Vì sao Loew nói không với Kuranyi?

05/05/2010 11:02 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Schalke của Kevin Kuranyi chỉ còn 0,01% hy vọng vô địch Bundesliga mùa này. Bản thân tiền đạo này cũng khó giành danh hiệu Vua phá lưới khi bốn trận gần đây đều tịt ngòi trong lúc các đối thủ như Stefan Kiessling hay Edin Dzeko nổ súng đều đều. Vậy mà, HLV Joachim Loew lại xát muối vào nỗi đau trắng tay của Kuranyi trong mùa giải hay nhất trong sự nghiệp của anh khi từ chối gọi chân sút gốc Brazil trở lại tuyển Đức dự World Cup 2010.

Quyết định của Loew thực ra không bất ngờ, nhưng vẫn khiến khá nhiều người chưng hửng vì mùa này, Kuranyi đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc cả về chuyên môn lẫn cách cư xử. Chân sút của Schalke đã hoàn thiện khả năng dứt điểm bằng cả hai chân cũng như có những pha đánh đầu chẳng kém Miroslav Klose là bao. Tiền đạo này cũng rất cầu tiến khi xin lỗi về sai lầm gây ra từ cuối năm 2008 và liên tục bày tỏ khát khao được đến Nam Phi cùng “Mannschaft”. Thế nhưng chừng đó và những lời có cánh từ người hâm mộ hay Franz Beckenbauer cũng không thể giúp Kuranyi trở lại tuyển Đức khi mà Loew có những lý do riêng.

Hình ảnh Kuranyi trên sân vận động
 Ở giai đoạn cuối vòng loại World Cup 2010 cũng như trong trận giao hữu với Argentina, Loew đã sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với một tiền đạo mũi nhọn. Hàng công của tuyển Đức với Lukas Podolski, Cacau, Mario Gomez hay Stefan Kiessling đã quá chật chội, bổ sung thêm một người nữa vừa lãng phí vừa có thể nảy sinh ra những mâu thuẫn trong nội bộ. Những Cacau, Gomez hay Kiessling có thể thua Kuranyi ở một vài điểm nhưng xét trên tổng thể cũng “người tám lạng, kẻ nửa cân”, không kém tiền đạo của Schalke là mấy. Kuranyi xuất sắc nhưng anh chưa đạt đến đẳng cấp của các siêu sao như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Wayne Rooney, tức thuộc diện buộc cả một tập thể phải phục vụ cá nhân.

Với việc sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, rõ ràng Loew đang muốn đặt trọng tâm của “Xe tăng” vào tuyến giữa để tận dụng tài năng của những tiền vệ tấn công xuất sắc như Mesut Oezil, Marko Marin, Aaron Hunt, Thomas Mueller hay Toni Kroos. Khi cần công, các tiền vệ kia có thể dâng cao chơi như các tiền đạo, tạo ra vô số hướng tấn công làm rối loạn hàng phòng ngự đối phương. Mô hình này đã thành công ở Bayern khi “Hùm xám” mùa này chơi không có tiền đạo cắm, thường sử dụng một chiếc đinh ba với các cầu thủ tấn công di chuyển linh hoạt để tiêu diệt đối thủ. Còn để hạn chế sức ép của đối phương, hàng tiền vệ đông người có thể hỗ trợ cho hàng phòng ngự vốn chơi không mấy chắc chắn. Ngoài ra, Loew cũng còn các phương án tấn công khác như những cú sút xa của Bastian Schweinsteiger hay Michael Ballack thậm chí trông chờ ở hàng thủ (hậu vệ ghi bàn là đặc sản của Bundesliga mùa này!). Với nhiều phương án tấn công như vậy, Loew có cơ sở để không gọi Kuranyi trở lại.
Loew tính toán đúng hay sai, phải chờ World Cup kết thúc mới biết được. Còn Kuranyi, anh đã không thể thực hiện giấc mơ lần đầu dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh vì những lỗi lầm gây ra 18 tháng trước. Đó là một bài học đắt giá dành cho chân sút 28 tuổi này. Bởi ở World Cup lần tới, Kuranyi cũng sẽ 32 tuổi rồi…

Thành tích của các tiền đạo người Đức tại Bundesliga 2009-2010
Tên            CLB        Số bàn
Stefen Kiessling    Leverkusen    21
Kevin Kurranyi     Schalke     18
Thomas Mueller    Bayern        14
Cacau            Stuttgart    12
Mario Gomez        Bayern        10
Toni Kroos        Leverkusen    9
Mesut Oezil        Dortmund     9
Lukas Podolski    Cologne    6
Miroslav Klose    Bayern        1

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm