21h00 ngày 27/4, Wigan - Tottenham: Hai con dê qua cầu

27/04/2013 06:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu giữa Wigan và Tottenham không khác gì câu chuyện ngụ ngôn “hai con dê qua cầu”: không bên nào chịu nhường bên nào, và sẽ làm tất cả để có thể đạt mục tiêu của mình.


Bale tiếp tục tỏa sáng?

Tottenham đã nằm trong tốp 4 trong phần lớn thời gian của mùa giải năm nay, trước khi bất ngờ sa sút trong 5 vòng gần nhất. Họ thua 2 trận liền trước Liverpool và Fulham, rồi sau đó bị Everton cầm hòa ngay trên sân nhà. Từ chỗ bỏ cách Arsenal 7 điểm, họ tụt xuống thứ 5, xếp sau cả Chelsea. Mùa trước, Tottenham cũng từng bỏ xa Arsenal, trước khi hụt hơi ở cuối mùa và mất suất dự Champions League.

Nếu không thể dự Champions League, nguy cơ Tottenham bị rút ruột, trong đó có ngôi sao sáng giá Gareth Bale ở mùa giải năm sau là rất dễ xảy ra. May sao, sự trở lại của Bale sau chấn thương đã giúp họ lội ngược dòng ngoạn mục chỉ trong vòng 7 phút, đánh bại Man City 3-1. Chiến thắng đó giúp họ trở lại quỹ đạo, và giờ chỉ còn kém Arsenal 2 điểm, trong khi đá ít hơn 1 trận.

5 trận đấu cuối mùa của Tottenham đều sẽ là những trận chung kết, trong đó có trận đấu "6 điểm" với Chelsea vào ngày 8-5 tới. Các đối thủ còn lại đều không quá khó chơi, nhưng không vì thế mà Tottenham được phép chủ quan. Mùa giải năm nay, họ đã từng đánh bại M.U, Man City, Liverpool và Arsenal, tuy nhiên đồng thời cũng để mất điểm trước Norwich, QPR, Stoke, Newcastle và chính Wigan ở trận lượt đi, những đội ở nửa sau bảng xếp hạng. Tottenham có thể là một đối thủ khó chịu với những đại gia, nhưng vẫn còn quá thiếu ổn định để trở thành một thế lực thực sự.

Wigan cũng đã không còn đường lùi. Với 31 điểm, họ đang kém Aston Villa ở vị trí an toàn 3 điểm và đá ít hơn 1 trận. Họ buộc phải giành kết quả tốt nhất có thể trong 5 trận còn lại, bắt đầu từ trận đấu gặp Tottenham, nếu còn muốn ở lại với giải Ngoại hạng. Dù đã lọt vào đến chung kết Cúp FA, nơi họ sẽ đối đầu với Man City, chắc chắn “The Latics” sẽ ưu tiên cho mục tiêu trụ hạng nhiều hơn.

Wigan có thể được coi là một “chuyên gia trụ hạng”. Họ luôn bị đánh giá là ứng  cử viên xuống hạng ở đầu mùa, nhưng đều tìm được cách ở lại với giải Premier League, trong đó có 2 lần thoát chết thần kì ở vòng cuối mùa giải 2006-2007 và 2010-2011. Mùa trước, họ đã thắng 7 trong 10 trận cuối mùa, trong đó có chiến thắng 1-0 trước M.U, để trụ hạng. Ở vào thế chân tường, họ luôn biết cách vùng lên mạnh mẽ. Vì thế, Tottenham không được quyền đánh giá thấp đối thủ. Lượt đi, Wigan đã gây bất ngờ khi hạ gục Spurs 1-0 ngay tại White Hart Lane.

Được thi đấu trên sân nhà DW, lại phải chiến đấu để sinh tồn, Wigan sẽ thi đấu với 200% khả năng. Tottenham cũng không còn đường lùi nữa, và họ sẽ quyết tâm giành trọn 3 điểm. Trong câu chuyện ngụ ngôn nói trên, 2 con dê không chịu nhường nhau, và cuối cùng đều rơi xuống sông. Tottenham và Wigan đều có những mục tiêu của riêng mình, nhưng nhiều khả năng viễn cảnh xấu nhất với cả 2, một trận hòa, sẽ xảy ra.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến:

Wigan: Robles - Scharner, Caldwell, Figueroa - Boyce, McCarthy, Gomez, Beausejoir - McManaman, Kone, Maloney.

Tottenham: Lloris - Walker, Dawson, Vertonghen, Assou-Ekotto - Lennon, Parker, Dembele, Dempsey - Bale, Defoe.

Dự đoán: 2-2



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm