M.U 2-2 Chelsea: Hòa kịch tính, The Blues hẹn gặp "Quỷ đỏ" tại Stamford Bridge

10/03/2013 20:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã xuất sắc cầm hòa M.U ngay trên sân khách trong một trận đấu mà cả hai đội đã thay phiên nhau nắm giữ thế trận ở mỗi hiệp. Với kết quả này, cả hai sẽ phải thực hiện trận đá lại.


Chelsea cầm hòa M.U ngay ở Old Trafford - Ảnh: Getty

Trở lại với diễn biến trận đấu. M.U là đội nhập cuộc tốt hơn trong hiệp 1. Bàn thắng sớm của Chicharito cùng pha lập công ngay sau đó 6 phút của Rooney đã giúp "Quỷ đỏ" có một hiệp đấu dễ dàng. Trong khi đó, đội khách Chelsea với những pha tấn công yếu ớt và gần như bế tắc đành chấp nhận nhường lợi thế dẫn bàn.

Bước sang hiệp 2, HLV Ferguson quyết định đánh đòn phủ đầu bằng việc thúc giục các học trò dâng cao đội hình để nới rộng cách biệt. Tuy nhiên, trong một ngày hàng thủ Chelsea rất biết cách khắc phục sai lầm. Họ chẳng những không có cơ hội ghi thêm bàn thắng mà còn bị đối phương ép sân trong nửa cuối hiệp 2. Hai bàn thắng của Hazard và Ramires là hệ quả tất yếu của những đường tấn công sắc sảo bên phía The Blues. 10 phút cuối trận, nếu không có sự xuất sắc của De Gea thì rất có thể M.U đã bại trận. Dù sao cặp đấu này cũng cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu rất mãn nhãn.

Diễn biến chính của trận đấu:

Trận đấu bắt đầu.

Hai đội nhập cuộc khá thận trọng, Demba Ba có cơ hội dứt điểm đầu tiên ở phút thứ 1 nhưng anh đã rơi vào thế việt vị.

Phút thứ 5: BÀN THẮNG!!! Chicharito đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho M.U sau đường chuyền bổng đầy tinh tế của Carrick. Hàng thủ Chelsea và thủ thành Cech bất lực nhìn bóng bay vào lưới.


Phút thứ 9: Sau một tình huống lộn sộn trước khung thành "Quỷ đỏ", bóng bật vào chân Lampard và anh thực hiện cú sút xa nhưng bóng chạm chân một hâu vệ chủ nhà đi chệch khung thành.

Phút thứ 11: BÀN THẮNG!!! Sau pha sút phạt hiểm hóc của Rooney, có khá đông các cầu thủ nhảy lên tranh chấp nhưng bóng không chạm một ai và bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của Cech.

Phút thứ 13: Chelsea vẫn bất lực tìm đường vào khung thành M.U, những đường phối hợp của các cầu thủ áo xanh tỏ ra quá rời rạc.


Cú sút phạt hiểm hóc của Rooney đã nâng tỷ số lên 2-0 cho M.U.

Phút thứ 14: Mata có pha sút phạt nguy hiểm chếch bên cánh phải, tiếc thay không một cầu thủ nào của Chelsea nhảy lên và chạm được bóng.

Phút thứ 20: Các cầu thủ M.U lóng ngóng không hiểu ý nhau tạo cơ hội cho Moses lấy được bóng, anh dẫn bóng một đoạn và thực hiện pha dứt điểm nhưng bóng đã trúng chân hâu vệ chủ nhà đi ra ngoài.

Phút thứ 22: NGUY HIỂM!!! Mata có pha phối hợp một chạm tuyệt đẹp với Lampard nhưng cú sút cầu thủ số 8 bên phía Chelsea chưa đủ hiểm hóc để hạ De Gea.

Phút thứ 23: Đội chủ nhà tỏ ra khá nguy hiểm với những pha phản công, trong một tình huống như thế Chicharito sút bóng vọt xà.

Phút thứ 25: NGUY HIỂM!!! Rooney có sút cận thành khiến thủ môn Cech phải nỗ lực cản phá. Suýt chút nữa M.U đã có bàn thắng thứ 3.

Phút thứ 30: Trong một pha phản công, Oscar nhả bóng lại cho Demba Ba băng lên, nhưng cú sút từ ngoài vòng 16m50 của anh quá hiền.

