Từ thí sinh đầu tiên dự cuộc thi "nhan sắc" Manhunt quốc tế năm 2002 là Nguyễn Bình Minh đến ngôi vị cao nhất ở cuộc thi Mister International năm 2008 Ngô Tiến Đoàn là một chặng đường khá dài của các "đệ nhất mỹ nam" Việt Nam.
Nỗi khổ người tiên phong
![]() Bình Minh từng lọt vào top 10 Manhunt International năm 2002 |
Làm người tiên phong thật chẳng dễ dàng. Nghề người mẫu ở VN lúc đó mới chỉ chập chững bước đi đầu tiên. Cái gì cũng mới mẻ, ngỡ ngàng và đầy lạ lẫm. Bình Minh chân thành: "Ở VN, trước tôi chưa có ai tham dự giải này nên không thể học hỏi kinh nghiệm. Cái gì cũng thấy lơ ngơ. Nghề người mẫu ở VN lúc đó còn non trẻ mà tôi thì lại là lính mới. Ra nước ngoài dự thi, mới thấy "choáng".
![]() |
Người mẫu của các nước được trang bị "tận răng", cả một đội quân đi theo để chăm sóc họ. Mọi thứ đều chuyên nghiệp. Các anh chị ở đơn vị tổ chức khuyên tôi đừng quá chú ý vào họ, cứ làm tốt phần việc của mình, thể hiện bản thân sao cho tốt nhất. Tôi làm theo và cuối cùng thì cũng vinh dự lọt vào top 10".
Từ giải thưởng top 10 Manhunt International năm 2002, Bình Minh đã liên tục nỗ lực và trở thành người mẫu nam hàng đầu VN hiện nay. Anh nhận xét: "Người mẫu nam ngày càng có hình thể chuẩn hơn, có nhiều điều kiện tập luyện và học hỏi qua thực tế các show diễn thời trang hơn. Tôi tin VN sẽ ngày càng có nhiều "đệ nhất mỹ nam" đạt đẳng cấp quốc tế".
"Dự thi vì chút tự ái của dân miền Tây"
Việc người mẫu Tiến Đoàn đi thi và đoạt giải Mister International năm 2008 thì nhiều người biết, nhưng hành trình để một giáo viên thành người mẫu và một người mẫu tỉnh lẻ thành "Hoa vương" quốc tế thì không phải ai cũng biết.
![]() Mister International 2008 - Ngô Tiến Đoàn |
Tiến Đoàn kể: "Thật ra, hành trình từ Cần Thơ đến giải nhất cuộc thi Manhunt Việt Nam năm 2006 của tôi rất tự nhiên. Khi bước chân vào ĐH Cần Thơ, một trang mới của cuộc sống mở ra trước mắt tôi. Trong ngôi trường lớn này, có nhiều hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi làm tôi thấy hào hứng. Trong số đó có CLB người mẫu. Tôi quyết định ghi danh sinh hoạt tại đây vì... thích.
Sau đó, cũng rất tự nhiên, tôi được mời tham gia CLB người mẫu của tỉnh Cần Thơ. Tôi tham dự cuộc thi Manhunt Việt Nam với một suy nghĩ khá giản dị, có chút xíu tự ái của người miền Tây: Tại sao ở Cần Thơ có cả câu lạc bộ người mẫu chuyên nghiệp mà mỗi khi có chương trình lớn, hàng loạt người mẫu ở Sài Gòn lại đổ bộ về đây?
Người mẫu Cần Thơ cũng có khả năng chứ. Tôi đã nỗ lực, không phải chỉ cho riêng mình mà còn cho quê hương tôi. Tôi muốn mọi người thấy rằng, Cần Thơ cũng có người mẫu chuyên nghiệp".
![]() |
Đến khi đoạt giải Manhunt Việt Nam năm 2006, cảm xúc vỡ òa trong lòng Tiến Đoàn. Từ nỗ lực cho "người ta" biết đến người mẫu Cần Thơ, Tiến Đoàn đã gánh vác thêm sứ mệnh mới: làm sao cho nhiều bạn bè quốc tế biết đến người mẫu Việt Nam. Phải đến hai năm sau, cái tên Việt Nam mới được xướng lên với danh hiệu cao nhất ở một cuộc thi quốc tế dành cho các chàng trai đẹp.
Một chút ưu tư, Tiến Đoàn tâm sự: "Hiện nay, người mẫu nam vẫn chưa được đầu tư xứng đáng khi đi dự thi. Tuy nhiên, mỗi cá nhân trong chúng tôi, dù đã hoặc chưa đoạt giải đều cố gắng để nâng cao khả năng của mình. Mỗi cá nhân nỗ lực đồng nghĩa với việc vị thế của nền thời trang Việt trên trường quốc tế sẽ được nâng cao. Chúng tôi mong nhận được sự góp sức, cổ vũ của mọi người".
![]() Tiến Đoàn tại Singapore |
Đặt chân đến Singapore để làm nhiệm vụ của "hoa vương" trong một năm, ngay ngày đầu tiên, Tiến Đoàn đã thực sự xúc động trước sự quan tâm của ban tổ chức cuộc thi Mister International.




