Tương lai của Malaga: Nín thờ chờ ông chủ

15/09/2012 14:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Cuối tuần) - Nhờ túi tiền không đáy của tỷ phú Abdullah Al-Thani, Malaga đã có những ngày tháng tươi hồng, nhưng khi vị hoàng thân Qatar nhấp nhổm ra đi, đội bóng Tây Ban Nha lập tức trở thành một con sứa cứ trôi vô định.

Lên voi và…

Bên cạnh những thú vui cổ điển như mua du thuyền, biệt thự hay sắm máy bay riêng, trong thập kỷ qua, có một trò tiêu khiển khác được nhiều tỷ phú, có lẽ là người hâm mộ trò chơi Football Manager, yêu thích là đầu tư vào một đội bóng châu Âu. Với túi tiền dường như không đáy, các tỷ phú đã trang trí cho đội bóng của mình những ngôi sao thượng hạng và nhờ đó, chỉ sau một vài mùa giải, những chú lùn đã hóa thành các gã khổng lồ.

Có thể xem Malaga như một ví dụ điển hình. Mùa 2009-2010, trước khi tỷ phú Al-Thani đặt chân tới sân La Rosaleda, Malaga chỉ xếp thứ 17/20, hơn nhóm xuống hạng đúng một điểm. Nhưng chỉ sau hai mùa giải, nhờ được vị hoàng thân Qatar bơm cho hơn 80 triệu euro để mang về hàng loạt ngôi sao như Santi Cazorla, Jeremy Toulalan, Joaquin hay Ruud van Nistelrooy, Malaga đã lần đầu tiên trong lịch sử chen chân được vào tốp bốn, giành được một suất đá play-off Champions League.



Ông chủ Al-Thani đã chán Malaga?

Nhưng khi giấc mơ của Malaga chưa kéo dài được bao lâu thì ác mộng đã ập tới. Hồi tháng 5, đã có thông tin Malaga chậm trả lương ba tháng và cũng khất luôn khoản thưởng cho thành tích xếp thứ tư. Do những bất ổn này không được chủ tịch Al-Thani giải quyết ổn thỏa nên Fernando Hierro, được coi là bộ não sẽ vạch kế hoạch giúp Malaga thành đại gia của châu Âu, đã quyết định rời ghế chủ tịch chỉ sau một năm nắm giữ.

Trong thời gian này, báo chí Tây Ban Nha đã có nhiều bài viết đặt nghi vấn rằng có phải Al-Thani đã chán bóng đá. Các cổ động viên Malaga khi đó đã vô cùng nổi giận, phản đối khủng khiếp, cho rằng đây là một kế hoạch đánh hội đồng của Madrid bởi ghen tỵ sự thành công nhanh chóng của họ. Nhưng trong giai đoạn hè, cánh phóng viên đã được minh oan bởi sóng gió còn tới sân La Rosaleda dồn dập và khủng khiếp hơn.

Malaga đã bị một loạt đội bóng như Villarreal, Valencia hay River Plate kiện do chưa thanh toán hết tiền chuyển nhượng. Malaga ban đầu vẽ nên kế hoạch mua Robin Van Persie và Gonzalo Higuain nhưng cuối cùng, không chi một xu nào cho chuyển nhượng, tới những ngày cuối mới vội lấy Javier Saviola theo dạng tự do và mượn Roque Santa Cruz từ Manchester City. Ở chiều ngược lại, Malaga lại mạnh tay bán hay thanh lý hợp đồng với những trụ cột như Cazorla, Jose Rondon, Van Nistelrooy hay Joris Mathijsen.

Khi tỷ phú phật ý

Tại sao mới chỉ sau hai năm tham gia vào cuộc chơi, chủ tịch Al-Thani đã chán bóng đá? Việc vị hoàng thân này thiếu tiền là không có cơ sở bởi đây là một trong những người giàu nhất vùng Vịnh. Đây cũng không phải một cuộc tái cấu trúc để chống lại luật công bằng tài chính như Malaga bao biện bởi mọi động thái vừa qua giống một cuộc tháo chạy chứ không giống cách Chelsea hay Paris Saint Germain, những đội cũng sống nhờ dầu mỏ, đang thực hiện.

Thực chất, việc Al-Thani bỏ bê Malaga trong thời gian qua bắt nguồn từ việc những ý định của tỷ phú này không được đáp ứng. Thứ nhất, việc Malaga yêu cầu được hưởng tiền bản quyền truyền hình cao hơn đã không được chấp nhận. Cái bóng của Barcelona và Real Madrid vẫn là quá lớn, còn Malaga dù thăng tiến vù vù nhưng cũng chưa thể sánh được dù chỉ một phần. Thứ hai, quan trọng hơn, kế hoạch xây dựng một thành phố thể thao của Al-Thani đã bị chính quyền Tây Ban Nha bác bỏ.

Trong kế hoạch hoành tráng của mình, vị hoàng thân Qatar muốn xây dựng một sân vận động mới (sức chứa của sân La Rosaleda chưa đến 30.000 chỗ), một học viện bóng đá cũng như một bến cảng và một tổ hợp khách sạn hạng sang tại Marbella. Tức muốn Al-Thani lại yêu bóng đá, chính quyền Malaga phải chấp thuận dự án của vị tỷ phú người Qatar hoặc chờ vị hoàng thân này nhìn thấy một món lợi khác từ bóng đá.

Nếu những điều nói trên không xảy ra, nhiều khả năng Malaga sẽ được đổi chủ. Thời gian qua, đã có tin đồn ông Al-Thani muốn bán lại đội bóng cho Rezart Taci và động thái chịu lỗ bán những cầu thủ đắt giá như Cazorla đều nhằm mục đích giảm nợ, giúp hình ảnh của Malaga lung linh hơn. Tuy Al-Thani đã phủ nhận thông tin này nhưng nó hoàn toàn có thể xảy ra bởi Taci cũng là một nhân vật giàu có và rất máu me với bóng đá.

Vị doanh nhân giàu bậc nhất Albani này cũng phất lên nhờ dầu mỏ và cũng đang mon men vào lĩnh vực bóng đá. Năm 2009, Taci đã suýt mua được Bologna và cũng trong năm này, khi chủ tịch Silvio Berlusconi thất vọng với việc con cái mình không muốn điều hành AC Milan, đã nhảy vào xin được tiếp quản nhưng một lần nữa bất thành. Taci cũng đã xây dựng hai lò đào tạo trẻ hợp tác với Milan ở Albani và Kosovo, đang huyến luyện khoảng 600 cầu thủ trẻ từ tám tới 16 tuổi mỗi năm.

Nếu cuộc mua bán này thành công, có thể Malaga sẽ lại được sống trong nhung lụa, những kỳ chuyển nhượng tiếp theo, sân La Rosaleda sẽ lại tấp nập đón hàng loạt danh thủ. Nhưng các cổ động viên Malaga có còn đón chào tỷ phú Taci nồng nhiệt, thậm chí bảo vệ tới điên cuồng sau khi đã bị Al-Thani dạy cho một bài học?

Không tiền vẫn sống tốt?

Do hai năm qua Malaga sống bằng những đồng tiền dầu mỏ của Al-Thani nên khi vị tỷ phú này nhấp nhổm ra đi, đã có những lo ngại rằng đội bóng Tây Ban Nha sẽ rơi vào cảnh bệnh nhân chờ ngày rút ống thở. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ là dù mất khá nhiều trụ cột và cũng chỉ được bổ sung vội vàng hai gương mặt nổi bật là Javier Saviola và Roque Santa Cruz, Malaga vẫn đang thi đấu vô cùng khởi sắc trên cả hai mặt trận. Tại Champions League, dù chưa được tăng cường viện binh, huấn luyện viên Manuel Pellegrini vẫn dẫn dắt Malaga đánh bại Panathinaikos, qua đó giúp đội bóng này lần đầu tiên được tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu. Tại La Liga, đoàn quân của ông Pellegrini cũng chơi rất ấn tượng khi bất bại trong ba trận đầu, thậm chí giành tới hai chiến thắng trên sân khách trước Celta Vigo và Real Zaragoza. Nếu được bổ sung Van Persie và Gonzalo Higuain, có thể Malaga sẽ còn chơi ấn tượng hơn (ba trận ở La Liga mới ghi được ba bàn), nhưng những kết quả vừa qua cho thấy đội bóng này vẫn có thể tồn tại và cả phát triển mà không bị phụ thuộc quá nhiều vào sự đầu tư của Al-Thani. Cần có thêm thời gian để kiểm chứng sự ổn định của Malaga nhưng với tài huấn luyện của ông Pellegrini, người từng giúp Villarreal vào bán kết Champions League cách đây bảy mùa giải, có thể hy vọng sẽ “Những chú cá trống” sẽ lặp lại được một điều thần kỳ tương tự.


Trần Khánh An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm