Vicem Hải Phòng: Sau Bạc là gì?

05/01/2011 13:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 3 năm gần đây, Vicem Hải Phòng được xếp vào nhóm CLB thăng tiến nhanh nhất. Tù chỗ quanh năm chỉ vật lộn trụ hạng, năm 2008 vừa trở lại V-League, họ giành HCĐ và tới 2010, là chiếc HCB. Sau chức á quân lịch sử, điều gì đang chờ đợi Vicem Hải Phòng?

HCĐ năm 2008 của Vicem Hải Phòng được xem là bất ngờ nhưng không khó giải thích. Suốt lượt đi, ông Dũng chấp nhận đá tử thủ trên sân khách hòng kiếm ít nhất 1 điểm. Về Lạch Tray, ông Dũng, với khả năng bùng nổ của Leandro, đã biến Vicem Hải Phòng thành cỗ máy tấn công. HCB năm 2010 của Vicem Hải Phòng có dấu ấn rõ rệt của Leandro. Hơn 10 bàn thắng, vô khối đường chuyền thành bàn của anh này đã kéo Vicem Hải Phòng băng băng chạy trong bối cảnh hàng loạt “đại gia” SHB.Đà Nẵng, HA.Gia Lai hay Bình Dương sa sút khó hiểu.


XM.HP đoạt ngôi á quân tại V-League 2010

Bên cạnh cái hay về chuyên môn, thành công của Vicem Hải Phòng có dấu ấn rõ rệt của tiền bạc. Túi tiền tưởng như không đáy của Xi măng Hải Phòng đã đem đến động lực lớn lao, biến cầu thủ của họ thành một đội bóng đầy khát vọng. Cùng với đó là lợi thế từ sân Lạch Tray. Trong bối cảnh mà V-League khan hiếm khán giả thì “chảo lửa” Lạch Tray với hàng vạn người thực sự là chỗ dựa của Vicem Hải Phòng.

Nhưng nay, sau chiếc HCB, Xi măng Hải Phòng đã rút lui. Mang danh Vicem, bóng đá Hải Phòng không nhận được những khoản tiền hậu hĩnh mà vô điều kiện nữa. Tiền bạc không còn rộng rãi, ngôi sao lớn nhất, quan trọng nhất là Leandro đã bỏ đi. Linh hồn hàng thủ Minh Đức, tiền đạo nội giỏi nhất Ngọc Thanh cũng đến chân trời mới. Đi nhiều, đến vừa ít vừa không xứng tầm, Vicem Hải Phòng đã yếu đi rất nhiều.

Trót mang danh “đại gia”, lẽ ra sau chiếc HCB, bóng đá đất Cảng phải nghĩ đến chức vô địch. Nhưng thực tế lại cho một mục tiêu rất khác. Lực không còn mạnh, tiền không còn nhiều, như chính HLV Vương Tiến Dũng thừa nhận, trước tiên, hãy nghĩ đến chuyện trụ hạng!

Tề Hiền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm