Arsene Wenger: 'Các học trò của tôi quá ngây thơ'

24/10/2013 08:28 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Arsene Wenger đã bày tỏ sự không hài lòng với lối chơi ngây thơ của Arsenal khi họ để thua một bàn vào phút chót dẫn tới thất bại trước Borussia Dortmund khiến cơ hội vượt qua vòng bảng Champions League của đội bóng áo đỏ-trắng giảm đi rất nhiều.

Chiến lược gia người Pháp vốn đã rất bực vì các cầu thủ của ông để Dortmund vượt lên dẫn trước sau một sai lầm không đáng có của Aaron Ramsey ngay ngoài vòng cấm địa đưa đến bàn thắng của Henrikh Mkhitaryan. Nhưng sau khi đã gỡ hòa, Arsenal lại bị hạ gục bởi một bàn thắng của Robert Lewandowski ở phút 83.

“Chúng tôi đã tụt lại phía sau sau bàn đầu tiên và có phần ngây thơ trong bàn thứ 2”, Wenger nói. “Nếu nhìn vào số pha cứu bóng mà thủ môn của chúng tôi phải thực hiện và chúng tôi đã để thủng lưới 2 bàn, chúng tôi phải nghiêm túc nhìn lại mình. Tôi cho rằng đội bóng chưa đủ trưởng thành. Nếu không thể thắng trận, thì ít ra phải không để thua. Trong hiệp 2, chúng tôi đã chơi áp đảo, nhưng giờ mọi chuyện sẽ khó khăn vì bàn thua này”.


Wenger cũng than phiền Lewandowski lẽ ra phải bị đuổi khỏi sân ở phút 64 sau pha giật cùi chỏ với hậu vệ Laurent Koscielny, nhưng ông thừa nhận Arsenal phải tự trách mình. “Lẽ ra Lewandowksi phải bị đuổi khỏi sân”, Wenger nói. “Thành thật mà nói tôi không nhìn rõ tình huống đó lắm và trọng tài có góc quan sát tốt hơn. Tôi sẽ phải xem lại. Nhưng tôi rất thất vọng. Đây là một trận đấu căng thẳng với ít cơ hội. Dortmund được tổ chức tốt để ngăn cản chúng tôi chơi bóng. Một số cầu thủ của chúng tôi không sẵn sàng về thể lực như họ. Tôi cảm thấy chúng tôi đã khởi đầu với chút lưỡng lự, điều mà chúng tôi đã không mắc phải trước Napoli, khiến họ có được sự tự tin. Chúng tôi đã không chơi tốt nhất”.

Thất bại này khiến Arsenal cũng có 6 điểm như Dortmund và Napoli, nhưng ở lượt về họ sẽ phải gặp 2 đối thủ này trên sân khách. “Bảng này rất căng thẳng”, Wenger nói. “Sẽ không dễ cho chúng tôi, nhưng khả năng vẫn rộng mở. Chúng tôi cần một kết quả tốt trên sân khách và có thể làm được”.

Jack Wilshere là một nỗi lo khác với Arsenal khi anh phải rời sân sớm ở phút 58 sau những hình ảnh truyền hình cho thấy anh bước tập tễnh trước đó. “Cậu ấy rất khát khao ra sân, nhưng đang gặp trở ngại”, Wenger nói. “Các bạn có thể thấy Jack không hoàn toàn là chính mình, là lý do tại sao tôi rút anh ấy ra. Giờ chúng tôi sẽ phải đợi kết quả kiểm tra y tế trong 2-3 ngày nữa”. “Số 10” từng có tiền sử về chấn thương dai dẳng, và vì thế, các fan của Arsenal rất lo lắng.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm