Casillas tin Real có thể ngược dòng trước Dortmund

26/04/2013 19:50 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Iker Casillas trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm trận bán kết lượt về Champions League giữa Real Madrid và Borussia Dortmund. Hãy nghe Iker chia sẻ quan điểm của anh về cơ hội ngược dòng của Madrid, về mối quan hệ với Jose Mourinho, về tình trạng của anh và nhiều điều khác.


Casillas tin Real có thể ngược dòng trước Dortmund

Ngược dòng trước Dortmund

Cảm giác sau thất bại chẳng vui vẻ chút nào. Thua 1-4 trong trận bán kết Champions League bao giờ cũng đau đớn nhưng sau đó tôi bắt đầu tự nhủ là mình phải vui lên vì phía trước vẫn còn trận lượt về. Đó là trận đấu mà chúng tôi phải sẵn sàng chết trên sân. Vẫn còn 90 phút nữa và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Real vẫn có thể vào chung kết ở Wembley. Một cách lý tưởng là chúng tôi dẫn Munich 2-0 sau giờ nghỉ nhưng Madrid không được phép đánh giá thấp đối thủ vì Munich là đội bóng rất, rất lớn.

Nội bộ Real có tin vào cuộc ngược dòng?

Sự thật là chúng tôi vẫn tin. Real có cơ hội ngược dòng. Chúng tôi chơi trên sân nhà. Sau kết quả tồi tệ ở Signal Iduna Park, các cầu thủ có động lực lớn hơn nhiều. Chúng tôi cần sự ủng hộ. Tôi tin là trong 2 ngày qua mọi người đã bắt đầu ủng hộ chúng tôi nhiều hơn. Thứ 3 tới là trận đấu quan trọng nhất của mùa giải. Madrid sẽ cho thấy phản ứng của mình. Nếu đội bóng này có cái gì đó và không bao giờ ngừng làm nên những chiến công vĩ đại như những gì chúng tôi đã làm những năm qua, tôi tin mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Sự ủng hộ của CĐV

Điều quan trọng là các CĐV đến sân Bernabeu và ủng hộ hết mình cho đội bóng. Chúng tôi cần họ ở bên lúc này. 11 cầu thủ Madrid trên sân tìm cách vượt qua cửa tử. Sự ủng hộ của các CĐV sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tất cả chúng tôi.

Kết hoạch B

Đây là quyết định của HLV. Ông ấy phải làm những gì tốt nhất cho đội bóng. HLV là người duy nhất có quyền can thiệp về nhân sự khi có chuyện gì đó không ổn diễn ra.

Quan hệ với Mourinho

Đấy là mối quan hệ giữa dựa trên sự trung thực. Trên phương diện nghề nghiệp, chúng tôi có sự tôn trọng lẫn nhau, chúng tôi nói về bóng đá. Trên phương diện cá nhân thì không phải như vậy. Nhưng Real Madrid xếp trên tất cả.

Những lời chỉ trích

Ai cũng quyền đưa ra ý kiến. Tôi đến Madrid năm 22 tuổi và đã chơi 14 năm ở đội 1. Nếu ai đó không nhớ  thì có thể nhìn lại con đường tôi đã đi qua.

Về trận Derby với Atletico Madrid

Thật khó khăn cho chúng tôi khi biết rằng trước khi gặp Dortmund ở bán kết lượt về Champions League, Real còn phải đá trận derby thành phố với Atletico. Đấy là trận derby đã 14 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng Atletico thắng được chúng tôi. Trong đầu chúng tôi, Dortmund chiếm một vị trí quan trọng hơn rồi mới đến cuộc chiến với Atletico Madrid.

Chờ đợi cơ hội

Tôi hoàn toàn sẵn sàng, tập luyện tích cực. Tôi giúp đội bóng những gì tôi có thể, theo cách khác với những gì tôi đã làm trong 14 năm qua. Nhưng tôi luôn ở bên các đồng đội. Điều quan trọng nhất là Real chơi tốt. Diego (Lopez) chơi tốt , được các đồng đội thừa nhận. Tôi vẫn tập luyện bình thường trước khi bị chấn thương. Nhưng dù ai bảo vệ khung thành thì tôi cũng sẽ ủng hộ. HLV là người quyết định, không phải tôi. Nhưng tôi vẫn luôn sẵn sàng khi có cơ hội và đang chờ đợi cơ hội của mình. 

Trở lại thi đấu

Chuyện tôi có ra sân hay không do HLV quyết định. Không phải tôi. Bây giờ tôi chỉ có thể chờ đợi cơ hội của mình. Nếu cơ hội đến, tôi sẽ không bỏ lỡ.

Tương lai

Tôi chỉ nghĩ đến trận bán kết lượt về Champions League. Tôi lo cho tương lai của Madrid hơn là tương lai của tôi. Những cá nhân luôn luôn xếp dưới tập thể.

Thất vọng với đồng đội?

Không, tôi không thất vọng với ai cả. Họ đã ủng hộ tôi và nói những điều rất tốt về tôi. Không có bất kỳ nỗi thất vọng nào ở đây cả.

Del Bosque: Casillas là một huyền thoại.

Tôi cảm ơn Vicente về những lời nói tốt đẹp ông dành cho tôi. Mỗi lần tôi nghe những lời như thế tôi lại thấy rất vui và muốn đáp lại bằng những màn trình diễn tốt hơn nữa trên sân cỏ.

HT
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm