HHHV 2008: Không có thời gian tìm hiểu Việt Nam

07/07/2008 22:40 GMT+7 | Người đẹp

Các hoa hậu dự thi Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) 2008 đã có mặt ở Nha Trang gần một tuần lễ, tham gia những sự kiện đáng nhớ như lễ hội đường phố “Nha Trang-Khánh Hòa chào đón HHHV 2008”, thăm làng trẻ em SOS Nha Trang trong mưa...

* Người dân Nha Trang “yêu” hoa hậu nhất nước

Đó là câu nói mà chúng tôi nghe được từ một thành viên của ban tổ chức HHHV 2008 khi đánh giá về quá trình hoạt động của các hoa hậu từ ngày đặt chân đến Việt Nam.

 
Chiều 3-7, 40 thí sinh (trong tổng số 80 thí sinh) dự thi HHHV 2008 đã có chuyến thăm làng trẻ em SOS Nha Trang. Chương trình bắt đầu lúc 17 giờ 30 nhưng từ khoảng 16 giờ 30, người dân đã đứng chật hai bên đường sát cổng làng trẻ để đón chào, ngắm nhìn các người đẹp.
 Mưa nhưng những em làng S.O.S không rời các hoa hậu
 
Giữa cơn mưa ngày càng nặng hạt, hàng chục em ở làng trẻ chạy ù về nhà lấy dù để tiễn các hoa hậu ra xe. Nhìn cảnh từng đôi chị em nép vào nhau dưới tán dù lúp xúp như cái nấm, hay cảnh các em đội mưa đứng chờ xin chữ ký của các hoa hậu mà lòng không giấu được cảm xúc. Cánh phóng viên cũng thi nhau “đội mưa” để ghi lại những hình ảnh “biết nói” đó. Trước sự nhiệt tình của các em nhỏ ở làng trẻ, các hoa hậu đã không giấu được cảm xúc của mình. Hoa hậu Dayana Mendoza của Venezuela đã bày tỏ sự cảm kích với cậu em nhỏ dẫn đường bằng một nụ hôn rất thân thiện ngay cửa xe. Chắc hẳn khi về nước, các hoa hậu Venezuela, Srilanka, Hàn Quốc, Mỹ... sẽ khó lòng quên được cơn mưa bất chợt, cùng tình cảm của các em nhỏ ở làng trẻ em SOS Nha Trang.
 
Không chỉ hôm đến thăm làng trẻ, mà tất cả những nơi các hoa hậu đặt chân đến đều được người dân xứ trầm hương và du khách chờ đợi, đón chào. Còn nhớ, hôm diễn ra lễ hội đường phố, khi ánh nắng vẫn còn gắt, hàng ngàn người dân đã tập trung về quảng trường 2-4 để chờ xem hoa hậu. Khi chương trình diễu hành kết thúc, dòng người tiễn chân các hoa hậu cho đến khi lên xe lại đông nghịt.
 
Chưa linh động quảng bá văn hóa Việt Nam

Bên cạnh những ấn tượng tốt đẹp bởi những sự kiện đã diễn ra trước đó, có không ít điều để lại sự băn khoăn. Đó là khu du lịch và giải trí phức hợp Nha Trang, nơi lưu trú của các người đẹp trong những ngày ở Nha Trang, nơi diễn ra ba buổi thi chính thức (ngày 8, 13 và 14-7) vẫn còn khá ngổn ngang vật liệu xây dựng. Diamond Bay resort - nơi các hoa hậu đang ở dù được đề là tiêu chuẩn năm sao nhưng chất lượng không hề tương xứng. Nhiều hoa hậu đã phàn nàn họ rất khó chịu khi ngửi phải mùi sơn mới, gián chạy đầy phòng và cả bụi bẩn (ở khu vực này vẫn còn một số hạng mục công trình đang được thi công).


Nón lá, món quà lưu niệm được các hoa hậu rất yêu thích.

Chín phút quảng bá hình ảnh Việt Nam trên kênh truyền hình NBC (Mỹ) trước khi diễn ra lễ đăng quang HHHV 2008 là quan trọng nhưng rồi cũng sẽ trôi tuột qua trí nhớ của khán giả xem truyền hình. Còn hình ảnh thực của Việt Nam đập vào mắt các hoa hậu, nhà quay phim nước ngoài là gì? Các hoa hậu đặc biệt thích chiếc nón lá, tà áo dài và còn gì nữa?

 
Hoa hậu Paula Diaz (Uruguay) bày tỏ: “Chúng ta ở cùng một thế giới nhưng nền văn hóa truyền thống thì khác nhau. Vì vậy, tôi mang đến cuộc thi này âm nhạc, trang phục truyền thống của người Uruguay. Tôi đã biết đến áo dài và nón lá của Việt Nam nhưng tôi còn muốn biết nhiều hơn nữa về văn hóa, con người của đất nước các bạn...”. Người đẹp Uruguay cũng như một số hoa hậu khác bày tỏ sự tiếc nuối khi lịch trình các hoạt động khá dày nên từ khi đến Nha Trang “vẫn chưa được đi thăm chợ, mua quà lưu niệm...”.
 
Theo PL.TPHCM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm