Ném trứng vào giám khảo Britain's Got Talent: Sự cố hay dàn dựng?

10/06/2013 13:10 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu trùm truyền hình thực tế Cowell muốn chương trình của mình tạo được sự chú ý của dư luận thì ông đã thành công với đêm chung kết Britain's Got Talent.



Nhóm múa bóng của Hungary giành giải thưởng cao nhất

Đêm diễn đã kết thúc tốt đẹp với chiến thắng xứng đáng cho phần trình diễn của những vũ công múa bóng trong nhóm Attraction của Hungary cùng giải thưởng 250.000 bảng Anh. Vị trí á quân thuộc về thí sinh tài năng 14 tuổi Jack Carroll, xếp thứ 3 là hai anh chàng Richard và Adam Johson với tiết mục đã bị phá ngang bởi cô nàng ném trứng vào ban giám khảo, Natalie Holt.

Đang tham gia tiết mục với tư cách nghệ sĩ cầm violin, đệm nhạc cho Richard và Adam Johsonm, Natalie bỗng dưng đứng dậy, rời khỏi vị trí, cầm một hộp trứng có 5 quả và ném tới tấp vào người giám khảo Cowell. Khi Cowell lo cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài dính đầy trứng ra thì Richard và Adam Johson vẫn biểu diễn như thường vì nghĩ sự cố trên là dàn dựng. “Chỉ đến khi nhân viên an ninh lôi Holt ra ngoài, chúng tôi mới biết là không phải thế”, bình luận của Richard như muốn bảo vệ cho tính “thực tế” của chương trình.



Natalie Holt ném trứng thẳng vào người giám khảo Cowell

Thế nhưng, với phù thủy bậc thầy trong nghề sản xuất các chương trình truyền hình như Simon Cowell, việc tạo nên những chiêu trò câu khách không quá lạ. “Hiện tượng” Susan Boyle với lượng rating đêm chung kết lên đến gần 20 triệu người xem, là một minh chứng cho tài năng của Cowell. Đêm chung kết mùa này, cũng chẳng thể loại trừ khả năng Cowell “nhúng tay” thêm gia vị, chế biến cho “món ăn” của mình.

Ban tổ chức chương trình cố để rò rỉ thông tin hậu trường, rằng Cowell khá thất thần khi vào sau cánh gà thay áo. Nhưng chẳng khán giả nào kiểm nghiệm được điều đó. Trái lại, họ thấy một Cowell điềm tĩnh đối mặt với sự cố. Cởi bỏ áo khoác dính đầy trứng, ông nói với khán giả trường quay và hơn 13 triệu khán giả truyền hình: “Tôi nhớ hôm qua mình đã có viết một dòng cảm nhận trên trang cá nhân rằng tôi không thích trứng rồi và ngay lúc này đây, tôi thực sự không thích chúng chút nào. Tôi không có ý kiến gì về việc này cả, tôi chỉ muốn gửi đến những người đang xem chương trình lời xin lỗi”. Bốc một mảnh vỏ trứng từ chiếc áo sơ-mi của mình, ông nói thêm: “Tôi cứ tưởng cô ấy đang ném sandwich chứ”.



Cowell là bậc thầy trong dàn dựng chương trình

Vào cuối chương trình, ông còn châm biếm thêm: “Tôi chỉ muốn nói rằng Got Talent của Anh đã có những The Egg-Factor” (cách chơi chữ đầy thâm thúy của Simon Cowell thay cho chữ X-Factor của chương trình).

Thêm một “gia vị” cho chương trình khi báo giới phát hiện Holt chính là thí sinh tham dự Britain's Got Talent mùa giải năm ngoái. Sau khi ném trứng, cô cũng gửi lời xin lỗi tới Richard và Adam vì đã làm ảnh hưởng tới màn trình diễn của họ và cho rằng hành động của mình thật “ngớ ngẩn”.

Người ta dự đoán Holt sẽ khó tránh khỏi hầu tòa vì tội xúc phạm danh dự cá nhân cũng như gây rối. Nhưng rồi, đích thân Cowell đứng ra tuyên bố không muốn biến mọi việc trở nên nghiêm trọng.

Khánh Đan
Theo Daily Mail, NY Daily News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm