The Voice liveshow 1: Mỹ Linh hết lời khen ngợi 'trò cưng' Dương Hoàng Yến

16/09/2013 07:01 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Rất cưng Dương Hoàng Yến, dành cả thời gian để viết lời ca khúc cho cô thể hiện, HLV Mỹ Linh còn dành mọi lời để khen ngợi cô và không quên nhắc khéo HLV khó tính Quốc Trung rằng: "Sẽ không phải nói thêm gì về cảm xúc của em nữa. Nếu không khán giả sẽ lên án Quốc Trung vì khắt khe với thí sinh của Mỹ Linh quá!"

Liveshow 1 mở màn vòng Liveshow – Giọng hát Việt tối qua (15/9) trên VTV3 – Đài THVN với sự tranh tài của 10 thí sinh đội HLV Mỹ Linh và Đàm Vĩnh Hưng, để lại nhiều ấn tượng cho khán giả với sự “lột xác” và tiến bộ ngoạn mục trong từng tiết mục của thí sinh, đặc biệt là Dương Hoàng Yến, Hoàng Tôn đội HLV Mỹ Linh và Ngọc Trâm, Thảo My đội Mr Đàm.

Đội HLV Mỹ Linh ghi nhận những sự bứt phá chưa từng có của giọng ca điêu luyện Dương Hoàng Yến. Dường như cô đã bước ra khỏi vỏ bọc kĩ thuật để tràn trề cảm xúc khi thể hiện Hurt (Nỗi đau) - ca khúc nổi tiếng thế giới gắn liền với tên tuổi của Christina Aguilera, được chính Mỹ Linh viết lời Việt trong 7 tiếng chờ ở sân bay Nhật Bản trên đường sang Mỹ. Bài hát được viết dựa trên sự nhớ mong của cô với cha của mình và trên hoàn cảnh gia đình của Hoàng Yến.

Clip Hurt (Nỗi đau):



Với ca khúc này, Mỹ Linh là muốn khán giả nhìn thấy một Dương Hoàng Yến ngoài những kỹ thuật thanh nhạc vững chắc, chuẩn mực… thì còn là một cô gái cũng hết giàu tinh tế và tình cảm. Và hôm qua, với cảm xúc đong đầy, kịch tính, Dương Hoàng Yến đã khiến khán giả không phải thất vọng, còn HLV Quốc Trung thì nhận xét rằng: "Tôi hiểu được tại sao chị Mỹ Linh lại mất công viết lời bài hát cho em, bởi vì chị Mỹ Linh muốn dành những tình cảm mà để có cảm xúc nhất cho em và đấy là một lối dẫn để em có thể tiến xa hơn nữa.Tôi tin chắc em sẽ bám được sợi dây tình cảm ấy và đi tới thành công"


Còn HLV Mỹ Linh thì hết lời khen "trò cưng" rằng: "Thực sự Yến đã tìm thấy mình, em thật trong sáng, thật dịu dàng và đầy cảm xúc. Khi 2 chị em mình tập cùng nhau là tập không có lời bởi vì chúng ta biết cảm xúc là từ giai điệu, từ hòa âm, từ chính bản thân của âm nhạc. Hôm nay em đã tìm thấy chính mình và chị tin rằng em sẽ mang được nó đến các vòng thi tới. Để người HLV khó tinh như Quốc Trung sẽ phải không nói thêm gì về cảm xúc của em nữa. Nếu không khán giả sẽ lên án Quốc Trung vì khắt khe với thí sinh của Mỹ Linh quá! Hôm nay em làm chị rất rung động. Khi em tập với chị, em đã khóc rất nhiều, chị biết em là người cảm xúc nhưng em chưa biết cách mang nó đến với mọi người, nhưng hôm nay em đã làm được như vậy"




Ngoài Dương Hoàng Yến, Hoàng Tôn, "trò cưng" thứ 2 của Mỹ Linh hôm qua tiếp tục “gây bão” với Để em rời xa, ca khúc do chính anh sáng tác đã trở thành hit từ rất lâu trước khi đến với The Voice. Điểm ấn tượng nhất có lẽ là phần đọc rap của anh và FB Boiz.



Thí sinh Huyền My và Diễm Hương đều chọn các ca khúc và cách thể hiện tinh tế, nữ tính thay cho dòng nhạc Rock hay R’n’b vẫn thường biểu diễn trước đây.Với Huyền My (ảnh trên), từng khoảng nghỉ, luyến láy… chịu nhiều ảnh hưởng từ HLV Mỹ Linh. Dù không quá xuất sắc và nhiều nội lực trong giọng hát, nhưng Huyền My biểu diễn Người em yêu mãi tự tin và toả sáng như một ngôi sao nhỏ.



Còn Diễm Hương thể hiện tốt ca khúc Ngày hôm nay, một ca khúc nhạc nước ngoài do Quốc Bảo đặt lời Việt. Ca khúc có giai điệu khá trúc trắc, nhưng Diễm Hương đã giữ vững tiết tấu, các nốt cao mà vẫn giữ được cảm xúc mà tác giả gửi gắm…



Ngoài ra, Thái Quang đã vượt lên bản thân khi thành công trong việc làm mới ca khúc đã gắn liền với tên tuổi ca sĩ Quốc Thiên: Lạc (của nhạc sĩ trẻ Phạm Toàn Thắng), với giọng hát tình cảm, kĩ thuật.

Không thua kém Mỹ Linh, đội Mr Đàm cũng có những sự thay đổi ngoạn mục. Đó là sự quyến rũ trưởng thành trong tiết mục của Ngọc Trâm và Thảo My.


Xuất hiện trong đêm thi này, Ngọc Trâm hoàn toàn lột xác với hình ảnh quyến rũ, hiện đại hơn cả trong âm nhạc lẫn ngoại hình khi thể hiện ca khúc You bring me down. Không khó để nhận ra Ngọc Trâm đang cố thoát khỏi danh hiệu "Hương Tràm 2” với tiết tấu vững vàng, có điểm nhấn và đầy cảm xúc.



Vũ Thảo My, thí sinh nhỏ tuổi nhất của đội Đàm Vĩnh Hưng chọn ca khúc Ngày mưa rơi với phần đệm piano trực tiếp của nhạc sĩ Hoài Sa. Sự cố gắng trong xử lý tiết tấu khiến cô gái 16 vững vàng khi truyền cảm xúc đến với khán giả.



Ngoài ra, phiên bản Try của bà mẹ một con Song Tú đem đến đêm diễn một cảm giác rất khác, khiến không ít khán giả phải “nổi da gà”.



Từng trải qua nhiều cuộc thi tìm kiếm âm nhạc, Nguyễn Trần Minh Sang tự tin và hoàn toàn làm chủ sân khấu với ca khúc Cho tôi ước mơ, sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Phương Uyên, khiến nhạc sĩ Quốc Trung phải khen là …dũng cảm!



Còn Văn Viết đã quyết định làm khó mình khi "khoe giọng" bằng ca khúc Đường xa tuyết trắng từng gắn liền với tên tuổi của Tùng Dương. Với chất giọng giàu tình cảm cùng phần bài trí sân khấu đơn giản nhưng sáng tạo, Văn Viết đã chiếm được cảm tình của khán giả với màn thể hiện này.

Đêm thi tuần sau sẽ là các phần trình diễn đến từ 2 đội Hồng Nhung và Quốc Trung, hứa hẹn nhiều bất ngờ hấp dẫn.

>>>Đọc các bài viết về Giọng hát Việt 2013 tại đây

AN NHƯ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm