03h00 ngày 09/04, Vallecano - Real Madrid: 30 tuổi rồi, đá cắm cho 'nhàn', Ronaldo!

08/04/2015 14:19 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Với Real Madrid vào lúc này, 9 trận đấu còn lại tại La Liga giống như là 9 trận chung kết. Họ sẽ chơi tất tay và cầu mong cú sảy chân từ Barcelona.

Trong bối cảnh ấy, Carlo Ancelotti liệu có dám tiến hành thay đổi, đặc biệt là với siêu sao Cristiano Ronaldo?

Trong khi Granada bị Real Madrid hủy diệt tại Santiago Bernabeu giữa buổi trưa nắng gắt, Celta Vigo đã có 90 phút đấu tranh ngoan cường hơn nhiều trước các vị khách Barcelona. Nhưng rốt cuộc, Barca thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Jeremy Mathieu. Real thắng 9-1, Barca thắng chỉ 1-0, nhưng một điều không thay đổi sau vòng 29, đó là cách biệt 4 điểm vẫn nguyên xi.

Vận hết công lực

“Một phép toán đơn giản thôi, đó là tôi muốn thắng 9 trận 1-0 còn hơn thắng một trận 9-1”, phát biểu của Ancelotti sau trận đấu. Khó khăn cho Los Blancos vẫn đang chồng chất: Do đã thua ở trận “El Clasico” lượt về, họ chỉ còn có thể mong chờ Luis Enrique và các học trò tự sảy chân, trong khi bản thân giành 27 điểm tuyệt đối. Chưa hết, họ đang trong một chuỗi 3 trận trong vòng có 7 ngày.

Nhưng Ancelotti có một thông điệp rõ ràng, đó là chuyến thăm Vallecano của ông và các ngôi sao áo trắng sẽ không có bất cứ sự vắng mặt nào vì lý do xoay vòng nghỉ lấy sức. Đội hình mạnh nhất sẽ được cho ra sân và thắng nhanh nhất có thể. Chẳng thà đánh nhanh thắng nhanh rồi thảnh thơi phần còn lại còn hơn là tung quân dự bị ra để rồi toát mồ hôi đến hết trận.

Và vì sự trở lại của hầu như đầy đủ lực lượng, trong đó James Rodriguez lần đầu tiên tái ngộ với Luka Modric và Toni Kroos trên hàng tiền vệ kể từ tháng 11 nên Carletto đang rất tự tin. Hàng tiền vệ này đưa Real Madrid trở lại với lối chơi rộng-và-chạy vốn là sở trường của hàng tiền đạo “BBC” lừng danh. Granada sau khi thủng 9 bàn mà cũng chỉ lọt lưới hơn Vallecano có 1 bàn (52 so với 51), thì liệu hàng thủ tồi của đội chủ nhà có nổi dù chỉ 1% cơ hội?


Ronaldo sẽ đá cắm?

Có một chủ đề đang râm ran ở Madrid những ngày qua, đó là liệu đã đến lúc Carlo Ancelotti phải xem xét lại lối chơi của Cristiano Ronaldo, người vừa nã 5 bàn vào lưới Granada. Giá trị bàn thắng của Ronaldo mùa giải này đã bắt đầu bị các Madridista đặt câu hỏi, bởi trước Granada và nhiều trận đấu khác, Ronaldo chỉ bắt đầu thông nòng khi Real đã mở tỷ số từ trước, mà trước Granada là nỗ lực xuất sắc của Bale (10 trên 13 số bàn thắng ở Liga của Bale giúp Real vượt lên dẫn bàn).

Real thời Ancelotti vốn chơi tấn công nhanh ngay từ đầu và bóng tập trung vào vị trí của Ronaldo để anh giải quyết trận đấu sớm (38% đợt lên bóng của Real đi tới Ronaldo). Nhưng trong thời gian qua người ta không còn thấy ở Ronaldo khả năng giúp Real vượt lên nữa. Chúng ta hãy cùng đi ngược về đầu năm 2015: trước Elche là Karim Benzema mở điểm phút 56, trước Deportivo là Isco phút 23, trước Sociedad, Sevilla và Espanyol là James Rodriguez chỉ trong 12 phút đầu tiên đổ lại.

Còn khi Ronaldo mở tỷ số, ngoài bàn thắng phút 26 giúp Real thắng dễ Schalke 2-0 ở lượt đi Champions League, các bàn còn lại đều muộn hoặc chỉ làm đậm thêm chiến thắng. Anh mở điểm phút 14 nhưng Real thua Valencia 1-2 trong trận đầu tiên của năm, mất lần lượt 52 và 63 phút để mở tỷ số trước Villarreal và Getafe. Ronaldo vẫn tài năng và sung sức, nhưng hiệu quả thì đã có dấu hiệu đi xuống.

Tờ Marca có một nhận định rằng đã đến lúc CR7 nên chuyển thành CR9, đưa Ronaldo bó vào trong để đá cắm. Mặc dù đó không phải vị trí ưa thích của anh, nhưng Ronaldo sẽ giúp Real rất nhiều nếu đá như vậy (theo lập luận của Marca), vì anh sẽ hút hậu vệ đối phương kèm mình và mở không gian cho các đồng đội khác.

Ý tưởng đó không tệ: Ronaldo sẽ hút sức ép về mình để cả tập thể dễ chơi hơn, và như vậy anh cũng sẽ giúp chính mình dễ chơi hơn vì đối phương sẽ không còn dám vây bọc anh khi thấy các cầu thủ khác tỏa sáng. Nhưng vấn đề là CR7 có chịu thay đổi, và Carlo Ancelotti có dám thay đổi vào lúc mùa giải đang căng hơn bao giờ hết?

Dự đoán: 0-3

51 Rayo Vallecano dù đứng ở nửa trên bảng xếp hạng nhưng đang là đội thủng lưới nhiều thứ tư ở La Liga mùa giải này với 51 bàn thua.

38 38% số đợt lên bóng của Real Madrid là nhắm tới vị trí của Cristiano Ronaldo, theo OPTASports.

10 10 trên 13 bàn thắng của Gareth Bale giúp Real Madrid vượt lên dẫn bàn ở La Liga mùa này.


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm