm nay. CĐV Việt Nam vẫn sẽ chờ đợi trận đấu này nhưng không phải chỉ là chuyện kẻ thắng, người thua mà cái quan trọng nhất phải thể hiện được vị thế của bóng đá nước nhà trước đối thủ lớn nhất trong khu vực.

Thắng và giành quyền đi tiếp thì đó là điều tuyệt vời đối với ai yêu bóng đá Việt Nam. Còn nếu thua thì cũng phải chơi cho ra trò để ngẩng cao đầu rời cuộc chơi. Hãy chiến đấu vì CĐV nước nhà.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương: “Đừng nghĩ chuyện thắng, thua”


Theo cách nghĩ của tôi, lúc này chúng ta đừng nên đặt nặng chuyện thắng hay thua đối thủ Thái Lan hôm nay. Đá với những đối thủ bị đánh giá dưới cơ hơn rất nhiều mà vẫn không thể thắng được trận nào để giành quyền tự quyết số phận mình thì cũng không nên bàn chuyện thắng thua để tạo thêm những áp lực cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Đây không phải là thời điểm thích hợp để chúng ta soi xét cặn kẽ nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội tuyển. Xét về nguyên nhân thất bại thì tôi nhận thấy vô số, từ chủ quan đến khách quan, từ trực tiếp đến gián tiếp.

Bóng đá Việt Nam đang thụt lùi trầm trọng là điều ai cũng nhìn thấy. Tôi chỉ muốn trong hoàn cảnh này, CĐV vẫn đặt niềm tin ít ỏi để chờ đợi một trận đấu bùng nổ của ĐT Việt Nam. Với tư cách là một người yêu bóng đá Việt Nam, tôi nghĩ rằng đây là thời điểm các cầu thủ chúng ta phải chứng tỏ bản lĩnh của mình, chơi một trận thế nào đấy để tương xứng với sự kì vọng của rất đông CĐV đang kỳ vọng ở nhà. Lọt vào bán kết sẽ là điều vô cùng kỳ diệu nhưng nếu không thắng thì chơi sao cho ra danh dự của bóng đá Việt Nam. Các tuyển thủ cần phải biết tự hào khi đang làm nhiệm vụ dân tộc, khoác trên mình màu cờ Tổ quốc.

HLV Hoàng Văn Phúc (U22 Việt Nam): “Phải chơi bóng vì danh dự”


Bóng đá Việt Nam bao giờ cũng gặp khó khi đối đầu với Thái Lan. Trong hoàn cảnh này, mọi thứ lại càng khó hơn vì tất cả đang chống lại ĐT Việt Nam. Hôm nay, dù Thái Lan ra sân với đội hình nào thì họ cũng sẽ “chiến” hết mình vì lòng kiêu hãnh của họ và cho CĐV của họ xem nữa.

Vì thế, tôi nghĩ việc cần thiết bấy giờ là các cầu thủ phải biết quên đi những áp lực, chỉ trích hướng về mình để chơi một trận ra trò. Ai cũng biết thắng Thái Lan là khó nhưng không phải là không làm được. Nhất là sau những trận đấu vừa qua thì nhiệm vụ này phải làm được. Nếu thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cởi bỏ được áp lực, biết đâu đấy, may mắn sẽ đồng hành với chúng ta.

Cơ hội đang dần nhỏ lại với đội tuyển nhưng chúng ta không được buông xuôi. Dân trong nghề thường nói, trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Thế nên, các tuyển thủ hãy chơi hết mình vì danh dự của bóng đá Việt Nam. Phải làm gì đó để xứng đáng với vị thế đã từng xây dựng được trong khu vực.

Mộc Miên- V.H (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm