Gửi các cổ động viên Việt Nam yêu SEA Games (Kỳ cuối)

18/08/2017 06:28 GMT+7 | SEA Games 29

(Thethaovanhoa.vn) - Chúng tôi xin khép lại kỳ cuối loạt bài giới thiệu những nét cơ bản của Malaysia để CĐV Việt Nam nếu sang đây cổ vũ đỡ bỡ ngỡ. Hẹn các bạn ở những chủ đề khác.

1. Malaysia là đất nước mà phần đa người dân theo Hồi giáo, do đó rượu bia và thuốc lá là hai thứ không được chào đón tại đây, mặc dù số lượng người hút thuốc khá nhiều, không thua kém gì Việt Nam. Chính phủ nước này đánh thuế cao đối với hai mặt hàng này. Thường thì một bao thuốc lá loại bình thường tại đây có giá cao gấp khoảng 4 đến 5 lần so với ở Việt Nam. Bia cũng đắt đỏ không kém khi một thùng bia Carlsberg có giá khoảng 150 ringgit (gần 800.000 đồng). Bia Heineken thì còn cao hơn nữa. Cũng tốt thôi khi điều này đã giúp những người như tôi hạn chế dần việc hút thuốc. Còn nếu bạn không tạm thời dừng được thói quen uống bia, bạn nên thưởng thức loại bia đen Guiness của Mã, dù hơi đắng khi uống ngụm đầu nhưng cũng khá ngon, trong khi giá lại không đắt, thường chỉ khoảng trên 30.000 đồng một chai.

Cũng vì là đất nước theo Hồi giáo, nên các cửa hàng cửa hiệu tại Malaysia thường không mở cửa quá 11h đêm. Nếu bạn muốn vui chơi giải trí, mua sắm muộn, bạn có thể đến khu vực chợ đêm trên đường Alor (Jalan Alor). Ở đây bạn có thể được thưởng thức nhiều loại món ăn của người Trung, khá ngon và hợp khẩu vị với người Việt. Thi thoảng có những ban nhạc nghiệp dư hay những nghệ sĩ đường phố biểu diễn ở khu vực đầu con đường này, tạo nên không khí khá vui nhộn.

Ở đây còn có một quán cafe của người Việt, là nơi cũng nên đến nhâm nhi nếu có thời gian. Không chỉ được ngồi ngắm phố phường đông đúc với đủ loại người từ Tây đến Tàu, bạn còn có cơ hội được nghe những câu chuyện hấp dẫn của bà chủ người Việt về rất nhiều điều trong cuộc sống. Ngoài Alor, bạn cũng có thể đến Changkat Bukit Bintang hay Jalan Sultan Ismail hoặc Jalan Bukit Bintang, những nơi có thể đáp ứng nhu cầu vui chơi về đêm của bạn.

2. Không quá đáng khi các quan chức du lịch Malaysia cho rằng, đến Malaysia du lịch là đến để “rửa phổi”, bởi quả thực đất nước này có môi trường và cảnh quan khá sạch sẽ và xinh đẹp. Cây xanh, thậm chí là những vạt rừng, có ở khắp nơi. Hàng chục ngàn lao động Bangladesh đến đây chuyên về chăm sóc cây cối và làm sạch đẹp đường phố. Màu xanh dường như là màu chủ đạo tại Malaysia, kể cả tại các thành phố lớn. Kết hợp với địa hình nhiều đồi (tiếng Malaysia gọi là Bukit) kiểu như vùng trung du ở ta, cảnh quan nơi này sẽ mang đến cho bạn cảm giác giống như đang đi nghỉ dưỡng ở các khu sinh thái vậy.

CĐV chờ những trận đánh lớn của U22 Việt Nam

CĐV chờ những trận đánh lớn của U22 Việt Nam

Ở 2 trận đấu vừa qua tại vòng bảng SEA Games 29, U22 Việt Nam đều nhận được sự cổ vũ của các CĐV Việt Nam từ khán đài với số lượng áp đảo so với CĐV của U22 Timor Leste (ngày 15/8) hay U22 Campuchia (ngày 17/8).

Một điều đặc biệt nữa là thời tiết Malaysia chỉ có một mùa. Hầu như ngày nào cũng giống ngày nào, nhiệt độ dao động từ 20 – 30 độ. Hệ sinh thái của nước này được đánh giá nằm trong top 13 nước có hệ sinh thái phong phú nhất trên trái đất. Và mặc dù hầu như ngày nào cũng có nắng, song cái nắng ở đây không gây oi bức và đổ mồ hôi như ở Việt Nam. Tôi thấy rất nhiều người, kể cả các chị em, khi ra đường ít khi đội mũ. Tuy nhiên thì các chị em ở xứ ta cũng nên chuẩn bị mũ mão cho cẩn thận, vì đi nắng ở đây khiến làn da nhanh đen hơn ở xứ mình. Cứ nhìn cánh đàn ông ở đây là biết. Nhiều người đen không kém gì người dân ở châu Phi.

Nói chung, Malaysia không phải là một nơi quá hoàn hảo, không tráng lệ như Paris, không sang trọng như Anh quốc, không sạch tinh như Nhật Bản, song quả thực, đất nước này là một địa điểm nên đến thăm. Nằm không quá xa Việt Nam, chỉ mất gần 3 giờ bay với giá cả không quá đắt, bạn nên đến Malaysia một lần, vừa là để cổ động cho đoàn Thể thao Việt Nam, vừa là để khám phá đất nước xinh đẹp này! Chắc chắn bạn sẽ có những kỷ niệm đẹp!

Bên cạnh đó, các bạn cũng nên chú ý khi sang đây. Đó là bạn nên mang theo một chiếc áo rét mỏng để khoác tạm lên người lúc ngồi taxi hay đi siêu thị. Người Mã thường để điều hòa khá thấp, có khi chỉ khoảng 18 độ. Các siêu thị thì bật điều hòa mát lạnh trong suốt giờ hoạt động. Chả thế mà đất nước này dù dân không đông, công nghiệp cũng không lớn bằng nhiều nước khác, song lại nằm trong Top 10 nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới.

Hoàng Nhương (PV TTXVN tại Kuala Lumpur)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm