Chelsea và Torres, hãy nhìn Falcao đi!

29/08/2012 13:41 GMT+7 | Atletico Madrid

(TT&VH)- Falcao lại ghi bàn, chuyện không mới. Với đẳng cấp của anh, một hat-trick cũng không phải là một điều quá bất ngờ. Tuy nhiên, nhìn những bàn thắng mà anh ghi bàn vào lưới của Bilbao, ai cũng rất mãn nhãn với bản năng săn bàn đáng sợ của sát thủ người Colombia. Có lẽ, trừ Chelsea và Torres, đối thủ của Atletico tại Siêu Cúp châu Âu tới đây.

Hồi tháng Năm vừa qua, trong trận chung kết Europa League, Falcao chính là người đã lập cú đúp, giúp đội bóng thủ đô có chiến thắng 3-0 trong một trận đấu mà Bilbao phải tâm phục khẩu phục vì đối thủ của họ đã chơi một thứ bóng đá đẳng cấp hơn. Trận đấu ấy cũng là cơ hội để các hậu vệ của Bilbao hiểu rằng Atletico có một Falcao đáng sợ đến mức nào. Hơn 3 tháng sau, hai đội tái đấu và Bilbao đã chăm sóc Falcao kĩ càng hơn nhưng thực tế thì vẫn không thay đổi. Những chuyên gia phòng ngự của xứ Basque tỏ ra bất lực trong việc ngăn chặn ngôi sao người Colombia tỏa sáng.



Falcao tiếp tục nổ súng- Ảnh Getty

Một tình huống đột phá từ cánh trái, đi thẳng vào trong vòng cấm rồi dứt điểm tinh tế ở một góc tương đối hẹp. Một pha tung người ra chân cực nhanh trong thế cực khó cũng với một góc không thực sự thuận lợi. Một động tác chuyền bóng thẳng vào tay của hậu vệ đối phương và kiếm về quả 11m rồi chính anh thực hiện thành công quả đá ấy. Có thể nhận thấy sự đa dạng trong khâu dứt điểm của Falcao đến mức nào. Ngay cả khi một mình trên hàng công, Falcao, bằng lối chơi bóng sức mạnh nhưng không kém phần tinh tế, luôn độc lập tác chiến và tự kiếm cho mình những cơ hội. Điều này giúp anh trở nên khó lường trước bất cứ hàng thủ nào, không riêng gì của Bilbao.

Thực tế, đẳng cấp của Falcao đã được thẩm định từ khi anh chơi bóng cho Porto. Vua phá lưới của Europa League mùa bóng 2010-11 được coi là một hiện tượng ở giải đấu này. Anh đã khiến Atletico phải bỏ tới 40 triệu euro để có được sự phục vụ của anh. Nhưng đắt thì luôn xắt ra miếng. Atletico không chỉ tìm ra người thay thế hoàn hảo cho Aguero (được bán cho Man City trước đó) mà còn tìm luôn ra người mở đường đưa họ đến với chiến thắng. Trước những lời đề nghị hấp dẫn từ các đối tác mùa bóng này, Atletico đã lần lượt từ chối bởi họ hiểu rằng muốn có chiến thắng thì phải làm mọi cách giữ được Falcao.

Sau 2 lượt trận, Atletico có 4 điểm, một kết quả không tồi trong bối cảnh mới chỉ có Barca giành 2 chiến thắng tuyệt đối. Nhưng điều quan trọng hơn là ở thời điểm này, Falcao đang ở trạng thái sung mãn nhất. Điều đó tạo sự tự tin cực cao cho đội bóng của HLV Simeone khi thứ Sáu này (31/8) họ sẽ chạm trán Chelsea tại Monaco trong trận tranh siêu cúp châu Âu. "Tôi rất hài lòng với chiến thắng này. Màn trình diễn của chúng tôi hoàn toàn vượt trội so với đối thủ. Toàn đội hiện đang vô cùng phấn khích và đã sẵn sàng cho trận Siêu cúp vào thứ Sáu này", Falcao bộc bạch sau màn siêu trình diễn trước Bilbao.

Khi sát thủ đã lên tiếng, Atletico chẳng có lý do gì để e ngại nhà vô địch châu Âu Chelsea nữa.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm