The Voice Kids: Mỹ Chi, Ngọc Duy, Quang Anh vào chung kết

31/08/2013 23:00 GMT+7 | Truyền hình thực tế

>>>Đọc các bài viết về Giọng hát Việt nhí 2013 tại đây

(Thethaovanhoa.vn) – Không năm ngoài dự đoán của khán giả, 3 thí sinh: Phương Mỹ Chi (đội Hiền Thục, với 118,45% tổng bình chọn), Trần Ngọc Duy (đội Thanh Bùi, với 92,72 %) và Nguyễn Quang Anh (đội Hồ Hoài Anh, là 106,15%) - đã chính thức vào chung kết The Voice Kids 2013. .

Đêm Bán kết Giọng hát Việt nhí – The Voice Kids vừa kết thúc cách đây ít phút trên VTV3, Đài TH VN. Trong đêm thi này, 3 gương mặt vào chung kết đã  lộ diện, 6 thí sinh còn lại: Cao Khánh, Linh Lan, Hữu Đại, Vũ Song Vũ, Hồ Văn Phong và Thu Hà chính thức chia tay chương trình.

Đêm qua, cả 9 thí sinh đã phát huy hết sở trường, cống hiến cho khán giả những tiết mục hoàn hảo nhất. Xem toàn bộ liveshow này tai đây


Cao Khánh của đội Hiền Thục là thí sinh đầu tiên thi tài. Em tiếp tục trung thành với dòng nhạc ca ngợi quê hương đất nước. Trong trang phục hải quân, Cao Khánh đã thể hiện ca khúc Bay lên lá cờ của nhạc sĩ Phương Uyên đầy tình cảm.


Sau Cao Khánh, Phương Mỹ Chi tiếp tục chinh phục khán giả yêu dân ca qua liên khúc Sa mưa giông - Nhớ mẹ lý mồ côi. Vẫn những nốt ngân ngọt ngào, tình cảm, Mỹ Chi thể hiện liên khúc khá thành công. Với phần trình diễn xuất sắc này, Mỹ Chi xứng đáng là ứng viên sáng giá đại diện cho đội Hiền Thục bước vào chung kết.



Với lợi thế hát tiếng Anh, Linh Lan: cô bé có tư duy âm nhạc hiện đại, phong cách đa dạng và phong thái tự tin trên sân khấu với ca khúc Feeling Good. Thể hiện tốt những đoạn nhấn nhá đặc trưng của Jazz nhưng Linh Lan vẫn bị đuối sức ở những đoạn lên cao.


Trong phần nhận xét, HLV Thanh Bùi cho rằng mình rất thích những cái ngẫu hứng tự nhiên của Linh Lan, Nguyễn Cao Khánh thì ngày càng tiến bộ, còn Phương Mỹ Chi đã thành công khi vẫn giữ được màu sắc của mình từ đầu đến cuối chương trình. HLV Lưu Hương Giang cho rằng: 3 thí sinh đội Hiền Thục là ba màu sắc khác nhau hoàn toàn, nhưng Phương Mỹ Chi vẫn là chính mình, còn Linh Lan khác biệt hoàn toàn về cách hát, cách trình diễn. HLV Hồ Hoài Anh nhận thấy sự trưởng thành của các thành viên đội Hiền Thục và anh cảm thấy rất "felling good". Trong khi đó HLV Hiền Thục lại từ chối nhận xét về học trò mình, chị khéo léo: “Giờ mình khen thì… hơi kỳ, bây giờ các con cứ vào trong rồi… tính sau nhé!”



3 chàng ngự lâm đội HLV Thanh Bùi tiếp tục đêm diễn. Trong bộ vest lịch lãm và phong thái tự tin, Hữu Đại chiếm trọn cảm tình khán giả khi thể hiện ca khúc When you believe. Không còn sự run rẩy như ở những tập đầu tiên, Hữu Đại thể hiện rõ tư duy âm nhạc hiện đại trong cách xử lý ca khúc.


Còn Ngọc Duy, không chỉ thể hiện trọn vẹn My Kool Vietnam - một sáng tác của Thanh Bùi, em còn khiến khán giả ngạc nhiên khi thể hiện đoạn beat box khá điêu luyện.


Với Vũ Song Vũ, tuy sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục, nhưng trong đêm thi này em cũng đã lấy lại phong độ với We are The World, cac khúc huyền thoại của Michael Jackson. Dưới hàng ghế HLV, Thanh Bùi không giấu nổi sự xúc động và niềm tự hào khi theo dõi tiết mục của học trò mình.



Trong phần nhận xét, các HLV đặc biệt khen ngợi sự tiến bộ của Hữu Đại cả về giọng hát lẫn trang phục. HLV Lưu Hương Giang nhìn nhận “tầm nhìn xa” của Thanh Bùi khi đã biết chọn Hữu Đại, khiến các HLV đều công nhận và khâm phục giọng ca ngày một tiến bộ của em. Hiền Thục cho rằng cũng phải thốt lên: “Hữu Đại hôm nay rất chững chạc, khi con hát khán giả phải xúc động”.



Cuối cùng là 3 giọng ca “khủng” đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang. Quang Anh hóa thân thành một cậu bé dân tộc hát một ca khúc rất lạ nhạc sĩ Tây Nguyên Nguyễn Cường: Thềnh thềnh oong ơi.



Bên cạnh giọng hát đầy kỹ thuật, tiết mục của Quang Anh còn gây ấn tượng bởi sự hoành tráng cùng vũ đoàn minh họa.
Đặc biệt, Quang Anh còn mạnh dạn lột áo trên sân khấu để hòa vào ca khúc thật trọn vẹn.


Còn cô bé nhỏ nhắn Thu Hà nhập hồn với Trên đỉnh phù vân của Phó Đức Phương từng được diva Mỹ Linh thể hiển thành công. Cùng dàn nhạc cụ dân gian, Thu Hà như một thiếu nữ Nam kinh thực sự, em “phiêu” theo ca khúc bằng những kỹ thuật ấn tượng. Thêm một điểm trùng hợp thú vị của “bản sao nhí Hương Tràm”, Trên đỉnh Phù Vân cũng là ca khúc đem lại thành công cho Hương Tràm trong đêm Chung kết Giọng hát Việt mùa đầu tiên.


Hồ Văn Phong “độ” - thí sinh cuối cùng đội Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh tự tin khép lại đêm diễn với ca khúc Lá cờ của Tạ Quang Thắng. Tiết mục đầy hào hùng của Hồ Văn Phong là một món quà ý nghĩa trước ngày lễ Quốc Khánh 2-9 tới.


Với phần phần trình diễn của thí sinh đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang, HLV Hiền Thục cảm thấy tự hào là người Việt Nam vì các tiết mục có đủ thể loại  như: chầu văn, tình yêu quê hương đất nước, dân ca…Hiền Thục chia sẻ thêm: “Thu Hà hôm nay rất bản lĩnh. Cô cũng ao ước ngồi lên chiếu mà hát như con mà giọng cô không nổi. Văn Phong đã có tiết mục hoành tráng, đầy ý nghĩa". Còn HLV Thanh Bùi cho rằng Thu Hà hát một bài quá khó mà không mắc một nốt phô nào. Quang Anh vừa hát, vừa nhảy mà không mất hơi. Còn HLV Lưu Hương Giang thì “tự hỏi rằng mình có ích kỷ khi kêu gọi các con về cùng một đội hay không? Cô chú có lỗi nếu các con phải dừng cuộc chơi” . HLV Hồ Hoài Anh cũng thú nhận: "Mỗi tuần các con đều phải hát một bài mới, phá cách bài đó đi. Nhưng các con đã không phụ cô chú và công lao của bố mẹ các con"


Ngoài phần thi của các thí sinh, chương trình còn chào đón sự xuất hiện của Nhóm Bee. T của chị em Thiều Bảo Trang với vai trò khách mời mở màn với ca khúc Một trái tim, một quê hương của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Hai chị em đầy vui tươi và trẻ trung trong tà áo dài đã làm khán đài trở nên rộn rã.



Sau scandal, Đàm Vĩnh Hưng lại xuất hiện trên sân khấu The Voice Kids với ca khúc Mặt trời bé con của nhạc sĩ Trần Tiến. Trong trang phục trẻ trung, Mr. Đàm đã mang lại không khí rộn rã cho chương trình trước giờ công bố kết quả Top 3 vào Chung kết.



Đêm chung kết Giọng hát Việt nhí diễn ra vào lúc vào lúc 21h15 ngày 7/9 tại Hãng phim Giải phóng (TP. Hồ Chí Minh), trực tiếp trên kênh VTV3.

Hoa Chanh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm