(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa với Chelsea không đủ giúp Manchester United chấm dứt chuỗi 8 trận không biết đến chiến thắng nhưng ít nhất họ cũng đã cho thấy lại phần nào hình ảnh của mình trong quá khứ. Một Manchester United chủ động và khát khao chiến thắng như dưới thời của huấn luyện viên Alex Ferguson.
- Redknapp: Man United – Chelsea giờ chỉ là cuộc đấu của những đội bóng hạng trung bình
- Không phải Van Gaal, Giggs như đang dẫn dắt Man United
- Nhiều CĐV sốc khi Rooney được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận Man United - Chelsea
- Van Gaal: 'Man United đã hòa rồi thì tôi chẳng việc gì phải từ chức'
- Man United 0–0 Chelsea: Quyết liệt đến thô bạo, đen đủi đến vô cùng, Man United vẫn không thắng