Với 1,55 triệu USD vừa bỏ túi sau khi chiến thắng ở Doha, cô em gái nhà Williams đã giành được tổng cộng 6.545.586 USD tiền thưởng kể từ đầu năm, và lập nên một cột mốc mới về số tiền thưởng kiếm được trong một năm. Kỷ lục cũ là 5.429.586 USD, được Justine Henin lập vào năm 2007. Ở thời điểm hiện tại, Serena cũng không có đối thủ về số tiền thưởng kiếm được trong cả sự nghiệp với tổng cộng 28.506.993 USD, suốt từ năm 1995 tới nay.

Những cột mốc đó chưa biết bao giờ sẽ có điểm dừng một khi Serena còn thống trị làng quần vợt thế giới như hiện nay. Ấy vậy mà những con số ấy thực ra vẫn còn rất nhỏ nếu so sánh với thu nhập thực tế của Serena, bởi ngoài tiền thưởng, cô còn kiếm khá nhiều từ những bản hợp đồng quảng cáo, viết sách, làm người mẫu, và cả kinh doanh nữa.
|
Tommy Haas dính H1N1 Cơn bão cúm A H1N1 đã tấn công sang cả quần vợt, và nạn nhân đầu tiên được phát hiện là tay vợt kỳ cựu Tommy Haas, người từng vào đến bán kết Wimbledon năm nay và đang xếp hạng 17 thế giới. Tuần trước, tay vợt 31 tuổi này đã tuyên bố rút lui khỏi giải Stockholm mở rộng vì ốm, và tuần này cũng không thể tham dự giải trong nhà ở Thụy Sĩ. Ban đầu, bản thân tay vợt này cũng như gia đình và bạn bè anh đều nghĩ chỉ là cúm thông thường. Tuy nhiên, sau khi đến bệnh viện khám thì anh mới phát hiện ra rằng mình đã dính H1N1, và cảm thấy sốc thực sự. Tuy nhiên, điều đáng lạc quan là bệnh tình của Haas đang có những tiến triển rất tốt. Mặc dù vậy, rất có thể Haas sẽ không được dự giải Paris Masters sẽ diễn ra vào tuần tới. Tommy Haas là trường hợp vận động viên thứ 3 ở Đức bị dính H1N1. Trước đó, có hai trường hợp mắc bệnh này là VĐV thể dục Phillipp Boy và cầu thủ bóng ném Dominik Klein. |
P.Chi