Bức thư trên con tàu Titanic trở về quê hương

19/03/2012 06:46 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Gia đình của bác sĩ John Edward Simpson, người đã qua đời trên con tàu Titanic, nói rằng họ vô cùng vui mừng khi bức thư do Simpson viết vài ngày trước khi con tàu đắm sẽ được đưa trở lại thành phố Belfast quê hương ông và cũng là nơi đóng tàu Titanic.

Ông John Martin, cháu của bác sĩ John Edward Simpson, cầm một bản sao bức thư mà ông Simpson viết vài ngày sau khi tàu Titanic đắm.

Gia đình ông Simpson vô cùng biết ơn một nhà hảo tâm khi ông đã quyết định mua bức thư tại cuộc đấu giá do hãng Philip Weiss tổ chức hồi đầu tháng ở Long Island, New York, sau khi ông biết gia đình bác sĩ đang lập chiến dịch nhằm đưa bức thư về quê hương để trưng bày trước công chúng.

Bác sĩ Simpson viết bức thư này cho mẹ ông vào ngày 11/4/1912, vài ngày trước khi con tàu đắm. Bức thư này đã được đưa lên bờ tại Cobh (hiện là Queenstown), Ireland, cảng cuối cùng mà tàu Titanic dừng chân trước khi tới Mỹ, và đã đến tay mẹ ông, bà Elizabeth. Bức thư được giữ qua nhiều thế hệ, nhưng cách đây 15 năm, người cháu dâu của ông Simpson đã trao nó có một người say mê tìm hiểu tàu Titanic ở Hà Lan. Gia đình ông Simpson bị “mất dấu” bức thư từ đó cho đến khi họ biết nó có mặt tại cuộc đấu giá của hãng Philip Weiss.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm