"Trường Sa Lớn như một bức tranh"

03/10/2012 13:49 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Bức ảnh chụp đảo Trường Sa Lớn từ trực thăng (ảnh) mang lại cho tay máy Lê Văn Hùng (Ninh Thuận) giải Nhất cuộc thi ảnh nghệ thuật về biên giới - biển đảo Việt Nam.Giải được trao chiều 2/10 tại Hà Nội.

Khác với những bức ảnh chụp cuộc sống, cảnh quan trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, Lê Văn Hùng chọn một góc nhìn khác trong chuyến thăm Trường Sa vào tháng 11 năm ngoái.

"Từ trên thực thăng nhìn xuống, hòn đảo trông như một chiếc lá xanh. Sóng biển vỗ vào bờ. Cảnh tượng như một bức tranh. Tôi bấm máy liên tục, không nhớ là đã chụp bao nhiêu ảnh. Lúc đó là 9h sáng, ánh sáng rất đẹp" - người chiến thắng tại cuộc thi chia sẻ với TTVH.



Tác phẩm Trường Sa - Việt Nam của Lê Văn Hùng

Nếu nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đứng từ biển nhìn về Tổ quốc ("Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa/ Trong hồn người có ngọn sóng nào không?"), thì bức ảnh này chính là một phần Tổ quốc nhìn từ trên cao. Biển và sóng xung quanh Trường Sa Lớn, cũng chính là Tổ quốc.

Đó là một chuyến đi đầy cảm xúc, như tác giả bức ảnh có tên Trường Sa - Việt Nam nhớ lại. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ lưu lại đây, anh đã đi thăm hết các nơi trên đảo. Lê Văn Hùng hiện là Chi hội trưởng Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tại Ninh Thuận.

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật về biên giới - biển đảo Việt Nam do Bộ VH,TT&DL phát động từ tháng 3/2012, dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên. Ban tổ chức khuyến khích những góc nhìn đa dạng về cuộc sống thường ngày của các lực lượng bộ đội Biên phòng, Hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia. 3.013 tác phẩm đã được gửi đến BTC, gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ.

Hạ Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm