02h30 ngày 27/3, Hà Lan - Romania: Trẻ xông pha, già giữ lửa

26/03/2013 07:09 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Đến thời điểm này, khi lượt đi của chiến dịch vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu coi như kết thúc, Hà Lan vẫn duy trì được chuỗi trận ấn tượng và trên sân nhà đêm nay, đương kim Á quân thế giới tiếp tục nhắm đến chiến thắng thứ 6 liên tiếp.

* Lượt đi 4-1

Van Persie vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Hà Lan.

Không thể phủ nhận công cuộc trẻ hóa mạnh mẽ dưới thời HLV Louis van Gaal đang đạt được những thành công nhất định, nhưng các ngôi sao cựu binh vẫn thể hiện được giá trị của mình.

Trẻ xông pha

Hàng thủ là tuyến được HLV van Gaal trẻ hóa mạnh mẽ nhất. Bắt đầu từ vị trí thủ môn. Dù trước đây Kenneth Vermeer phải mong mỏi từng ngày đàn anh Maarten Stekelenburg rời Ajax ra nước ngoài thi đấu để mình có cơ hội thay thế vị trí số một trước khung thành CLB nhưng hiện tại anh đã được chọn bắt chính ở trận gặp Estonia và gần như chắc chắn sẽ tiếp tục giữ được vị trí của mình đêm nay.

1.500 Bàn ấn định tỷ số 3-0 vào lưới Estonia là lần lập công thứ hai của cá nhân tiền đạo cánh Ruben Schaken trong lần thứ 3 khoác áo ĐTQG nhưng đáng chú ý hơn, đây là bàn thắng thứ 1500 trong lịch sử đội tuyển áo Da cam. Oranje đã mất 730 trận để đạt được con số này, trong đó tỉ số bàn thắng - lọt lưới 1500-961 đã đem lại 365 trận thắng, 161 trận hòa và 204 trận thua. Ngày 30/4/1905, ông Eddy de Neve (1885-1943) là người ghi cả 4 bàn thắng quốc tế đầu tiên cho Oranje trong trận thắng Bỉ 4-1 tại Antwerp. Tại vòng chung kết EURO 1992 tại Thụy Điển, Dennis Bergkamp vinh dự là người ghi bàn thắng thứ 1000 trong trận thắng Đức 3-1. Cách đây 3 năm, trên chính Amsterdam ArenA, Klaas-Jan Huntelaar là người ghi bàn thắng thứ 1400, trong trận giao hữu thắng Mỹ 2-1.

1.066 Là số phút liên tiếp mà đội tuyển Hà Lan đang giữ sạch lưới trong các trận đấu vòng loại World Cup trên sân nhà. Lần cuối cùng Oranje để lọt lưới là từ hôm 13/10/2004, khi không thể ngăn cản Teemu Tainio gỡ hòa 1-1 cho Phần Lan (sau đó Ruud van Nistelrooy ghi cú đúp giúp Hà Lan thắng 3-1). Kể từ đó, đã 11 trận Oranje không để bất kỳ vị khách nào ra về có bàn thắng.

104 Sau trận gặp Estonia, Rafael van der Vaart đã có 104 lần khoác áo Oranje, tiếp tục đứng thứ tư trong danh sách những người chơi cho đội Da cam nhiều trận nhất. Nếu đêm nay tiếp tục được HLV Louis van Gaal trao cơ hội, anh sẽ chỉ còn kém người xếp kế trên là Giovanni van Bronckhorst đúng 1 trận.

Stekelenburg, sau quãng thời gian không được trọng dụng ở AS Roma dẫn đến mất chỗ ở ĐTQG vào tay Tim Krul, đã dần lấy lại phong độ khiến anh từng được coi là người kế tục xứng đáng nhất của Edwin van der Sar vĩ đại, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để ông van Gaal giảm đi niềm tin vào các thủ môn trẻ hơn như Vermeer. Dù là người trẻ nhất cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề trong ba thủ môn được triệu tập đợt này, Vermeer bắt khá tốt và đã ngăn chặn được ít nhất hai cơ hội nguy hiểm của các chân sút Estonia trong hiệp một.

Đáng mừng hơn là các hậu vệ trẻ được ông thầy đặt niềm tin luôn gây được ấn tượng mạnh mẽ bất chấp kinh nghiệm trận mạc quốc tế còn hạn chế. Ở các trận trước là Bruno Martins Indi. Đến trận gặp Estonia vừa rồi là hai hậu vệ biên Daley Blind và Daryl Janmaat. Có lối chơi thông minh cùng phong thái tự tin dù mới chỉ ra mắt ĐTQG trong trận gặp ĐT Italia tháng trước, hậu vệ trái Blind “con” (con trai của Danny Blind) hẳn đã làm người cha hiện là trợ lý cho HLV Van Gaal nở mày nở mặt.

Bên cánh đối diện, Janmaat còn xuất sắc hơn. Hậu vệ phải do Feyenoord đào tạo không chỉ phối hợp ăn ý với các đồng đội cùng CLB Martins Indi và Stefan de Vrij trong phòng ngự mà còn đặc biệt hiệu quả trong các pha leo biên tấn công. Chính Janmaat là người thực hiện đường chuyền cuối cùng dẫn đến bàn thắng phá vỡ thế bế tắc của Rafael van der Vaart và sau đó là quả tạt cho Robin van Persie nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà.

Dù BHL nhận xét Janmaat vẫn chưa mang được phong độ ở CLB lên ĐTQG, nhưng không thể phủ nhận cầu thủ này là một trong hai, ba người xuất sắc nhất trên Amsterdam ArenA đêm thứ Sáu vừa rồi.

Già giữ lửa

Xét về thâm niên thì ở đội tuyển Hà Lan đương thời không ai hơn được Van der Vaart. Là tuyển thủ hiện tại duy nhất từng được HLV Van Gaal cho ra mắt ĐTQG (từ năm 2001), tưởng như thời của Van der Vaart đã qua. Ở vị trí “số 10”, anh phải xếp sau Sneijder và giờ còn phải cạnh tranh với những đàn em như Siem de Jong (hiện là đội trưởng của Ajax như anh cách đây chục năm) và thậm chí cả tiền vệ 19 tuổi Adam Maher của AZ.

Tuy nhiên, vận rủi của Sneijder (bị chấn thương phải rời sân chỉ sau hơn nửa giờ thi đấu) đã đem lại cơ hội cho van der Vaart và anh đã tận dụng được để chứng minh mình vẫn hữu dụng bằng việc ghi một bàn thắng tuyệt đẹp và cực kỳ quan trọng vào lưới Estonia khai thông thế bế tắc cũng như truyền cảm hứng cho các đồng đội trên hàng công.

Thực tế, dù bị xếp vào lứa “già” nhưng những Wesley Sneijder, Van der Vaart, Van Persie và Arjen Robben đều chưa quá 30 tuổi và vẫn xứng đáng là đàn anh dẫn dắt các cầu thủ trẻ.

Tiền vệ 18 tuổi Tonny Trindade de Vilhena, “em út” của “gia đình Oranje” đợt tập trung này, mới đây đã tiết lộ rằng van Persie chính là một trong những thần tượng của anh từ hồi nhỏ và hào hứng khoe tấm ảnh hai người chụp chung từ cách đây đúng một thập kỷ, khi van Persie còn khoác áo Feyenoord. Ở trận gặp Estonia, từ băng ghế dự bị, Trindade de Vilhena lại được chứng kiến thần tượng thể hiện cả khả năng ghi bàn lẫn kiến thiết. Van Persie đã tạt bóng cho Ruben Schaken - đồng đội ở CLB của Trindade de Vilhena - ghi bàn ấn định kết quả 3-0. Schaken lại là một trường hợp khá thú vị, vì dù còn non thâm niên ở đội tuyển (mới lần thứ 3 được đại diện cho màu áo Da cam) nhưng về tuổi tác (sắp 31 tuổi) anh có thể xếp vào lứa già.

Và đêm nay, tiếp vị khách Romania khá “hợp khẩu vị” (Hà Lan từng thắng 6, hòa 1 trong 8 lần đối đầu ở các giải chính thức, trong đó có trận thắng đậm 4-1 ngay tại Bucharest mới hồi tháng 10 năm ngoái, với bàn ấn định tỷ số của Van Persie), tiền đạo số 1 của M.U tiếp tục được đặt hy vọng sẽ lại lập công đưa đội nhà đến chiến thắng.

Để mở con đường đưa Hà Lan sang Brazil 2014 thênh thang hơn. Cũng như thắp lên tương lai xán lạn hơn cho những cầu thủ trẻ dưới thời Van Gaal 2.0 như Trindade de Vilhena…

Minh Hoàng
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến

Hà Lan: Vermeer - Janmaat, De Vrij, Martins Indi, Blind - De Guzman, Van der Vaart, Strootman - Lens, Van Persie, Robben.

Romania: Tatarusanu - Tamas, Gardos, Chiriches, Rat - Bourceanu, Pintilii - Grozav, Torje, Stancu - Mutu.

Dự đoán: 3-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm