Khóa chặt Uche là xong!

15/05/2016 06:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Lê Thụy Hải từng nói, “đá với Khánh Hòa chỉ cần bắt chết Uche là xong”. Một nhận định có cơ sở rõ ràng, và dù Hải Phòng có thiếu vắng chân sút chủ lực Errol Stevens, 3 điểm cũng khó có thể thoát khỏi “chảo lửa” Lạch Tray.

Nói nhận xét của ông Hải lơ có cơ sở bởi lẽ Uche đang vừa là ngòi nổ vừa là “gà son” của đội bóng phố biển. Mỗi khi tiền đạo người Nigieria nổ súng là chiến thắng chắc chắn đến với Sanna Khánh Hòa. 4 chiến thắng của S.Khánh Hòa tính đến thời điểm hiện tại thì có 3 trận Uche điền tên mình lên bảng tỉ số. Mới nhất, tiền đạo sinh năm 1987 lập cú đúp giúp Khánh Hòa vượt qua XSKT Cần Thơ sau 3 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng.

Iheruome Uche cao đến 1m90 và thực sự là nỗi ác mộng trong không chiến với những hàng thủ ở V-League. Trong khi đó, bộ tứ vệ của Hải Phòng, người cao nhất là Ngọc Thịnh với tầm vóc 1m79. Nhưng chỉ cần bắt chết Uche, sức mạnh của S.Khánh Hòa sẽ giảm đi một nửa và cũng vì thế Hải Phòng có thể học cách khống chế tiền đạo này của B.Bình Dương.


Vắng Stevens (phải) là một tổn thất nhưng Hải Phòng sẽ trở lại mạch thắng trên sân nhà.Ảnh: V.S.I

B.Bình Dương từng cho Đình Luật theo sát Uche, đồng thời kéo Moses về tạo thành thế gọng kìm ép chặt tiền đạo người Nigieria. Trận đấu đó, Uche hoàn toàn bất lực trước khung thành Tấn Trường. Không những thế, HLV Võ Đình Tân luôn luôn chỉ xếp Uche đá độc lập phía trên, việc cô lập tiền đạo này có lẽ không phải nhiệm vụ quá vất vả dành cho hàng phòng ngự chắc chắn như Hải Phòng với sự góp mặt của “chuyên gia trị Tây” Lê Văn Phú.

Còn với đội chủ nhà Hải Phòng, sau thất bại đầu tiên tại mùa giải trước Hà Nội T&T, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng cho rằng “đó là cú ngã cần thiết để nhìn lại trên chặng đường còn nhiều chông gai phía trước”. Tiếp đón Sanna Khánh Hòa, tiền đạo chủ lực Stevens của Hải Phòng bị treo giò vì nhận đủ 3 thẻ vàng.

Hải Phòng làm gì khi mất Stevens?

Hải Phòng làm gì khi mất Stevens?

Trận thua 1-2 trước Hà Nội T&T tại vòng 9 không chỉ khiến Hải Phòng đứt mạch bất bại mà tai hại hơn, HLV Trương Việt Hoàng mất luôn cả chân sút chủ lực Erroll Stevens.


Thế nhưng, ngoài những thiếu sót nhân sự trên, trong tay tướng trẻ Việt Hoàng gần như còn đầy đủ tinh binh. Fagan sẽ lĩnh xướng hàng công mà vẫn còn đó những vệ tinh hỗ trợ chất lượng là Văn Thắng, Xuân Hùng. Chưa nói đến Lạch Tray đang dần trở lại với danh xưng “chảo lửa”, là nơi đi dễ khó về với các đội bóng cũng tiếp thêm tinh thần rất lớn cho đội bóng áo đỏ.

Trước một Hà Nội T&T mà cả tập thể đang hồi sinh, Hải Phòng đã vấp ngã ở vòng trước. Còn chiều nay, họ sẽ tiếp đón một Sanna Khánh Hòa đơn điệu trong lối chơi. Không những thế, lịch sử cũng đứng về phía Hải Phòng khi S.Khánh Hòa chưa từng rời Lạch Tray mà có điểm. Chiến thắng vì thế khó thoát khỏi lòng bàn tay thầy trò Trương Việt Hoàng.

Dự đoán: Hải Phòng 2-0 Sanna Khánh Hòa

Dự kiến đội hình xuất phát:

Hải Phòng: Xuân Việt – Văn Nhiên, Văn Phú, Ngọc Thịnh, Anh Hùng – Thanh Tùng, Khánh Lâm, Văn Thắng, Xuân Hùng, Hồng Việt – Fagan.

S.Khánh Hòa: Tuấn Mạnh – Tấn Điền, Văn Vũ, Chaher, Trọng Bình - Tấn Tài, Đình Khương, Quốc Chí, Ti Phông - Viết Bính, Uche.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm