Man United 1-1 Chelsea: Ivanovic bị đuổi, Van Persie gỡ hòa phút chót

26/10/2014 22:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tạo ra một thế trận tương đối lấn lướt và có bàn mở tỷ số ở đầu hiệp 2 do công của Drogba, nhưng Chelsea cuối cùng vẫn không thể rời Old Trafford với một chiến thắng khi Robin van Persie ghi bàn gỡ hòa cho Man United vào đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Những phút cuối trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính. Phút bù giờ thứ ba, Branislav Ivanovic bị truất quyền thi đấu sau khi phải nhận thẻ vàng thứ hai. Và từ tình huống đá phạt này, Angel Di Maria đã chuyền vào trong để Maroune Fellaini đánh đầu rất căng, buộc Thibaut Courtois phải đẩy bóng ra, tạo điều kiện cho Van Persie đá bồi tung lưới Chelsea.

Hết giờ. Tỷ số cuối cùng của trận đấu là 1-1.


90+4: VAN PERSIE!!! Cuối cùng United cũng có bàn gỡ hòa khi Van Persie dứt điểm cận thành rất căng, không cho Courtois cơ hội cản phá. Trước đó, Courtois đã xuất sắc cứu thua sau pha đánh đầu của Fellaini.

90+3: Ivanovic đã bị đuổi khỏi sân sau khi nhận thẻ vàng thứ hai.

90+3: Chelsea có sự thay đổi người cuối cùng khi Zouma được tung vào sân thay cho Willian.

90': Chelsea có sự thay đổi người khi Schuerrle vào sân thay cho Hazard.

86': Hazard vừa phải nhận thẻ vàng, nhưng có lẽ mọi thứ không còn quan trọng nữa khi Chelsea đang đến rất gần với chiến thắng.

79': Van Persie vừa có thêm một lần đối mặt với Courtois nhưng ở góc hẹp, tiền đạo người Hà Lan vẫn không thắng được thủ môn của Chelsea.

Mourinho và Giggs trên đường piste

THỐNG KÊ: Cesc Fabregas đã có số pha kiến tạo (8) nhiều hơn bất cứ cầu thủ Chelsea nào ở mùa 2013-14.

67': Chelsea vừa có sự thay đổi người khi Oscar rời sân nhường chỗ cho Mikel. Bên phía United, Mata cũng rời sân nhường chỗ cho tài năng trẻ Wilson.

62': Oscar vừa phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Smalling.

THỐNG KÊ: Pha lập công của Drogba là bàn thắng thứ 1000 của các đội bóng do Mourinho dẫn dắt ở giải VĐQG. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của Drogba ở Premier League kể từ tháng 3/2012 (vào lưới Stoke).

Drogba ăn mừng bàn thắng

60': Willian vừa tung ra cú sút xa khá tốt nhưng De Gea đã bay người bắt bóng đẹp mắt. Rất khó để đánh bại De Gea từ những cú sút như thế này.


53': DROGBA!!! Từ một tình huống đá phạt góc, Drogba đã bật cao đánh đầu rất căng làm tung lưới United. 1-0 cho Chelsea. Trước đó, Hazard đã có pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm ở cự ly thuận lợi nhưng De Gea đã xuất sắc cản phá chịu phạt góc.

52': Smalling vừa mớm bóng rất thuận lợi để Fellaini dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà ngang.

49': Chelsea vừa có pha phối hợp khá hay, nhưng lần lượt Oscar rồi Hazard đều không kịp dứt điểm trước sự áp sát của các hậu vệ United.

Hiệp 2 bắt đầu. Chelsea là đội giao bóng.

Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

45': Mata vừa dứt điểm rất dở khi đưa bóng đi vọt xà ngang sau quả đá phạt của Di Maria. Các cầu thủ chủ nhà, từ Di Maria cho tới Mata đã dứt điểm khá tệ từ đầu trận.

Ivanovic đòi được hưởng phạt đền sau khi bị Smalling quật ngã trong vòng cấm

41': Chelsea vừa có cơ hội ngon ăn nhất kể từ đầu trận khi Oscar căng ngang chuẩn xác cho Drogba dứt điểm ngay, nhưng Da Gea đã xuất sắc dùng chân cứu thua cho United.

38': Đến lượt Matic phải nhận thẻ vàng sau pha cản người không bóng với Van Persie.

30': Trận đấu phải tạm dừng khi Matic và Di Maria cũng nằm sân sau một pha va chạm. 

Pha đối mặt mà Percy không thắng được Courtois

24': Van Persie vừa có pha phá bẫy việt vị rồi băng xuống đối mặt với Courtois nhưng cú sút của tiền đạo người Hà Lan đã không thắng được thủ môn của Chelsea. Ngay sau đó, Van Persie còn có cú đánh đầu ngược khá hiểm hóc nhưng Courtois vẫn làm chủ tình hình.

22': Drogba vừa bị phạt thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Mata bên phần sân của... United.

20': Hai sự lựa chọn gây bất ngờ của Van Gaal trong trận đấu này là Januzaj và Fellaini đang chơi khá tốt.

13': Rafael vừa phải nhận thẻ vàng sau pha kéo áo Hazard bên cánh trái. Cầu thủ người Bỉ quá nhanh và khéo, buộc hậu vệ của United phải phạm lỗi.

Mourinho và Van Gaal thân mật trước trận đấu

12': Hai đội đã chơi khá cởi mở từ đầu trận và liên tục có những pha lên bóng uy hiếp khung thành của nhau.

THỐNG KÊ: Ra sân trận này, trung vệ Terry đã có trận thứ 430 thi đấu ở Premier League, vượt qua kỷ lục của Frank Lampard.

Nỗ lực dứt điểm của Van Persie bị Terry ngăn cản

9': Di Maria lại vừa vội vàng dứt điểm trong một tư thế không thuận lợi, khiến bóng đi rất thiếu chính xác.

7': Trung vệ Cahill vừa có pha dâng lên rất cao nhưng đường chuyền cuối cùng của anh lại quá mạnh khiến Hazard không khống chế được bóng.

4': Ngay lập tức United có câu trả lời khi Mata kiến tạo tinh tế để Di Maria dứt điểm, nhưng cú vô-lê bằng chân trái của tiền vệ người Argentina lại quá thiếu chính xác.

3': Từ đường chuyền hỏng của Rojo, Drogba làm tường rất khéo để Oscar băng lên dứt điểm, nhưng một hậu vệ United đã kịp bay người cản phá.

-------------------------------------------------------

23h00: Trận đấu bắt đầu. United là đội giao bóng trước.

22h55: HLV Mourinho đã có hành động rất đẹp khi ông lên tận khu vực kỹ thuật của United để bắt tay và ôm hôn người đồng nghiệp Louis Van Gaal.

Đội trưởng của Chelsea, Terry khởi động trên sân Old Trafford

22h30: Tỷ lệ chiến thắng trên sân khách của Jose Mourinho trước Arsenal, Man City và Man United lần lượt là 40%, 43% và 38%.

Đội hình thi đấu chính thức:

Manchester United: De Gea, Rafael, Smalling, Rojo, Shaw, Blind, Fellaini, Mata, Januzaj, Di Maria, Van Persie 

Dự bị: Lindegaard, Blackett, Fletcher, Carrick, Herrera, Pereira, Wilson 

Chelsea: Courtois, Ivanovic, Cahill, Terry, Filipe Luis, Matic, Fabregas, Willian, Oscar, Hazard, Drogba 

Dự bị: Cech, Zouma, Ake, Baker, Mikel, Schuerrle, Salah.

Trọng tài: Phil Dowd

22h15: Như vậy, chân sút chủ lực bên phía Chelsea là Diego Costa cũng không thể góp mặt trong trận đấu này vì chấn thương.

Falcao và Costa không có cơ hội đối đầu với nhau

22h10: Đội hình xuất phát của Chelsea gồm: Courtois, Ivanovic, Cahill, Terry, Felipe Luis, Fabregas, Matic, Willian, Oscar, Hazard, Drogba.

Danh sách dự bị: Cech, Zouma, Ake, Mikel, Baker, Salah, Schuerrle.

Mata được ra sân ngay từ đầu để gặp lại Chelsea

22h00: Như vậy là Radamel Falcao đã không kịp bình phục chấn thương để được đăng ký cho trận đấu với Chelsea. Dưới đây là danh sách thi đấu của Man United:

20h15: Man United mới thắng 6 trong 22 lần gần nhất gặp Chelsea ở Premier League. Trong khi đó, trong hai lần gần nhất làm khách tại Old Trafford trong khuôn khổ Premier League, Chelsea đều giữ sạch lưới.

Màu Đỏ hay Xanh sẽ lên ngôi ở Old Trafford?

20h05: Thống kê: Van Persie đã ghi 6 bàn vào lưới Chelsea ở Premier League nhưng tất cả đều được ghi tại sân Stamford Bridge.


20h00: Thống kêthành tích đối đầu của Man United với các đội bóng mà Jose Mourinho dẫn dắt: 2 thắng, 8 hòa và 8 thua.

+ So sánh về Di Maria và Hazard: Di Maria tạt bóng và ghi nhiều bàn hơn Hazard. Trong khi đó cầu thủ của Chelsea đi bóng giỏi hơn và chuyền bóng chính xác hơn Di Maria.



19h30: Đồ họa so sánh về sự nghiệp của HLV Van Gaal và Mourinho:



19h15: Đồ họa so sánh về: thành tích thi đấu, chân sút và cầu thủ kiến tạo hàng đầu, giá trị đội hình và thành tích đối đầu của Man United và Chelsea.


Giá trị đội hình của Man United là 379,4 triệu bảng còn của Chelsea là 301,8 triệu bảng

19h05: Đồ họa so sánh về thành tích của Man United sau 8 trận ở Premier League dưới thời Moyes và Van Gaal:


Sau 8 trận cầm quân, David Moyes chỉ giúp Man United xếp thứ 8 ở Premier League, trong khi đó Van Gaal giúp "Quỷ đỏ" xếp thứ 6

19h00: Louis van Gaal chắc chắn chưa quên lần đụng độ giữa ông và Mourinho cách đây hơn 4 năm, ở trận chung kết Chanpions League 2009-10. Khi đó, Bayern Munich của Van Gaal cầm bóng đến 70%, tấn công liên tục, nhưng hai bàn thắng liên tiếp của Milito, đều từ những pha phản công, đã khiến họ chết lặng nhìn Inter Milan lên đỉnh châu Âu. Mùa ấy, Mourinho nổi tiếng với chiến thuật “xe bus 2 tầng”, từng giúp Inter loại cả Barcelona ở bán kết.

Mourinho có thói quen xây dựng đội hình tối ưu ở mùa giải thứ hai của mình, và nhiệm kỳ hai của ông tại Stamford Bridge cũng vậy. Hiện tại, Chelsea đang sở hữu đội hình đạt độ cân bằng gần như hoàn hảo. Trái lại, dù đã chi đến 150 triệu bảng để mua sắm, Man United của Van Gaal vẫn ở giai đoạn đầu của một cuộc cách mạng.

Mùa trước, điểm yếu lớn nhất của Chelsea là hàng tiền đạo quá yếu khiến họ thường xuyên gặp khó khăn ở một phần ba sân đối phương, nhất là trước những đối thủ đá lùi sâu tập trung phòng ngự. Trong các trận đấu ấy, nếu Eden Hazard không đạt phong độ tốt nhất, Chelsea trở nên thiếu sáng tạo và những cơ hội tạo ra thì luôn bị bỏ phí. Mùa này, điểm yếu ấy đã được giải quyết với sự hiện diện của Cesc Fabregas và Diego Costa. Kết quả, Chelsea là đội bóng giàu tính tổ chức bậc nhất tại Premier League, cả về phòng ngự lẫn tấn công.

Nếu xét về mặt trận tấn công, Man United có thể tương xứng với Chelsea, nhưng ở phía sau thì không, khi mà đến bây giờ, Van Gaal vẫn chưa thể tìm ra đâu là bộ tứ vệ số một của mình. Trong vài năm qua, những chấn thương và sự sa sút phong độ đã khiến Man United không thể sở hữu một hàng phòng ngự ổn định. Mùa này, sau khi Rio Ferdinand và Vidic đã ra đi, tình hình còn tệ hơn khi cặp trung vệ liên tục bị thay đổi. Thậm chí cả sơ đồ chiến thuật cũng vậy, khi thử nghiệm 3-5-2 bất thành buộc Van Gaal trở lại với sơ đồ 4 hậu vệ.

Mourinho đã mất hơn một năm để xây dựng một cỗ máy chiến thắng và có vẻ như ông đã thành công khi Chelsea chưa thua trận nào (10 thắng, 2 hòa), và đứng đầu bảng ở cả Premier League lẫn Champions League. Còn Man United vẫn đang trầy trật, dù thực tế, Chelsea mới là đối thủ lớn đầu tiên mà họ phải gặp ở mùa giải này.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm