Chỉ vì Messi: Fabregas lo lắng, Lennon tự tin

01/10/2013 16:48 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa trước, dù có Messi trong đội hình, Barca vẫn không thể đánh bại Celtic trên sân nhà. Siêu sao người Argentina chỉ có duy nhất một bàn thắng danh dự cho Barca. Trước trận tái đấu giữa hai đội, tiền vệ Cesc Fabregas của Barca và HLV Neil Lennon của Celtic đã bày tỏ quan điểm của mình.

HLV Tata Martino không ngồi bên đường pít trong thất bại một năm về trước. Nhưng rất nhiều thành viên BLĐ CLB đã sẵn sàng giải thích cho ông. Đội bóng Scotland đã nhường toàn bộ quyền kiểm soát bóng cho đối thủ, phòng ngự triệt để, tận dụng mọi cơ hội và giành thắng lợi. Cesc khẳng định thất bại ấy sẽ không lặp lại một lần nữa.

Cesc Fabregas chia sẻ: “Tôi nghĩ nếu có một bài học, (Barca) đã học được nó. Chúng tôi đã kiểm soát bóng, nhưng chỉ trong 2 tình huống, chúng tôi đã thủng lưới 2 bàn. Barca phải học từ những điều đã xảy ra. Chúng tôi phải tiến lên tấn công, ghi bàn và không được mắc những sai lầm, điều chúng tôi không muốn nhận phải.”

Cesc thừa nhận: “Chúng tôi tin rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo cùng một cách ở mùa giải trước. Nhưng hãy nghĩ về những chi tiết nhỏ vì chúng sẽ trở nên rất quan trọng. Barca phải kiểm soát trận đấu và tấn công. Năm ngoái, chúng tôi đã kiểm soát bóng nhưng thiếu những cú đấm quyết định.”



Fabregas lo lắng vì thiếu Messi - Ảnh: Sport

Số 4 của Barca cũng nói về tầm quan trọng của Messi. Chân sút người Argentina bị chấn thương bắp chân ở trận gặp Almeria và sẽ không thể ra sân tại Glasgow: “Messi là cầu thủ hay nhất thế giới. Điều đó tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi không thể làm gì hơn, cậu ấy sẽ không ra sân. Nhưng đội bóng vẫn sở hữu những cầu thủ tuyệt vời, có thể tạo nên sự khác biệt và mang tới chiến thắng. Tất cả đội bóng phải tiến thêm một bước. Chúng tôi phải tiến lên.”

Cesc cũng cho rằng cơ hội của Neymar đã tới vì thiếu vắng Messi: “Thật khó để tiếp nhận thử thách thay thế Messi, nhưng nếu có cầu thủ nào vượt qua được thách thức ấy, đó là Ney.”

Fabregas miêu tả siêu sao người Brazil như là một “thiên tài, kĩ thuật, tốc độ, một ngôi sao lớn và sẽ còn trưởng thành hơn. Tất cả đã ở trong tay cậu ấy, bạn phải thấy cách mọi thứ phát triển trong vài năm tới.”

Cesc Fabregas cũng hiểu rằng người hâm mộ vẫn đang chờ đợi Martino mang tới nhiều điều hơn cho Barca. Anh tỏ rõ niềm tin vào HLV trưởng: “Tôi đã thấy Tata rất cương quyết, rất nỗ lực, một người hiểu rất nhiều về bóng đá. Chúng tôi có một ý tưởng rõ ràng về cách thức vận hành đội hình của Tata. Chắc chắn, trong vài trận tới, (các bạn) sẽ thấy được Barca mà chúng tôi muốn thấy. Hi vọng ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy Barca hoàn hảo nhất.”



Celtic đã làm nên kì tích ở mùa trước - Ảnh: Getty

Khi được hỏi về vai trò của mình nếu HLV Martino xếp Cesc thi đấu dưới vai trò “số 9 ảo”, Cesc khẳng định: “Tôi sẽ có nhiều trách nhiệm hơn với mặt trận tấn công. Nhưng tôi chưa biết đội hình xuất phát. Tôi hi vọng những gì mình mang lại có thể đem tới chiến thắng cho đội bóng.”

Trước luồng dư luận đánh giá vai trò của Fabregas mùa trước, tiền vệ người Tây Ban Nha chia sẻ: “Rõ ràng, có nhiều người không thích lối chơi của tôi. Tôi cũng nghĩ mình có thể chơi tốt hơn. Hiện tại, tôi hoàn toàn khỏe mạnh, tự tin và hiểu hết những điều HLV chờ đợi ở mình. Chúng tôi có một Ban huấn luyện tuyệt vời. Tôi sẽ cố gắng cống hiến tất cả những gì có thể. Tôi cũng phải cố giành một vị trí chính thức trong suốt mùa bóng. Ở hai mùa giải trước, tôi đều khởi đầu mạnh mẽ và sa sút trong giai đoạn sau.”

Neil Lennon: Messi không xuất hiện là tin tốt

Ngược lại với những lo lắng của Fabregas, HLV Neil Lennon của Celtic lại tỏ ra vui mừng vì Barca không có Messi: “Messi vắng mặt là một tin tốt bởi cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Dù vậy, chúng tôi vẫn luôn muốn xem cầu thủ giỏi nhất trái đất thi đấu.”

“Messi cực kì khác biệt. Neymar thi đấu ở bên trái nhưng lúc này, cậu ấy chưa thể so sánh với Messi. Người duy nhất có thể so sánh với Messi ở thời điểm này là Cristiano Ronaldo.”

Lennon cũng hồi tưởng lại thắng lợi một năm trước: “Thật khó để so sánh. Thắng lợi năm ngoái là mùa Đông, đó là tháng Mười Một. Còn bây giờ, chúng ta đang ở tháng Chín. Khởi đầu của Barca thật ấn tượng và họ là một ứng cử viên ở Champions League.”



Lennon vui mừng ra mặt vì Barca không có Messi - Ảnh: Mundo Deportivo

Lennon tỏ ra rất cương quyết khi nói về hàng thủ của đối phương: “Họ có nhiều tổn thất ở hàng phòng ngự nhưng vẫn không phải nhận bàn thua nào (thắng Ajax 4-0). Vì thế, việc của chúng tôi là phải phòng ngự thật hiệu quả và tận dụng lợi thế từ bất kì điểm yếu nào của họ.”

Lennon cũng tiết lộ mục tiêu của Celtic: “Mục tiêu là giảm tối đa vùng không gian trước khung thành Celtic. Barca vẫn sẽ trung thành với phong cách của họ. Tôi đã nghe được những tranh luận về việc kiểm soát bóng ít hơn những vẫn thắng 4-0 ở Rayo. Thành tích ấy không phải lúc nào cũng giữ được. Tôi chưa thấy một sự thay đổi triệt để, đó chỉ là một biến thể nhất thời.”

Lennon cũng lên tiếng ca ngợi Tata Martino: “Tôi biết ông ấy từng huấn luyện Paraguay và Newell’s nhưng chưa biết phong cách chiến thuật của ông ấy. Đó là một HLV rất giỏi và dũng cảm, người đã dám đương đầu với thử thách sau những chuyện vừa xảy đến với Tito.”

Minh Chiến
Theo Mundo Deportivo và Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm