M.U 3-1 Sunderland: Man City + 6 điểm = Man United

15/12/2012 21:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Các pha lập công của van Persie, Young và Rooney đã giúp Man United lập lại khoảng cách sáu điểm với đội bóng cùng thành phố Man City.


Man United đã trở về sân nhà Old Trafford sau chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Etihad của Man City cuối tuần trước, liệu thầy trò của HLV Alex Ferguson có giành được ba điểm trước Sunderland?.

 

Trước trận đấu này, tiền đạo Wayne Rooney tâm sự rằng anh không bao giờ quên những tiếng cười nhạo của cổ động viên Sunderland nhằm vào anh và các đồng đội ở sân The Light mùa trước. Dù khi đó, Man United đã thắng nhưng việc Man City cũng thắng QPR, đồng nghĩa với việc giành chức vô địch, các cầu thủ khách lúc đó đã bị đem ra làm trò cười. Với Rooney, giờ đây là lúc để anh "báo thù"!!!!



Pha mở tỷ số của van Persie - Ảnh Getty

 

Trái ngược với những nhận định của giới báo chí, thủ quân Vidic đã không xuất phát ngay từ đầu trận. Đây chắc chắn là biện pháp bảo vệ cầu thủ người Serbia khi anh đã dính đến hai chấn thương gối trong năm qua, một loại chấn thương cực kỳ nguy hiểm với cầu thủ. Có lẽ Vidic vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập dần lại với bóng đá đỉnh cao. Ngoài ra, chơi thay Rafael bên cánh phải trận này là hậu vệ Phil Jones.

 

Năm phút đầu diễn ra trong sự thăm dò của đội chủ nhà, trong khi đội khách Sunderland cũng đang cố gắng chứng tỏ họ không phải là "sân sau" của Man United như những gì báo chí nói trước trận.

 

Phút thứ 7: CÚ SÚT! Young tung ra cú dứt điểm đầu tiên trong trận song bóng đi không thực sự nguy hiểm.

 

Phút thứ 11: NGUY HIỂM! Một pha lập bập trong khung thành của Sunderland, bóng đến đúng vị trí của Evra. Tuy nhiên, trong tư thế thoải mái không ai kèm, hậu vệ người Pháp lại tung ra một cú dứt điểm vọt xà quá đáng tiếc.

 

Phút thứ 16: BÀN THẮNG! Những nỗ lực ép sân của Man United đã thành công khi van Persie có bóng trong vòng cấm địa trong tư thế không bị ai kèm. Khác với một hậu vệ như Evra, cầu thủ Hà Lan bẻ cái chân trái điệu nghệ đưa trái bóng nhẹ nhàng bay vào góc cao khung thành Sunderland, 1-0 cho chủ nhà Man United.


Phút thứ 18: NGUY HIỂM! Từ đường lật bóng của Phil Jones bên cánh phải, van Persie bật cao đánh đầu, buộc thủ môn Mignolet phải rất vất vả cản phá.

 

Phút thứ 20: BÀN THẮNG! Một pha đập nhả nhanh và đơn giản bên cánh trái giữa Young và Cleverley, đã mở ra cơ hội thoát xuống cho tiền vệ trẻ của Man United. Tự tin cầm bóng đi thêm hai nhịp rồi Cleverley tung ra cú sửa bóng bằng chân phải cực đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0.



Tình huống ghi bàn của Cleverley - Ảnh Getty 

Phút thứ 22: CƠ HỘI LIÊN TIẾP! Hàng phòng ngự của Sunderland đã choáng váng sau hai bàn thua, do vậy cơ hội đến cho Rooney ghi bàn. Tuy nhiên, từ pha bắt volley trong vòng cấm rồi đến cú lắc đầu trong tư thế thoải mái, Rooney vẫn chưa thể ăn mừng bàn thắng.

 

Phút thứ 24: CẨU THẢ! Một pha xử lý bóng cực cẩu thả của trung vệ Rio Ferdinand, suýt chút nữa mang đến cơ hội ghi bàn cho Steven Fletcher. May cho Man United khi De Gea đã ra vào tốt trong tình huống này.

 

Hiệp 1 chỉ còn khoảng 15 phút, Man United thi đấu khá nhàn nhã trước Sunderland. Dẫn trước hai bàn cùng lợi thế sân nhà, các cầu thủ của HLV Alex Ferguson đang cố gắng chơi sao cho đỡ mất sức nhất mà vẫn có thể duy trì được thế trận có lợi cho mình.

 

Phút thứ 35: CÚ SÚT! Rooney và van Persie đảo vị trí làm rối loạn hàng phòng ngự của đối phương, bóng được chọc khe vào vòng cấm địa cho Carrick băng lên dứt điểm song cú sút của tiền vệ này đã bị một hậu vệ của Sunderland chặn được.

 

Những phút cuối của hiệp 1 trôi qua trong thế trận nhàn hạ của Man United trước Sunderland. Sự trở lại của những hậu vệ có thể hình tốt như Smalling hay Phil Jones đang mang đến một sự yên tâm cho những ai yêu thích Man United, đội bóng đã chơi phòng ngự cực tệ trong những trận đấu trước.

 

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Man United.

 

Hiệp 2 trở lại với việc lão tướng Paul Scholes được đưa vào sân. Có lẽ HLV Alex Fergusson muốn kiểm soát tốt khu trung tuyến để giữ thể lực cho các cầu thủ trước giai đoạn một tuần hai trận sắp đến.

 

Phút thứ 47: XÀ NGANG! van Persie tạt bóng, Rooney băng vào dứt điểm đập người Mignolet rồi đập xà ngang. Ngay lập tức, Young ập vào nhưng phương án dứt điểm vào góc xa khung thành đối phương của cầu thủ này không thành công.

 

Phút thứ 48: CẢN PHÁ! Một tình huống phòng ngự mất tập trung của các hậu vệ Man United, làm cho thủ môn De Gea phải rất vất cản phá những cú sút của Fletcher rồi Segsseesion. Cũng phải nói rằng phản xạ của thủ môn người Tây Ban Nha cực tốt nên đã giúp Man United không bị thủng lưới.

 

Phút thứ 49: CƠ HỘI! van Persie được đồng đội tạo cơ hội băng xuống phá bẫy việt vị, nhưng khi đối mặt với thủ môn Mignolet, tiền đạo người Hà Lan đã lốp bóng ra ngoài.

 

Phút thứ 58: BÀN THẮNG! Cuối cùng Rooney cũng có bàn thắng cho riêng mình nhưng công đầu thuộc về van Persie. Từ đường chuyền của Young bên cánh trái, ngôi sao người Hà Lan dùng kỹ thuật và sự tinh quái của mình lách qua hai hậu vệ Sunderland, trước khi căng ngang vào cho Rooney đơn giản đệm bóng tung lưới đội khách.



O'Shea trở lại Old Trafford - Ảnh Getty

 

Phút thứ 67: Thủ quân của Man United, trung vệ Vidic đã được HLV Ferguson tung vào sân thay cho Ferdinand.

 

Phút thứ 70: NGUY HIỂM! Một pha mất bóng ở giữa sân của Scholes, ngay lập tức Segssesion tung ra một cú dứt điểm cực căng, buộc thủ môn De Gea vất cả cản phá.

 

Phút thứ 72: BÀN THẮNG! Hàng phòng ngự Man United chơi như mơ ngủ trong pha bóng này. Tưởng như bóng lăn hết biên nhưng nỗ lực của Segssesion cùng với sự hững hờ của Phil Jones và các hậu vệ khác đã giúp cho Frazer Campbell đánh đầu tung lưới De Gea sau đường chuyền của đồng đội.

 

Thêm Ryan Giggs được đưa vào sân thay cho Cleverley, dường như HLV Alex Ferguson vẫn chưa hài lòng thực sự với cách chơi của các học trò. Nếu tận dụng tốt những cơ hội, giờ có lẽ Man United đã có được một khoảng cách lớn với Sunderland. Còn ở trong một khía cạnh khác, lẽ ra với tỷ số hiện nay và việc Man United vẫn phải tấn công để duy trì áp lực, việc chiến lược gia người Scotland chưa sử dụng Chicharito hay Welbeck cũng hơi khó hiểu.

 

Phút thứ 82: CÚ SÚT! Wickham nhận bóng của đồng đội bên cánh phải rồi tung ra một cú dứt điểm khá mạnh, buộc De Gea phải dùng chân cản phá.

 

Tình huống dứt điểm của Wikcham cho thấy Man United vẫn chưa thể lấy lại được điểm mạnh vốn có của họ, đó là khả năng áp đặt lối chơi. Nguyên nhân một phần là do đội bóng của HLV Ferguson không có được những cầu thủ cầm nhịp tốt ở giữa sân, trong khi Paul Scholes đã có tuổi. Ngoài ra, cũng phải kể đến khả năng gây sức ép ở hai cánh. Bên biên phải, Valencia chơi một trận đấu mờ nhạt, còn ở biên trái, Young thích hợp với vai trò một tiền đạo cánh hơn là tiền vệ. Cầu thủ của Aston Villa hợp với việc đá cắm ở trên, hơn là phải liên tục di chuyển quãng dài để vừa công vừa thủ.

 

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về phía Man United.

Đội hình thi đấu

M.U: De Gea - Jones, Smalling, Ferdinand, Evra - Carrick, Cleverley, Young, Valencia - Rooney, van Persie.

Sunderland: Mignolet - Gardner, O'Shea, Cuellar, Rose - Johnson, Larsson, Colback, McClean - Sessegnon - Fletcher.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm