Bị Bale che mờ, Messi vượt mặt: Ronaldo sẽ trở về Man United?

16/03/2015 20:59 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Ronaldo khởi đầu năm 2015 với danh hiệu QBV, không ai nghĩ đây sẽ là một năm đen tối với ngôi sao người Bồ Đào Nha. Nhưng kể từ sau khi giành chiến thắng ở đêm gala trao QBV FIFA, vận may đã ngoảnh mặt với Ronaldo. Cùng với đó, cảnh cửa trở lại Man United cũng đã mở ra trước mắt cầu thủ này.

Người đại diện của Cristiano Ronaldo là Jorge Mendes phát biểu trên đài phát thanh Tây Ban Nha rằng thân chủ của mình có thể ghi bàn cho Real Madrid đến năm 40 tuổi. Nhưng kể từ sau đó, Ronaldo bị đuổi khỏi sân ở trận gặp Cordoba và treo giò 2 trận, bị CĐV chỉ trích về màn ăn mừng sinh nhật sau thất bại trước Atletico. Gần đây, anh tuyên bố cạch mặt với báo chí cho đến cuối mùa giải sau khi Real Madrid để thua trước Schalke ở lượt về vòng 1/8 Champions Leaguea.

Man United bên cạnh việc để mắt tới Gareth Bale cũng muốn đưa Ronaldo quay trở lại mái nhà xưa. Các nguồn tin ở Real Madrid cho biết khả năng mà Real Madrid giữ Ronaldo ở lại Bernabeu cũng không còn cao như trước.


Thay vì ăn mừng bàn thắng của Bale, Ronaldo lại tỏ ra tiếc nuối vì mình không ghi bàn

Dù Gareth Bale đã bị CĐV Real Madrid la ó nhưng chủ tịch Florentino Perez vẫn ủng hộ cầu thủ đến Real Madrid với 100 triệu euro và xem anh là người kế thừa của Ronaldo. Thậm chí tờ Daily Mail cho rằng Ronaldo có nhiệm vụ phải giúp đỡ Gareth Bale để cầu thủ này có mặt ở bục trao giải QBV vào năm sau. Dĩ nhiên Ronaldo không hào hứng gì với yêu cầu này. Người ta có thể nhận ra điều đó khi nhìn vào phản ứng của Ronaldo, lúc Bale ghi bàn ở trận thắng Levante 2-0. Ronaldo không ăn mừng bàn thắng của Bale vì anh bận than vãn về việc không ghi bàn từ cú ngả bàn đèn của mình. Cựu cầu thủ Gary Lineker cho rằng phản ứng của Ronaldo là “kỳ lạ” và “thiếu lành mạnh”.

Ronaldo cũng tỏ ra thất vọng khi Bale ghi bàn thứ hai cho Real Madrid từ cú sút của mình. Chỉ một cái chạm chân vào bóng, Bale đã khiến lưới của Levante rung lên. Sau trận đấu, Ronaldo không hề vỗ tay cảm tạ người hâm mộ ở vòng tròn trung tâm mà đi thẳng vào đường hầm.


Ronaldo từng hạnh phúc ở Man United

Ở bên ngoài sân cỏ, những tạp chí của Tây Ban Nha tập trung soi mói về mối quan hệ đổ vỡ của Ronaldo với siêu mẫu Irina, người mà ngôi sao Bồ Đào Nha đã gắn bó suốt 5 năm.

Phía trước Ronaldo là trận “Kinh điển”, trận đấu mà Ronaldo có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng khi bước vào trận, anh có số bàn thắng ở La Liga mùa này ít hơn Messi. Năm ngoái, Ronaldo ghi nhiều hơn Messi 12 bàn trong cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới La Liga mùa này, nhưng giờ đây, anh kém cầu thủ của Barca tới 2 bàn.

Tất cả những điều trên có thể khiến Ronaldo quyết định rời Bernabeu sau 6 năm thi đấu xuất sắc tại đây và trở về Man United để tìm lại niềm vui ở mái nhà xưa Old Trafford.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm