Van-tastic Persie!

18/02/2011 11:50 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Tờ Daily Star đã đặt cho anh biệt danh ấy, sau bàn thắng tuyệt vời vào lưới Victor Valdes. Cú ra chân từ một góc hẹp đến không tưởng đó đã khởi đầu cho một màn lội ngược dòng ngoạn mục ở Emirates.

Valdes là người mắc lỗi trong bàn gỡ hòa 1-1? Không! Thủ thành của Barca thực sự không đáng bị chê trách. Ở một góc cực hẹp như thế, bất cứ thủ môn nào cũng sẽ sẵn sàng bắt bài một cú căng ngang, nhất là khi ở trong khu vực 5m50, Bendtner đang chờ sẵn. Chẳng một cầu thủ nào trên sân, trừ van Persie, nghĩ rằng đó là một cú dứt điểm có chủ đích cả.

Van Persie đã ghi một bàn thắng tuyệt vời - Ảnh Getty

Các tiền đạo xứ sở hoa tulip thường có sẵn tố chất nghệ sĩ trong những tình huống dứt điểm của mình. Những ai yêu mến Marco van Basten đều không thể quên pha ghi bàn từ cú tung người móc bóng từ một góc hẹp cực hẹp trong trận chung kết EURO 1988. Dennis Berkamp, số 10 cũ của Arsenal, cũng là mẫu nghệ sĩ như vậy, với những pha xử lý mà có lẽ chỉ anh mới có thể tưởng tượng ra. Van Persie chưa sánh bằng những bậc tiền bối, nhưng cũng không phải quá lời nếu cho rằng anh xứng đáng là một truyền nhân của họ.

Và tất nhiên, bàn thắng của van Persie ý nghĩa không chỉ vì nó đẹp. Với đội chủ nhà, đó là một liều thuốc cực tốt để xốc dậy tinh thần, để chứng minh rằng họ hoàn toàn không phải những đứa trẻ trước nhà vô địch châu Âu, để xóa đi nỗi ám ảnh ở trận chung kết 5 năm về trước. Với cá nhân van Persie, đó là một sự khẳng định rằng anh hoàn toàn có thể là người hùng của những trận đấu lớn. Trước đó, tiền đạo người Hà Lan đã ghi được 12 bàn thắng, trong đó có 4 cú đúp, nhưng đối thủ của Arsenal chỉ là Wolves, Wigan, Leeds, West Ham,... Còn khi chạm trán với Man City, M.U và Chelsea, anh đều im hơi lặng tiếng.

Trước khi ghi bàn, van Persie cũng đã bỏ lỡ không ít cơ hội. Đầu tiên là cú sút cận thành không thắng nổi Valdes ngay phút thứ 6. Giữa hiệp một là pha dứt điểm ra ngoài khá khó hiểu sau đường chuyền đẹp mắt của Wilshere. Và ngay cả ở hiệp hai, anh cũng sút chệch cột dọc trong một tình huống trống trải. Nhưng cuối cùng, sự kiên nhẫn đã được đền đáp.

*2011 - năm của van Persie?

Theo một thống kê gần nhất, nếu mùa giải bắt đầu từ tháng Giêng, thì chân sút đáng sợ nhất của Premier League phải là van Persie, chứ không phải Berbatov hay Carlos Tevez. Tính từ đầu năm 2011 đến nay, van Persie đã ghi được đến 10 bàn tại Premier League, vượt trội so với những người kế tiếp như Tevez và Louis Saha (cùng 6). Xét về hiệu suất ghi bàn, anh cũng là số một với tỷ lệ 86,8 phút/bàn, vượt trội so với Berbatov (95,3) và Chicharito (110).

Tính trên mọi mặt trận, van Persie đã ghi được 12 bàn thắng kể từ đầu năm đến nay. Đó là một con số hoàn toàn ấn tượng nếu biết rằng tại Serie A, chân sút đang dẫn đầu danh sách làm bàn Edinson Cavani cũng mới có 10 bàn. Ở La Liga, Cristiano Ronaldo (Real Madrid) cũng "chỉ" ghi được chừng ấy. Cầu thủ duy nhất trong số các giải bóng đá hàng đầu châu Âu có thể qua mặt được van Persie chính là Lionel Messi, đối thủ của anh ở trận đấu vừa rồi, với 13 bàn. Nhưng tại Emirates, Messi chỉ có một đường kiến tạo, còn van Persie đã nổ sung và Arsenal chiến thắng.

Ở Stade de France hè 2006, van Persie ngồi ghế dự bị suốt 90 phút của trận chung kết Champions League và chứng kiến đồng đội gục ngã 1-2. Bây giờ, anh là niềm hy vọng hàng đầu của các Pháo thủ. Vẫn còn một trận chiến nữa rất khốc liệt đang đợi van Persie và các đồng đội. Trận chiến ở Nou Camp.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm