Cùng Giggs "ngẫm" về chiếc thẻ đỏ của Nani, trận đấu thứ 1.000 & giấc mơ huấn luyện M.U

10/03/2013 20:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân dịp Ryan Giggs vượt qua mốc 1.000 trận đấu cho Man United, cựu đồng đội và nay là bình luận viên Garry Neville đã có cuộc phỏng vấn riêng với "cây trường sinh" xứ Wales về những gì đã qua.

 

NEVILLE: Anh cảm thấy thế nào sau trận đấu với Real Madrid?. Anh vẫn đủ sức thi đấu và gây ảnh hưởng trên sân?.


GIGGS: Vâng, cả về mặt thể lực lẫn tinh thần. Bạn luôn cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho một trận đấu lớn. Sau trận, bạn thường cảm thấy khó ăn hoặc ngủ. Tôi vẫn thấy mình đóng góp được cho đội nhà.



Ryan Giggs và Gary Neville - Ảnh Getty


NEVILLE: Anh mất bao lâu để lấy lại nhịp sinh hoạt như bình thường?. Khi mới 17 tuổi, thường thì mất hai ngày. Còn bây giờ như thế nào?.


GIGGS: Tôi nghĩ một trận đấu quan trọng ở cúp châu Âu làm tôi tiêu tốn khoảng bốn hoặc năm ngày. Hai ngày sau trận đấu, tôi không làm điều gì quá sức. Tôi vẫn tập nhẹ, có thể là chạy nhẹ hoặc đạp xe... Ngày thứ hai sau trận đấu, tôi sẽ đạp xe trong khoảng 20 phút rồi tập thêm các bài khác để cơ thể giữ được cường độ hoạt động.


NEVILLE: Dường như mọi thứ đã khác nhiều khi anh phải ngủ cả vào buổi chiều để bù sức?.

GIGGS: Tôi nghĩ khi 30 tuổi, mọi thứ có thay đổi. Những trận đấu ở cúp châu Âu diễn ra vào buổi tối thường lấy đi của bạn không ít năng lượng. Vì sau đó, bạn sẽ khó ngủ vào buổi tối. Khi già hơn, bạn gặp nhiều vấn đề hơn.

NEVILLE: Trước trận đấu với Real Madrid, mọi thứ xung quanh thành phố trở nên cuồng nhiệt, anh nghĩ thế nào so với thời điểm cách đây mười năm?. Liệu anh có cảm thấy tự tin hơn khi là một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trước trận đấu lớn?.


GIGGS: Trong sự nghiệp thi đấu, tôi thường trải qua ba giai đoạn. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, điều bạn quan tâm chỉ là khi nào được ra sân để thi đấu. Khi bước sang độ tuổi 20, bạn bắt đầu nghĩ nhiều đến trận đấu và những tình huống. Sau đó, khi có nhiều kinh nghiệm ở cuối sự nghiệp, bạn cảm thấy thoải mái qua từng trận đấu. Bạn sẽ có cảm giác như sau trận hòa 1-1 ở lượt đi, "Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo". Tôi cho rằng cảm giác của mình không phải là lo lắng cho trận đấu mà là điều gì sẽ xảy ra.


NEVILLE: Anh biết mình sẽ được chơi trận Real Madrid như thế nào?. Liệu HLV có nói điều gì đó với anh?.


GIGGS: Một vài trước trận đấu với Norwich, HLV cho biết ông sẽ không điền tên tôi vào danh sách thi đấu. Khi đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội trong trận đấu với Real Madrid, dù thực sự tôi không rõ HLV muốn gì. Dẫu sao, khi nghe đến những chữ như không đá với Norwich, tôi đã nghĩ ngay đến Real Madrid.


NEVILLE: Liệu anh có thay đổi thói quan ăn uống, ngủ và tập luyện khi có cơ hội ra sân vào giữa tuần?.


GIGGS: Có. Ngay khi biết điều đó, tôi đã gặp Mike Phelan và Tony Strudwick, chuyên gia về thể lực. Tôi trình bày những gì mà tôi nghĩ là tốt nhất cho mình và trao đổi với họ. Tôi tập với toàn đội hôm thứ Sáu và tới thứ Bảy, tôi tập với Tony. Đó là khoảng 45 phút rồi một giờ đồng hộ tập nặng. Tới Chủ Nhật, tôi tập nhẹ với toàn đội. Sau đó là đạp xe và chạy.



Giggs khi mới bắt đầu sự nghiệp - Ảnh PA


NEVILLE: Sau trận đấu, sau khi bị Real Madrid vượt qua, bầu không khí trên sân và trong phòng thay đổ có nhiều biến chuyển. Vậy vai trò của anh như thế nào?.


GIGGS: Là một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, bạn cần phải giúp đỡ những cầu thủ trẻ. Đó là điều mà các cầu thủ trẻ còn thiếu vì chỉ sau năm ngày, chúng tôi có trận đấu quan trọng khác với Chelsea. Công việc của chúng tôi là động viên các cầu thủ. Tôi không nói gì trong buổi tập lại đầu tiên. Tôi nghĩ nên để cho họ thời gian trấn tĩnh. Tôi không nói quá nhiều, chỉ vài từ như "đêm qua, cậu đá hay lắm".


NEVILLE: Các cầu thủ trẻ nghĩ gì sau trận đấu đó?. Liệu anh có giúp họ tránh suy nghĩ những điều tiêu cực hay không?.


GIGGS: Vâng. Đó là những gì tôi cố gắng làm. Vì khi là một cầu thủ lớn tuổi, dù vẫn cảm thấy tiếc nuối nhưng bạn lấy lại cảm xúc nhanh hơn cầu thủ trẻ. Sau trận, tôi đã nghĩ tới trận đấu với Chelsea. Còn với các cầu thủ trẻ, họ vẫn nghĩ về trận đấu đã qua như là "mình đá có tốt hay không?". Với tôi, đó là một trận đấu hay cho tới khi Nani bị truất quyền thi đấu. Đó là trận đấu mà chúng tôi xứng đáng được ngợi khen.


NEVILLE: Như vậy là Man United đã bị loại khỏi Champions League, anh cảm thấy thế nào dù đó là một trận đấu Man United chơi tốt hơn?.

GIGGS: Vâng, thật khó chịu. Đã lâu tôi không có cảm giác thất vọng đến như vậy. Dẫu sao, tôi vẫn nhận thấy những điểm tích cực. Vì tôi nghĩ chúng tôi đã chơi lấn át Real Madrid. Đó là một trận đấu ở đẳng cấp cao. Khi đó, bạn đang làm chủ cuộc chơi và mọi thứ diễn ra theo đúng như bạn muốn. HLV luôn căn dặn chúng tôi cần phải cẩn thận khi đá ở cúp châu Âu. Và mọi chuyện diễn ra như vậy, dù các cầu thủ không có lỗi, chiến thuật cũng không sai ở đâu. Đó là một cú sock thực sự.

NEVILLE: Lần cuối cùng anh trải qua cảm giác thất vọng như vậy là khi nào?


GIGGS: Đó là trên sân của Sunderland khi chứng kiến bàn thắng của Sergio Aguero vào lưới Man City.


NEVILLE: Sự thấ vọng đó có theo anh suốt mùa Hè qua?.

 

GIGGS: Đó là một sự thất vọng ghê gớm. Tôi đã cố gắng tìm cách vượt qua bằng việc đi nghỉ và nghĩ về những gì khác đi. Song một thời gian sau, khi thấy bàn thắng đó trên Sky Sports, tôi lại nhói đau. Tôi cảm thấy buồn chán khi phải chứng kiến bàn thắng đó.

NEVILLE: Sau chiếc thẻ đỏ của Nani, anh đã cố gắng khuấy động bầu không khí trên sân Old Trafford. Không ai nghi ngờ sự cống hiến và tình yêu của anh cho Man United song đó là một hành động hiếm khi thấy của anh. Điều gì đã xảy ra?.

GIGGS: Tôi chưa từng làm như vậy trước đây. Tôi nghĩ đó là phản ứng của sự giận dữ và rõ ràng tôi đang cố gắng động viên mọi người.  Cổ động viên trong trận đấu đó thật tuyệt vời và tôi muốn họ hào hứng cổ vũ các cầu thủ trên sân sau khi chứng kiến chiếc thẻ đỏ. Khi đó, tôi nghĩ đó sẽ là một quả phạt và tôi lùi về vòng cấm địa. Đó là một trong những đêm đặc biệt ở sân Old Trafford.


NEVILLE: Khi trọng tài rút thẻ đỏ...

 

GIGGS: Ban đầu, tôi nói với ông ta rằng Nani cố gắng giữ bóng. Sau đó, tôi trở lại vị trí của mình trong vòng cấm địa vì họ được hưởng quả đá phạt. Tôi đã rất bất ngờ khi nhìn thấy trọng tài rút thẻ đỏ. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác bất ngờ như vậy trên sân vì đó là một quyết định không tưởng. Tôi cũng chưa từng kiến sân vận động "chết lặng" như thế bao giờ.


NEVILLE: Tôi cũng đến sân Old Trafford từ khi năm tuổi và tôi cũng chưa bao giờ thấy sân rơi vào trạng thái như thế. Dường như 10 phút sau tình huống đó, mọi thứ vẫn chưa trở lại bình thường.


GIGGS: Đúng là như vậy. Điều duy nhất tôi nghĩ đến khi đó là: "Cố gắng và cùng nhau đoàn kết vượt qua thời điểm khó khăn này". Chúng tôi đã làm được điều đó song bàn thắng của Luka Modric quá đẹp. Bạn khó có thể làm được gì khi chỉ còn 10 người trên sân. Lúc đó, Carrick phải lùi sâu xuống hỗ trợ hàng phòng ngự nên khoảng trống cho Modric khá nhiều.



Phân trần về chiếc thẻ đỏ của Nani - Ảnh PA


NEVILLE: Sau trận đấu, anh mất bao lâu mới lên tiếng được?.


GIGGS: Đã có đôi lần tôi định nói rằng "giờ là lúc chúng ta cần phải tập trung cho giải ngoại hạng và Cúp FA". Tôi đã ngồi trong 10 phút. Tôi cảm thấy nói khi đó là điều không hợp lý. Khi thua ở trận chung kết Champions League hoặc cảm giác trên sân của Sunderland mùa trước, chúng tôi cảm thấy chán chường hơn. Còn sau trận đấu với Real Madrid, chúng tôi biết mình vẫn còn cơ hội ở những mặt trận khác.


NEVILLE: Trong thời gian qua, có thể thấy rõ sự tập trung của các cầu thủ Man United. Liệu có phải bàn thắng của Aguero và chức vô địch của Man City là nguyên nhân?.


GIGGS:Đó cũng là một phần lý do. Trong mùa giải đầu tiên, khi chúng tôi mất danh hiệu vào tay Leeds, chúng tôi không muốn nghĩ đến cảm giác đó. Còn ở mùa giải năm nay, sự tập trung có được là nhờ sự nỗ lực của các cầu thủ và đội bóng không có nhiều ca chấn thương nặng. Những buổi tập sáng thứ Sáu quan trọng không kém các trận đấu. Vì vậy, các cầu thủ phải duy trì sự tập trung, thể lực để được lựa chọn.


NEVILLE: Khi bước sang tuổi 39, anh có nghĩ rằng: "Mọi thứ nhanh quá"?.


GIGGS: Tôi sẽ nghĩ như vậy khi phải đối đầu với Rafael...


NEVILLE (cười): Thực sự chứ?.


GIGGS (cười): Tôi nói thật. Khi đá cùng với Tom Cleverley và Carrick ở hfng tiền vệ, tôi đã nghĩ rằng "Mình đang làm gì ở đây?".


NEVILLE: Làm thế nào để anh duy trì được cảm hứng thi đấu?.


GIGGS: Tôi không quan tâm nhiều đến truyền thông. Tôi quen như vậy rồi. Họ luôn đồn đoán về thời điểm tôi giải nghệ.


NEVILLE: Vào thời điểm hiện tại, có điều gì thay đổi không?.


GIGGS: Vâng, có mùa giải mà tôi nhớ trong sự nghiệp chính là năm 2002. Khi tôi cảm thấy nặng nề hơn trước. Chỉ sau một vài trận, đôi cảm thấy có điều gì đó song sau đó, tôi lại thấy mình như khi 28, 29 tuổi. Tuổi tác có ảnh hưởng song tôi cảm thấy mình đã giải quyết được vấn đề này.



Giggs cùng đội trẻ M.U vô địch Cúp FA Youth - Ảnh Getty


NEVILLE: Trận đấu thứ 1.000 có ý nghĩa gì với anh không?.


GIGGS: Tôi thực sự không thích nghe những chuyện như vậy. Có thể khi giải nghệ, tôi sẽ nhìn lại và cảm thấy tự hào. Song việc báo chí làm rùng bem chuyện tôi không ra sân ở trận Norwich cho đúng lần thứ 1.000 quả là không hợp lý.


NEVILLE: Anh đang theo học các khóa huấn luyện?. Liệu đây có phải là công việc tiếp theo?.


GIGGS: Tôi nghĩ vậy. Đó là lý do tại sao tôi cần phải có sự chuẩn bị sau khi giải nghệ. Là một cầu thủ bóng đá, bạn không có nhiều thời gian. Song tôi đã thay đổi quan điểm, tôi luôn nói với mình rằng: "Mình sẽ làm gì trong hai hoặc ba năm tới?". Bạn cần có tầm nhìn xa, khi bạn có thể có cơ hội làm việc ở Man United và sau đó đảm nhận công việc huấn luyện.


NEVILLE: Man United rõ ràng là một công việc trong mơ. Tôi không muốn nói quá lên nhưng liệu có phải là một giấc mơ khi Ryan Giggs dẫn dắt Man United?.


GIGGS: Vâng, tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có thể. Khi nói chuyện về việc học bằng huấn luyện viên cấp cao, ý tưởng đầu tiên của tôi là làm công tác này trong hai hoặc ba năm tới. Nhưng trước khi nghĩ tới công việc khác ở Man United, tôi cần hoàn thành việc lấy bằng.


NEVILLE: Vậy anh có sẵn sàng đảm nhận công việc ở Man United?.


GIGGS: Vâng, bạn không nói trước được điều gì cho tới khi có đề nghị và cần phải cân nhắc những yếu tố khác. Song nó cũng giống như việc khi trở thành cầu thủ bóng đá, bạn luôn muốn được đá cho đội bóng yêu thích.



Giggs "mơ" một ngày thay thế Sir Alex - Ảnh Getty


NEVILLE: Các cầu thủ trẻ có thay đổi trong 20 năm qua không?.


GIGGS: Có, họ mạnh mẽ hơn.


NEVILLE: Điều đó tốt hay xấu?.


GIGGS: Vâng, họ vẫn cần phải cải thiện nhiều. Song so với thời chúng tôi, các cầu thủ trẻ giờ có nhiều yếu tố để phát huy tài năng khi mới bắt đầu sự nghiệp.


NEVILLE: Tại sao những cầu thủ khác bước sang độ tuổi 30 không còn giữ được phong độ như anh?.


GIGGS: Tôi không rõ song rõ ràng nếu chơi ở đội bóng khác, tôi không chắc liệu mình còn đá được nữa ở độ tuổi này hay không?. Thật tuyệt vời khi ngày nào cũng được đến sân tập Carrington. Mọi thứ vẫn vậy với tôi. Việc không được ra sân hàng tuần không khiến tôi bận tâm quá nhiều vì tôi biết, đó là điều có lợi cho tôi.


NEVILLE: Anh đã đạt được gần như tất cả. Vậy anh muốn đạt thêm những danh hiệu nào trong 30 năm tới?.


GIGGS:Tôi không muốn đặt giới hạn nào cả. Tôi luôn cố gắng vì mục tiêu tiếp theo và bạn cẩn lắng nghe những người đi trước. Có thể một ngày nào đó, những người đồng đội sẽ đến nhà tôi và rủ tôi đá bóng song tôi sẽ phải nói: "Không, giờ thì không thể. Tôi cần nghỉ ngơi". Ngày đó rồi sẽ đến song là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi nghĩ mình sẽ làm một điều gì đó liên quan đến bóng đá sau khi giải nghệ.


Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm