Bale làm khổ Real như thế nào?

27/08/2013 13:04 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Florentino Perez luôn có tham vọng gom hết những ngôi sao trên khắp thế giới về Bernabeu. Nếu Barca đồng ý mang Lionel Messi lên thị trường chuyển nhượng, chắc chắn Perez không ngồi làm khán giả.

Ông trùm ngành xây dựng này dường như chưa bao giờ nghĩ đến khái niệm thừa quân số, và chỉ quan tâm mang siêu sao nào về sân Bernabeu.

Trong gần 15 năm nay, bộ sưu tập ngôi sao trong tay Perez danh giá hơn bất kỳ vị chủ tịch/ông chủ nào khác của bóng đá thế giới. Perez khiến người ta phải ngưỡng mộ hoặc ghen tị, và còn có cả nỗi lo lắng (vì bị lấy mất ngôi sao).

Dù vậy, có một thực tế, Perez của thời điểm này mua người khó hơn so với nhiệm kỳ đầu tiên ông bước chân vào “Nhà trắng”. Năm 2009, khi vừa quay trở lại cương vị Chủ tịch mà không có đối thủ ra tranh cử, Perez không gặp chút khó khăn nào để lấy Kaka và Cristiano Ronaldo - hai trong số những ngôi sao sáng nhất ở thời điểm ấy.

Real mất rất nhiều thời gian để mua Bale.

Trường hợp Bale là một trong những điển hình lớn nhất cho việc Perez đánh mất sự quyết đoán và khả năng làm chủ cuộc chơi - dù tất nhiên sau cùng ông vẫn là người chiến thắng.

Perez và Real đã theo đuổi Bale ngay từ tháng Giêng 2011, sau khi anh ghi cú hat-trick không tưởng vào lưới Inter ở Giuseppe Meazza (vòng bảng Champions League). Ngày ấy, Bale chủ yếu được nhắc đến với vai trò hậu vệ trái. Do Real chỉ có Marcelo nên HLV Mourinho đã yêu cầu Perez phải mua Bale ngay lập tức. “Tôi từng mong muốn mang cấu ấy về Inter”, Mou đích thân gạ gẫm Bale.

Hợp đồng của Bale với Tottenham còn thời hạn đến 2014, và Real chào giá 40 triệu euro. Tuy nhiên, HLV Redknapp tuyên bố “Bale không phải để bán”. Nhận thấy tiềm năng lớn của cầu thủ trẻ người xứ Wales, Spurs gia hạn hợp đồng với anh trong tháng Ba năm 2011. Mức lương mới dành cho Bale là rất ấn tượng - lên đến 4,5 triệu euro.

Hợp đồng mới này ngăn Real tiếp cận Bale. Hơn nữa, trong mùa Hè 2011, Mourinho bất ngờ thay đổi kế hoạch. Mou quyết định “Bồ Đào Nha hóa” Real (hay chính xác hơn là “Mendes hóa” - Jorge Mendes, tay đại diện cầu thủ nổi tiếng nhất hiện nay), bằng việc mua Coentrao.

Một năm sau, Perez muốn “rút ruột” của Spurs, với cả Modric lẫn Bale. Tuy nhiên, Spurs chỉ đồng ý bán Modric, và Bale cũng chưa muốn rời London sớm. Lý do: cô bạn gái Emma của Bale chuẩn bị lâm bồn (sinh vào tháng 10/2012).

Bây giờ, bé gái Alba Violet đã cứng cáp, và Bale gật đầu trước lời “cầu hôn” của Real.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Coentrao không muốn đến Spurs

Bale đã bắt đầu đòi rời Tottenham từ tháng 7/2013 sau cuộc gặp gỡ căng thẳng với Chủ tịch Levy. Nhưng phải chờ thêm gần 1 tháng, các cuộc đàm phán giữa Real với Tottenham mới bắt đầu. Tottenham đã hy vọng sẽ đưa được Fabio Coentrao về London như một phần trong bản hợp đồng nhưng hậu vệ trái người Bồ lại không muốn đến nước Anh. Real có thể tiết kiệm 10% của số tiền 99 triệu euro nếu họ thanh toán luôn một cục thay vì chia ra nhiều đợt khác nhau.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm