(TT&VH Online) - Sân cỏ ở vòng 23 V-League 2011 lại nổi sóng bởi trọng tài khi Vicem Hải Phòng đã chiến thắng trong một trận đấu có những “xì xào” từ đội khách về tiếng còi của trọng tài Trần Công Trọng.
Xác định tư tưởng “thua là chết” bởi nếu như thất bại coi như cầm chắc chiếc vé xuống hạng, Vicem Hải Phòng đã chơi một trận cầu đầy nỗ lực trên sân nhà. Một trận cầu nóng từ trong vào đến ngoài sân, với vô số những tình huống bi hài kịch lộn xộn đã xảy ra, và trọng tài chính Trần Công Trọng đã có những thời điểm không điều tiết nổi trận đấu. Sau trận đấu, HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh phải uất nghẹn thốt lên: “Thiên vị, thổi ép thì cũng có mức độ thôi chứ, thổi thế này là thổi kiểu gì, thổi ra làm sao. Chứng kiến những pha thổi ép như thế này, tôi chỉ muốn từ giã bóng đá vĩnh viễn không làm nữa”.

Bắt đầu từ pha đánh nguội lộ liễu, rõ mồn một của Hữu Phước, trung vệ vào sân thay Bật Hiếu đã táng thẳng cùi trỏ vào mặt Timothy, ai cũng nhìn thấy chỉ trừ ông trọng tài. Sau pha vào bóng của Đình Hưng với Thiago, ông Trọng rút luôn thẻ đỏ đuổi cầu thủ này khỏi sân. Ít phút sau, để cho “công bằng”, ông Trọng rút tiếp thẻ đỏ đuổi Văn Nam của Vicem Hải Phòng khỏi sân. Trong hàng loạt pha bóng, trọng tài chính có những quyết định như nghiêng về Vicem Hải Phòng, bỏ qua nhiều lỗi của cầu thủ đội chủ nhà và cơn ức chế búng lên đến nỗi một số cầu thủ Hòa Phát.HN định lao đến định ăn thua đủ với trọng tài.
Tuy công tác trọng tài còn được mổ xẻ kỹ sau trận, nhưng cũng phải nhìn nhận rằng Vicem Hải Phòng chiến thắng trận đấu này là xứng đáng. Tân HLV trưởng Nguyễn Đình Hưng chưa có nhiều dấn ấn về chiến thuật, nhưng điều thay đổi nhiều nhất ở đội bóng đất Cảng là tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết khi họ rời vào tình cảnh không còn đường lùi, phía sau đã là vực thẳm.
Lực lượng của Vicem Hải Phòng tiếp HP.HN vẫn vậy và họ còn khó khăn hơn khi Bật Hiếu chỉ vào sân được vài phút đã bị đau phải thay ra. Minh Châu vắng mặt vì treo giò, Aniekan không làm được gì hơn ngoài một vài pha cầm bóng xuay vòng tròn giữa sân, còn bộ đôi Đức Dương – Xuân Phú không mấy nguy hiểm. Nhưng điểm khác biệt đến từ sự nỗ lực tập thể của tất cả những cầu thủ còn lại, đặc biệt là các ngoại binh Thiagio và Anicet.
Ở trận quyết chiến tại Lạch Tray, HP.HN vẫn là đội bóng thiếu cá tính, thiếu bản lĩnh trong lối chơi và khi đá trên sân khách với nhiều áp lực như vậy, những điểm yếu này càng bộc lộ rõ. Không khó để các cầu thủ chủ nhà chiếm được ưu thế với hàng loạt những pha hãm thành nguy hiểm. Những cơ hội đầu tiên của Vicem Hải Phòng trôi qua với sự chính xác của thủ thành Viết Nam trong những pha bắt bóng. Tuy vậy, đến cuối hiệp 1, ngay sau cú đá dội trúng cột dọc, Thiago đã có pha dứt điểm căng sệt hiểm hóc tung lưới Viết Nam, mở tỉ số cho Vicem Hải Phòng.
Sang đến hiệp 2, thế trận giằng co diễn ra khi Hòa Phát HN đẩy cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Cặp trung vệ Hữu Phước – Đình Luật đã phải “làm đủ trò” để phong tỏa “bò mộng” Timothy. Phút thứ 60, Timothy có bóng cách vòng cấm Vicem Hải Phòng khoảng 30m, tưởng chừng như Timothy sẽ “dũi” thẳng đúng phong cách quen thuộc thì bất ngờ anh tung ra một cú sút trái phá đẹp mắt. Bóng đi hiểm sát cột dọc rồi găm thẳng vào lưới, Quang Huy đứng như trời trồng không thể phản ứng, còn khán đài sân Lạch Tray trở nên câm lặng.

Thế nhưng, trong một ngày mưa gió, Vicem Hải Phòng đã chơi đoàn kết và nỗ lực bằng 200% phong độ của họ. Sau nhiều pha lên bóng, Thiago chớp thời cơ sút tung lưới Viết Nam. Thầy trò ông Đình Hưng tưng bừng nhảy múa ăn mừng với bàn thắng quí như vàng.
Những phút cuối trận, sân Lạch Tray dậy sóng với hàng loạt những pha va chạm quyết liệt. Cầu thủ Vicem Hải Phòng dùng mọi cách để câu giờ, nằm sân ăn vạ, chậm đưa cáng vào sân và nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra. Paulo của HP HN đã phải tự lôi cáng vào sân sau khi những người làm nhiệm vụ khiêng cáng ở sân Lạch Tray lững thững đi bộ vào rồi bỏ cả cáng trên mặt sân. Tan trận, nếu lực lượng an ninh không can thiệp kịp thời khi các cầu thủ HP HN lao vào ông trọng tài thì chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
Một chiến thắng kịch tính của Vicem Hải Phòng, người hâm mộ đất Cảng lại được dịp tưng bừng ăn mừng. Thắng trận, Vicem Hải Phòng có 26 điểm, bằng điểm với HP HN và xếp trên HN ACB, ĐT Long An và Khánh Hòa.
Trần Uy Vũ