Đội chủ nhà đang thi triển trận đấu một cách chậm rãi theo ý họ với những pha phối hợp như ru ngủ đối phương và chờ thời cơ phản công. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn đối phương nhưng Chelsea vẫn đang lép vế về số cơ hội khi khả năng tấn công của họ quá yếu ớt.

Phút thứ 39: NGUY HIỂM!!! Moses có pha phối hợp ngắn với Mata, sau đó tiền vệ người Tây Ban Nha giật gót trở lại cho Moses nhưng cú dứt điểm như búa bổ của cầu thủ này không qua được hậu vệ M.U.

Phút thứ 41: Trong một pha phản công của M.U. Azpilicueta truy cản không bóng Evra và bị phạt thẻ vàng.

Phút thứ 43: NGUY HIỂM!!! Kagawa chuyền bóng như đặt cho Cleverley thực hiện pha dứt điểm cận thành nhưng cầu thủ này không thắng được các hậu vệ Chelsea.

Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

Phút thứ 45 + 1: Nani dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Valencia.

Phút 45 + 2: NGUY HIỂM!!! Rooney có cú sút xa cầu may từ khoảng cách 25m, bóng đi cao hơn khung thành Cech chỉ chưa đầy nửa mét.

Hết hiệp 1.

Có thể nói, Chelsea đang có một trận đấu thiếu bản lĩnh trước một "Quỷ đỏ" đang khát chiến thắng để chứng minh bản thân mình. The Blues có thể sẽ phải đón nhận thêm bàn thua trong hiệp 2 nếu hàng thủ của họ cứ chơi bóng như mơ ngủ trước những Rooney, Chicharito hay Valencia đang hưng phấn khi đội chủ nhà đang dẫn 2 bàn cách biệt.

Hiệp 2 bắt đầu.

Những phút đầu hiệp 2, M.U đẩy cao đội hình và tạo ra những pha tấn công nhằm hạn chế khả năng kiểm soát bóng của Chelsea.

Phút thứ 50: NGUY HIỂM!!! Ramires có pha đi bóng thẳng vào trung lộ của M.U và tung cú sút từ cự ly 20m, nhưng nó đã đi chệch cột dọc.

Phút thứ 54: Mikel vào sân thay Lampard và Hazard thay Moses.

Phút thứ 55: Luiz bay người chùi bóng đối với Refael để truy cản pha tấn công biên của đối thủ và trọng tài Howard Webb không ngần ngại rút thẻ vàng cảnh cáo anh.

Phút thứ 58: Luiz có cú sút xa buộc thủ môn De Gea phải mất hai nhịp mới bắt gọn bóng.

Phút thứ 59: BÀN THẮNG!!! Từ đường chuyền ngang của Mata trước vòng 16m50 của M.U, Hazard có pha cứa lòng đẹp mắt rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Chelsea. Đây là bàn thắng thứ 11 của cầu thủ người Bỉ ghi cho Chelsea trong mùa giải này.

Sau khi có rút ngắn cách biệt, đội bóng của HLV Benitez vẫn miệt mài tấn công nhằm ghi thêm bàn thắng.

Phút thứ 65: van Persie vào sân thay Chicharito.

Phút thứ 68: BÀN THẮNG!!! Oscar có đường chuyền nối sau pha chuyền bóng đầu tiên của Demba Ba cho Ramires ghi bàn san hòa tỷ số 2-2.


Ramires gỡ hòa cho Chelsea - Ảnh: Getty

Phút thứ 75: Hazard phạm lỗi với cầu thủ đối phương và phải nhận thẻ vàng. M.U được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Nhưng sau đó Rooney không tận dụng thành công.

Phút thứ 76: Welbeck vào sân thay Kagawa.

Phút thứ 79: NGUY HIỂM!!! M.U có pha phản công nguy hiểm nhưng trong tình huống 2 đánh 1, Persie không thể thực hiện pha dứt điểm tốt nhất.

Phút thứ 81: Mata gặp phải chấn thương và tự té ngã trong vòng cấm của M.U.

Phút thứ 84: Chelsea vẫn đang ép sân M.U. Mata có dứt điểm quyết đoán nhưng De Gea đã bắt gọn bóng.

Phút thứ 86: NGUY HIỂM!!! Mata có pha phối hợp ngắn với Torres và tiền đạo người TBN dứt điểm trúng chân Ferdinand đi ra ngoài. Phạt góc cho Chelsea.

Phút thứ 90: NGUY HIỂM!!! Từ đường chuyền của Luiz, Mata bình tĩnh sửa bóng rồi thực hiện cú sút cận thành nhưng cái chân phải của De Gea đã từ chối bàn thắng của anh.


Trận đấu có 4 phút bù giờ.

Phút thứ 90 + 3:NGUY HIỂM!!! Chelsea có pha phản công nhanh, bóng được chuyền đến chân Torres nhưng anh dứt điểm quá hiền không thể thắng được De Gea.

Phút 90 + 4: NGUY HIỂM!!! Hazard có cú sút trái phá, nhưng thủ thành De Gea một lần nữa xuất sắc cứu thua cho chủ nhà.

Trận đấu kết thúc. Như vậy hai đội sẽ phải có trận đá lại.

+ ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

M.U: De Gea - Rafael, Ferdinand, Evans, Evra - Kagawa, Carrick, Cleverley, Nani - Rooney, Chicharito.

Dự bị: Amos, Vidic, Anderson, Young, Welbeck, Valencia, Van Persie.

Chelsea: Cech - Azpilicueta, Luiz, Cahill, Cole - Ramires, Lampard - Oscar, Mata, Moses - Ba.

Dự bị: Turnbull, Ivanovic, Terry, Bertrand, Mikel, Hazard, Torres.



M.U và Chelsea, đội bóng nào sẽ đoạt vé vào Bán kết?

* Link xem trực tuyến: http://www.livefootballol.tv/streaming/epl/fa-cup-6th-round-manchester-united-chelsea-10-03-2013.html

+ CẬP NHẬT TRƯỚC TRẬN ĐẤU

HLV Alex Ferguson đang cùng học trò tìm kiếm chiến thắng ở trận đấu với Chelsea tại FA Cup sau nỗi đau bị loại khỏi đấu trường Champions League. Trận Tứ kết này sẽ là trận cầu đầu tiên M.U chạm trán với Chelsea kể từ khi Benitez nhận lời dẫn dắt “The Blues”.

Trước trận đấu, người ta nói rất nhiều về mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa HLV hai đội trong những năm qua. Benitez và Ferguson khó mà bắt tay nhau một cách bình thường bởi những gì mà cả hai đã nói trong quá khứ khiến đối phương cảm thấy rất "khó chịu". Người ta chờ đợi xem liệu một trong hai có đưa ra phát biểu nào "quá trớn" sau trận đấu hay không.

Cầu thủ tâm điểm của trận đấu này chính là Wayne Rooney khi anh đang đối mặt với tin đồn sẽ rời khỏi Old Trafford sau khi tiền đạo người Anh chỉ được ra sân từ băng ghế dự bị ở trận thua Real Madrid hồi giữa tuần. Tuy nhiên, trước đại chiến với Chelsea 1 ngày thì HLV Ferguson đã lên tiếng khẳng định Rooney sẽ ở lại M.U.

Bên phía Chelsea, đội bóng thành London đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn. Những lục đục xung quanh việc các CĐV liên tục đòi sa thải Benitez cứ ập đến. Nhưng BLĐ Chelsea đã khẳng định tương lai của HLV người Tây Ban Nha chỉ được quyết định vào mùa Hè tới.

"Thảm họa" trọng tài đã gián tiếp loại M.U khỏi Champions League. Và trước khi trận đấu này diễn ra, người ta lại nhắc đến trọng tài thêm một lần nữa khi biết người sẽ bắt chính trận Tứ kết là Howard Webb. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp chăng, vì mỗi khi vị "vua sân cỏ" này bắt chính các trận đấu của "Quỷ đỏ" thì họ luôn có kết quả tốt.

Lịch sử đang nghiêng về M.U khi trong 11 lần đối đầu tại FA Cup, nửa đỏ thành Manchester thắng đến 8 trận, hòa 1 trận và chỉ chịu thua 2 trận. Lần gần đây nhất hai đội gặp nhau là vào mùa bóng 2006-07, lúc đó Chelsea thắng 1-0.

+ LỰC LƯỢNG

Chủ nhà sẽ vắng Phil Jones (chấn thương mắt cá), Paul Scholes (đầu gối), Darren Fletcher (ốm).

Chấn thương đáng kể duy nhất bên phía Chelsea là Oriol Romeu (đầu gối). Ashley Cole sẽ trở lại sau khi được nghỉ ở trận gặp Steaua Bucharest.

Thiên Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm