16h00 sân Pleiku, HA.GL - Thanh Hóa: Đại chiến trên phố núi!

30/03/2014 05:54 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chớ nên xem thất bại của HA.GL trên sân Đồng Nai tuần trước để xếp thầy trò HLV Choi Yoon Gyum ở thế "kèo dưới" trong trận đại chiến trên phố núi với Thanh Hóa chiều nay. Lý do là trong trận thua ấy HA.GL thiếu vắng rất nhiều trụ cột. Và giờ đây, khi mà HA.GL đã có trong tay lực lượng mạnh nhất để nghênh đón địch thủ, bất ngờ hẳn sẽ tiềm tàng...

Với  bóng đá Thanh Hóa, chưa bao giờ họ thể hiện phong độ ấn tượng như năm nay. Dù vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung và người hâm mộ xứ Thanh vẫn chưa dám nói về chức vô địch, vì sợ nói trước bước không qua.

Tuy nhiên, công bằng mà nói, so với phần còn lại, Thanh Hóa có quyền nghĩ đến ngôi vương, xét trên thực lực, tham vọng cũng như phong độ vào thời điểm hiện tại, cộng với khoảng cách 7 điểm và 8 điểm so với 2 đối thủ gần nhất là Hà Nội.T&T và Bình Dương!  

Nói về thành công của bóng đá xứ Thanh thì điều đầu tiên phải nhắc đến là việc HLV Mai Đức Chung đang có trong tay lực lượng hùng hậu trên nền tảng xoay vòng hợp lý. Lần lượt 22 cầu thủ Thanh Hóa liên tục được ra sân, có những trận đấu ông Chung "cất"  Nguyễn Rogerio, Xuân Hợp để sử dụng những tân binh Minh Hiếu, Văn Tân, Sunday...  và tất cả đều chơi rất thành công. Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến sự ổn định của thủ môn Tô Vĩnh Lợi, khi qua 8 trận chỉ để lọt lưới 5 bàn,  thuộc hàng ít nhất trong số 13 đội  bóng của V-League!  

Đối đầu với một Thanh Hóa chơi kín kẽ và hiệu quả, HA.GL đang có những con người đủ sức khắc chế lối chơi đội khách. Sự trở lại đúng lúc của thủ môn Akpan cùng Văn Pho đã cho phép ông Choi có nhiều sự chon lựa.

Văn Pho sẽ ra sân ngay từ đầu hợp cùng với Văn Long tạo nên lá chắn thép trước khung thành, và như vậy Helio sẽ được đẩy lên trong vai trò tiền vệ đánh chặn để Trần Vũ tập trung làm nhiệm vụ tổ chức lối chơi. Một khi có đủ các quân bài trong tay, đội chủ nhà sẽ chơi tấn công đa dạng với 3 mũi nhọn là Timothy, Felix và Hoàng Thiên, tạo nên sức công phá cực kỳ mạnh mẽ cùng những đột biến khó lường!

Trong trường hợp Hoàng Thiên không kịp bình phục chấn thương, Út Cường, cầu thủ trẻ chơi rất hay trong thời gian gần đây, sẽ ra sân ngay từ đầu trong vai trò hộ công.  

Ở lần trở lại phố núi này, thầy trò ông Chung sẽ ra sân với tư thế ứng viên vô địch, không rõ Thanh Hóa sẽ đá phòng ngự phản công rình rập hay chơi đôi công sòng phẳng. Còn HA.GL hẳn muốn chứng tỏ mình đủ sức chặn đứng kỷ lục bất bại của đội bóng xứ Thanh bằng lối chơi tấn công dồn dập.

Ai cũng muốn giành 3 điểm trong khi chiến thắng chỉ dành cho một đội, vì thế trận đấu hứa hẹn sẽ rất gay cấn. Chưa hết, đây còn là cuộc chiến của các ông bầu ai cũng biết, bầu Đức và bầu Đệ vốn "khắc khẩu".

Đại chiến trên phố núi vì thế rất hấp dẫn và đáng xem!

Dự đoán: 2-2

Phát biểu trước trận đấu

HLV Mai Đức Chung (Thanh Hóa): “Năm nayThanh Hóa có lực lượng hùng hậu và phong độ ổn định, điều đó cho phép chúng tôi chọn được phương án tối ưu ở đội hình xuất phát. Cũng nhờ vậy nên suốt từ đầu giải đến bây giờ, Thanh Hóa luôn có những cầu thủ tốt nhất trong đội hình. Và đấy là nền tảng của thành công".

HLV Choi Yoon Gyum (HA.GL): “HA.GLthường ra sân với một đội hình chắp vá nên toàn đội không thể phát huy sức mạnh.Trong cuộc đối đầu với Thanh Hóa, chúng tôi đã có được lực lượng tốt nhất. Tôi tin cầu thủ của mình sẽ giành chiến thắng để chặn đứng kỷ lục bất bại của đội khách”.

Hà Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm