Góc nhìn: Cơn đau đầu dễ chịu của Pellegrini

26/01/2014 08:53 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Khi trận chung kết League Cup đến vào ngày 2/3, vấn đề lớn nhất với HLV Manuel Pellegrini sẽ là lựa chọn một đội hình xuất phát phù hợp, và đó là một cơn đau đầu dễ chịu đối với ông. Lực lượng của Man City là quá dồi dào.

1. Bất kỳ cầu thủ nào, ngay cả trong đội hình với chiều sâu siêu hạng như Man City, đều muốn ra sân để đối mặt với Man United hay Sunderland ở Wembley. Điều đó càng đúng khi mà trong khu vực khán đài VIP, các giám đốc của Man City sẽ tin rằng đội bóng của họ sắp được trao chiếc cúp đầu tiên trong rất nhiều danh hiệu sẽ đến dưới thời Pellegrini.

Tính tới giờ, chiến lược gia người Chile đã sử dụng 22 cầu thủ trong chiến dịch mùa giải này và sẽ có vài người phải thất vọng khi trận chung kết ở Wembley đến. Luôn là như vậy. Đây là một mùa giải rất đáng nhớ với Man City, khi họ đã ghi 110 bàn, sau chiến thắng 4-2 trước Watford ở FA Cup đêm qua, và ít ra đến giờ Pellegrini đã không khiến cầu thủ nào bất mãn. Mọi người đều lần lượt được ra sân, tùy theo giải đấu và thời điểm.

Nhưng Wembley là chuyện hoàn toàn khác, là ngày hội mà ai cũng muốn góp mặt và Pellegrini sẽ không thể làm hài lòng tất cả. Chắc chắn sẽ có ai đó phải thất vọng. Những cầu thủ áo xanh hiện giờ đang khát khao săn lùng danh hiệu và League Cup sẽ là dấu ấn lớn cho một đội bóng với tham vọng thống trị bóng đá Anh, và có thể là cả châu Âu.

2. Còn ngay lúc này, họ muốn thống trị League Cup. Sau chiến thắng với tổng tỉ số 9-0 trước West Ham ở bán kết, Man City đương nhiên là ứng cử viên số một và phong cách chơi bóng mang tính hủy diệt của họ khiến chức vô địch càng đáng chờ đợi hơn. Trên hàng công, ngay cả những Alvaro Negredo, Sergio Aguero và Edin Dzeko cũng phải tranh nhau suất đá chính. Đó là một cuộc đọ sức lớn, và ai đó sẽ phải ngồi ngoài. Càng khó khăn hơn cho Pellegrini, bởi Man City hiện tại không có người nào chơi dưới phong độ.

Nhân dịp này, cũng đáng nhắc lại khi Sir Alex Ferguson để tiền đạo trụ cột của ông Ruud van Nistelrooy trên ghế dự bị khi Man United đè bẹp Wigan ở chung kết League Cup 2006 tại sânMillennium. Khi Van Nistelrooy nhận ra anh sẽ là một dự bị không được vào sân, tiền đạo người Hà Lan đã quát lên “chó chết!”, theo hồi ký của Ferguson. Điều đó cho thấy việc khiến các tên tuổi lớn hài lòng khó khăn ra sao. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng Pellegrini là một HLV điềm đạm, nhẹ nhàng và sẵn sàng nhân nhượng. Fergie thì không thế.

Dẫu vậy, đây vẫn sẽ là thử thách lớn với “Ngài kỹ sư”, khi ông phải lựa chọn một đội hình xuất phát và thuyết phục những người bị buộc ngồi ngoài rằng sẽ còn nhiều cơ hội giành danh hiệu nữa chờ đợi họ ở phía trước.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm