Barca mất Messi 2 tháng: Trong cái rủi vẫn có cái may

27/09/2015 07:18 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca đã kiếm được ba điểm trước Las Palmas (thắng 2-1) trong một trận đấu mà điểm nhấn quan trọng nhất là chấn thương của Leo Messi khiến cầu thủ này sẽ phải nghỉ thi đấu từ bảy đến tám tuần do bị đứt dây chằng phụ ở đầu gối trái.

Rủi ro và những nỗi lo

Khi Messi nằm sân ở ngay phút thứ ba sau tiếng còi khai cuộc, gắng gượng tiếp tục nhưng sau đó phải tập tễnh rời sân ở phút thứ 10, cả sân Camp Nou đã chết lặng trong lo lắng.  Và tin dữ đã đến từ bộ phận y tế: Messi bị đứt dây chằng phụ đầu gối trái, sẽ phải nghỉ thi đấu tám tuần, đồng nghĩa với việc sẽ không thể tham dự tám trận đấu sắp tới của CLB, trong đó có năm trận tại Liga, ba trận tại Champions League, chưa kể bốn trận tại ĐTQG Argentina. Đây là cái rủi lớn nhất của Barca từ đầu mùa bóng tới nay bởi ai cũng biết Barca phụ thuộc như thế nào vào ngôi sao sáng nhất của mình.


Messi sẽ vắng mặt trong 2 tháng tới

HLV Luis Enrique có lý do để lo lắng bởi hàng loạt vấn đề đang phải đương đầu: lực lượng mỏng vì hai cầu thủ mua về để tăng cường nhân sự là Arda Turan và Vidal chưa thể được thi đấu cho đến đầu năm sau, do án phạt của FIFA, Rafinha chấn thương phải nghỉ hết cả mùa bóng, bây giơ đến lượt Messi mất hai tháng, chưa kể Claudi Bravo chưa bình phục.

Bên cạnh đó, một số cầu thủ chủ chốt bắt đầu có dấu hiệu mỏi mệt sau những chuyến đi xa và các trận giao hữu ở giai đoạn tiền mùa bóng, hoàn thành nghĩa vụ tại ĐTQG, phải thi đấu tại Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp Tây Ban Nha. Gần đây, Barca đã bộc lộ ba yếu điểm nghiêm trọng. 

Thứ nhất, có biểu hiện thỏa mãn sau cú ăn ba ở mùa bóng trước nên một số cầu thủ đã thi đấu thiếu sự quyết liệt so với mùa bóng trước, ít chịu quay về tham gia phòng ngự. Tiếp theo, hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm, bao gồm cả Pique, Mascherano, Alves lẫn Ter Stegen, khiến chỉ từ đầu mùa bóng tới nay Barca đã có ba trận mỗi trận bị ghi tới bốn bàn và tổng công đã bị thủng lưới 17 lần trong 10 trận, cao nhất từ trước tới nay. 

Cuối cùng, mặc dù có bộ ba sát thủ Messi-Neymar-Suarez lẫy lừng ở mùa bóng trước, hiệu suất ghi bàn của Barca ở đầu mùa bóng năm nay khá tệ so với khả năng thực sự của hàng công. Có những trận đội bóng xứ Catalunya phải nhờ tới các hậu về để giải quyết trận đấu bằng chiến thắng tối thiểu. Ngay trong hai trận gần đây, trước Celta và Las Palmas, Barca có tới vài chục cơ hội ghi bàn, nhưng chỉ thành công có ba lần. Việc cả Messi và Neymar đều sút hỏng phạt đền trong những trận vừa qua cho thấy hàng công của Barca đang có vấn đề trong khâu dứt điểm.

Vẫn còn chút may mắn

Tuy nhiên trong cái rủi, vẫn còn chút may mắn cho Barca. Thứ nhất, Messi chỉ bị đứt dây chằng phụ nên việc hồi phục sẽ bảo đảm hoàn toàn, dù phải mất hai tháng dưỡng thương. Tiếp theo, trong hai tháng Messi nghỉ thi đấu, có hai quãng nghỉ do các ĐTQG tập trung thi đấu cho vòng loại World Cup 2018. Điều này khiến đội tuyển Argentina lo sốt vó vì sẽ không có sự góp mặt của đội trưởng của mình. Tuy nhiên, với CLB Barcelona, đó là một chút may mắn, vì tổng số trận mà số 10 phải nghỉ sẽ là 8 trận (chứ không phải 12 trận). Barca sẽ mất sự phục vụ của Messi trước Sevilla, Rayo, Eibar, Villarreal và có thể cả Real Madrid tại Liga và trước Leverkursen, Bate (2 trận) tại Champions League. Xấu hơn nữa Messi có thể không dự được các trận trước Roma, Real Sociedad và Valencia.


Vẫn còn đó Luis Suarez

Ngay đêm qua, Barca cũng cảm thấy có phần may mắn và trút được một gánh nặng lớn khi đại kình địch Real Madrid bị Malaga cầm hòa, trước sự tỏa sáng của thủ môn Kameni, trong khi đó Cristiano Ronaldo lại một lần nữa tịt ngòi. Có thể thấy tuy CR7 ghi được tám bàn, nhưng thực tế ngôi sao người Bồ Đào Nha chỉ có hai trận làm thủng lưới đối phương, đều là các đội chiếu dưới, còn 5 trận khác, Ronaldo đã không biết tìm cách nào để đưa được bóng vào lưới đối phương.

Xem lại các đối thủ của Barca trong thời gian Messi nghỉ thi đấu, ngoài Real Madrid mà hy vọng Messi sẽ trở lại kịp thời, các đội bóng khác tại Liga đều thuộc hàng chiếu dưới so với Barca, kể cả Sevilla, đang xuống phong độ thảm hại.

Như vậy có thể nói trong cái rủi, Barca vẫn còn một chút may mắn.

Kha Lưu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm