Thủ thành “số 2” của M.U tính ra đi vào cuối mùa

22/03/2013 21:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Anders Lindegaard cho biết anh vô cùng thất vọng khi không thể cạnh tranh vị trí số 1 nơi khung gỗ với David De Gea.



Anders Lindegaard (phải) không thể giành được vị trí của De Gea

Kể từ ngày 1/12 năm ngoái tới nay, Lindegaard mới được ra sân đúng được 1 trận trong đội hình 1. Sự trưởng thành của David De Gea khiến Sir Alex càng thêm tin tưởng anh và đồng nghĩa Lindegaard gần như chẳng có cơ hội thể hiện mình.

Mùa trước, cả hai cùng nhau san sẻ trách nhiệm giữ sạch lưới cho M.U nhưng kể từ sau chấn thương mắc phải, Lindegaard hoàn toàn bị bỏ rơi. Thủ môn người Đan Mạch thừa nhận rằng anh cảm thấy khó khăn khi cứ phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Với tôi hiện tại không hề dễ dàng gì khi cứ phải ngồi trên ghế dự bị xem đồng đội thi đấu. Tất nhiên, ai cũng muốn chơi bóng và tôi chẳng khác họ”.

Xét cả mùa giải hiện tại, Lindegaard đã chơi 11 trận, một con số khiến anh buồn lòng. “Xét phong độ tốt nhất của tôi thời gian gắn bó tại Man United thì tôi vẫn đang làm tốt. Thế rồi tôi gặp chấn thương. Đó là cuộc sống của cầu thủ, đôi lúc bạn dính chấn thương”.

Trong 24 trận ra sân, Lindegaard đã 11 lần giữ sạch lưới cho M.U. Nhưng De Gea còn chơi ấn tượng hơn thế khi chưa để thủng lưới bàn nào tại Premier League trong 537 phút.

Phong độ ấn tượng của De Gea đã giúp M.U giữ vững vị trí số 1 ở Premier League với 74 điểm sau 29 vòng đấu. Những gì thủ thành Tây Ban Nha thể hiện khiến Lindegaard khó lòng mà tranh cãi việc tại sao anh lại không được lựa chọn.

Thế nên, nhiều khả năng Lindegaard sẽ tính chuyện ra đi vào cuối mùa giải năm nay để tìm kiếm nơi sẽ cho anh cơ hội được ra sân thường xuyên hơn.

K.Đ
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm