Dư âm trận derby d'Italia: Del Neri lạc quan, Leonardo không tuyệt vọng

14/02/2011 17:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Một thế trận tương đối cân bằng ở hiệp 1 và Inter thậm chí còn ép sân trong khoảng nửa cuối hiệp 2 nhưng vận may cùng bản lĩnh đã giúp Juve thắng trận derby d'Italia, dẫu "Lão phu nhân" chỉ ghi được 1 bàn thắng.

HLV Del Neri của Juve ăn mừng chiến thắng 1-0 trước Inter Milan, Ảnh Getty

Một chiến thắng nhiều ý nghĩa hơn cả việc giành 3 điểm. Ít ra là HLV Del Neri  đã tuyên bố như thế sau 94 phút giao đấu ở sân Olimpico. "Chiến thắng này có thể đóng vai trò quyết định với toàn bộ mùa giải này của Juve. Chúng tôi đã chơi tốt trước Palermo, sau đó thắng Cagliari và bây giờ là màn trình diễn thành công trước Inter. Juve cho thấy sức mạnh tinh thần và tâm lý đặc biệt và trận thắng này hứa hẹn mở ra chương mới trong mùa giải này. Sự xuất hiện của Toni, Barzagli và Matri đã giúp tăng cường sức mạnh chiều sâu cho đội bóng. Chúng tôi chơi tập trung và chính xác hơn", cựu HLV của Sampdoria cười thật tươi trả lời cánh phóng viên săn tin đang chĩa băng ghi âm và micro về phía ông.

Tờ Gazzetta dello Sport cho HLV Del Neri điểm 7 và Chiellini cùng với Buffon cũng nhận được số điểm này. Họ là những người Juve được chấm điểm cao nhất sau trận derby với Inter.  Juve của trận derby d'Italia một lần nữa lại là một Juve mang đậm bản sắc Italia như người ta vẫn thấy với 8 cầu thủ người Italia trong đội hình xuất phát. Ở bên kia chiến tuyến, Inter lại cũng một lần nữa cho thấy tính quốc tế hóa của họ với 8 ngôi sao ngoại đá từ đầu. Đấy là đã tính Thiago Motta (gốc Brazil) là một cầu thủ Italia bên cạnh Ranocchia và Pazzini.

Một trong những phát hiện nổi bật của trận derby là hậu vệ phải Sorensen. Cầu thủ 18 người Đan Mạch có đường chuyền quyết định cho Matri phá lưới Inter và không ít lần truy cản thành công Samuel Eto'o khi "báo đen" dạt  sang trái. Sorensen được Gazzetta dello Sport chấm điểm 6,5 và hôm nay trong khi các báo Italia đều mô tả rằng Sorensen đã khiến Eto'o câm lặng ở Olimpico thì tờ Tuttosport đã đưa ra một so sánh rất thú vị về sự chênh lệch một trời một vực giữa mức lương "còm" 20.000 euro/mùa mà Juve trả cho hậu vệ chưa đầy 19 tuổi người Đan Mạch với mức lương "khủng" 10,5 triệu euro/mùa mà Inter dành cho ngôi sao người Cameroon. Lương của Eto'o gấp 525 lần lương của Sorensen (nếu có thể gọi đó là lương), nhưng "báo đen" đã bị hậu vệ tuổi "teen" của Juve "bắt chết" trong rất nhiều tình huống và chỉ được Gazzetta dello Sport chấm điểm 5.

Leonardo có khá hơn một chút với điểm 5,5 nhưng nhà cầm quân người Brazil vẫn tự tin cho rằng thất bại này của Inter không thay đổi gì nhiều và đội bóng của ông vẫn sẽ tiến lên với mục tiêu đã định. "Hiệp 1 Juve chơi quá tốt, rất gắn kết và chúng tôi gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội ghi bàn. Rất khó xuyên thủng hàng phòng ngự của họ. Hiệp 2, Inter chơi tốt hơn nhiều nhưng Juve vẫn phòng ngự vững vàng. Vấn đề chính của chúng tôi là các cầu thủ chuyền bóng quá chậm nên các tiền đạo không nhận được nhiều sự hỗ trợ. Nhưng những gì Inter thể hiện trong hiệp 2 mang lại cho chúng tôi niềm tin vào tương lai. Đội bóng vẫn đang đi đúng hướng và tôi không nghĩ trận thua này sẽ làm thay đổi điều gì".

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm