Ký ức Man United - Bayern: Thẻ đỏ của Rafael, Sir Alex và 'cách hành xử kiểu Đức điển hình'

01/04/2014 20:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Giả sử bị trọng tài xử ép hoặc cầu thủ đối phương dùng tiểu xảo, HLV David Moyes có dám chỉ trích bóng đá Đức như Alex Ferguson?

Tại tứ kết Champions League 2009-2010, Man United gặp Bayern Munich. Lượt đi họ để thua 1-2. Lượt về, với 3 bàn của Gibson và Nani (cú đúp), Man United có lợi thế cực lớn. Tuy nhiên thẻ đỏ của hậu vệ phải Rafael khiến tình thế thay đổi chóng mặt. Bayern có bàn gỡ trong hiệp 1 nhờ Ivica Olic. Sau đó hiệp 2, Robben ấn định tỉ số 2-3. Hòa 4-4 sau 2 lượt, Bayern đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

HLV Alex Ferguson đã rất tức giận với thái độ cầu thủ Bayern trong tình huống Rafael nhận thẻ đỏ. Ông cho rằng cầu thủ Bayern đã gây sức ép lên trọng tài Nicola Rizzoli, khiến ông này buộc phải rút thẻ vàng phạt Rafael. Ferguson gọi cách hành xử của cầu thủ Bayern là "kiểu Đức điển hình".

"Không nghi ngờ gì hết, họ không bao giờ đi tiếp nếu chúng tôi đủ người", Sir Alex nói. "Các cầu thủ trẻ của chúng tôi cho thấy sự non nớt, nhưng họ tạo ra thẻ đỏ. Họ chạy sấn sổ đến trọng tài - cách hành xử điển hình của người Đức".


Cầu thủ Bayern đã gây sức ép lên trọng tài Rizzoli - Ảnh: Daily Mail

Để đáp trả Sir Alex khi ấy, Chủ tịch danh dự của Bayern là Frank Beckenbauer nói rằng trận thua 2-3 ở lượt về là "Thất bại vĩ đại nhất trong lịch sử Bayern".

"Chúng tôi đã ngủ thiếp đi ở đầu trận đấu khi Man United vượt trội về mọi mặt. Khi tỉ số là 3-0, tôi sẽ không đặt một cent nào cho khả năng Bayern đi tiếp. Nhưng họ đã thay đổi trận đấu hoàn toàn".

"Chúng tôi thua nhưng chúng tôi vui vẻ chấp nhận. Đây là thất bại vĩ đại nhất lịch sử Bayern".

H.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm