Madrid phải kiên nhẫn với Sahin đến bao giờ?

16/12/2011 13:20 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH)- Real Madrid đang băng băng thẳng tiến trên mọi đấu trường mùa này với 16 chiến thắng trong 17 trận gần nhất. Dù đã thua Barca trong trận “kinh điển” nhưng không thể phủ nhận rằng Real đã tiến bộ hơn nhiều trong năm thứ hai của Jose Mourinho. Tuy vậy, không phải mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp với Real, mà trong đó màn trình diễn của các tân binh, đặc biệt là Nuri Sahin là vấn đề nhức nhối nhất.

Sahin có gì mà Real phải bỏ ra 10 triệu euro để “rước” về Bernabeu từ Dortmund? Câu trả lời là rất nhiều. Sahin là cầu thủ trẻ nhất ra sân trong một trận đấu ở Bundesliga khi ra mắt Dortmund năm 2005 lúc mới 16 tuổi và 335 ngày. Sahin được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa trước sau khi dẫn dắt Dortmund tới chức vô địch sau nhiều năm chờ đợi. 6 bàn thắng và 8 pha kiến tạo trong 30 trận tại Bundesliga mùa trước đã thuyết phục được 46% các đồng nghiệp ở đây bầu chọn cho Sahin là cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng. Chính vì vậy, nói Real đã có một “món hời” khi giành quyền sở hữu Sahin chỉ với 10 triệu euro cũng không phải là quá lời.



Sahin là vấn đề nhức nhối nhất của Real- Ảnh Getty

Tuy vậy, đó là viễn cảnh chỉ có thể xảy ra trong tương lai bởi tới thời điểm này của mùa bóng, đóng góp của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ cho Real chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Real đã chấp nhận đưa Sahin về Bernabeu dù biết cầu thủ này đang dính chấn thương đầu gối, và họ tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi cựu ngôi sao của Dortmund thêm 116 ngày nữa (trải qua 3 lần tái phát chấn thương) để chứng kiến màn ra mắt của anh. Nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng tràn trề.

Màn trình diễn nhạt nhòa trong ít phút cuối trận gặp Osasuna hôm 6/11 là điều hoàn toàn có thể hiểu được với Sahin bởi đây mới là trận ra mắt đội bóng mới của tiền vệ người Thổ. Nhưng việc Sahin “lặn” mất tăm ở hai trận đấu được chơi trọn vẹn 90 phút trước Dynamo Zagreb và Ajax (hai trận đấu thủ tục ở Champions League) đã đem đến sự thất vọng lớn cho các madridista. Thêm 70 phút kém cỏi nữa trước đội hạng Ba Ponferradina ở Cúp Nhà Vua, cựu tiền vệ của Dortmund đã buộc người ta phải đưa ra câu hỏi liệu có phải Real đã bị “hớ” trong thương vụ này.

Trong cả 4 trận mà Sahin đã góp mặt kể từ đầu mùa, không ai còn nhận ra một mẫu tiền vệ sáng tạo và là một thủ lĩnh ở khu vực giữa sân như khi còn khoác áo Dortmund nữa. Tiền vệ người Thổ tỏ ra rất chậm chạp trong những bước chạy, thường xuyên chuyền sai địa chỉ và thiếu ý tưởng trong các pha lên bóng. Có thể nói, cho tới thời điểm này Real đã có một mùa chuyển nhượng thất bại khi các tân binh của họ chưa đóng góp được nhiều, đặc biệt là Sahin. Đau cho đội bóng áo Trắng hơn nữa là hai tân binh của đại kình địch Barca, Alexis Sanchez và Cesc Fabregas đang tỏa sáng rực rỡ.

Tuy vậy, bất chấp những màn trình diễn nghèo nàn trên sân, Sahin vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ HLV Mourinho, người đã yêu cầu BLĐ Real phải đưa bằng được ngôi sao người Thổ về sân Bernabeu. “Người đặc biệt” có cái lý của ông nên các madridista giờ chỉ còn biết chờ đợi mà thôi.

Vũ Mạnh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm