Thúy Vinh và ngã rẽ mới

20/11/2009 14:57 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Người mẫu mảnh mai, ấn tượng với nét nam tính này có cuộc sống nghề nghiệp khá “nhiều màu sắc”. Trước khi nổi tiếng trong làng cầu mây, Thúy Vinh chơi bóng chuyền, bóng rổ. Khi đội tuyển cầu mây quốc gia đang ở phong độ đỉnh cao, cô bất ngờ bỏ đội tuyển, xuất hiện ở TP.HCM với vai trò người mẫu độc quyền cho Milano, kinh doanh từ thời trang đến điện thoại di động, trở thành người quản lý (manager) của ca sĩ Thanh Thảo, rồi trở thành giám đốc điều hành của Music Box - công ty chung của hai người. Nhưng rồi ngã rẽ mới khiến nhiều người bất ngờ nhất của Thúy Vinh trong thời điểm hiện tại là chấm dứt công việc quản lý với ca sĩ Thanh Thảo.

* Bỏ qua chuyện xầm xì và những dấu hỏi trong mối quan hệ giữa chị và Thanh Thảo trong suốt thời gian qua,chỉ xin chị xác nhận thông tin chị không làm manager cho Thanh Thảo nữa...

- Chuyện này nên để chính Thảo nói ra thì hay hơn. Tôi chỉ muốn nói rằng thay đổi manager là một việc bình thường, giống như việc người ta thay đổi các mối quan hệ xung quanh thôi. Trong cuộc sống, đến một giai đoạn nào đó, người ta cần phải thay đổi. Trong show-biz có nhiều cuộc thay đổi rồi, chẳng hạn Mỹ Tâm với Thái Huân hay Hồ Ngọc Hà với Hà Quang Minh, trước đó họ cũng làm việc với nhau rất ăn ý.


* Nhưng khi nó thay đổi không vì hiệu suất làm việc mà vì quan hệ cá nhân của hai người thì sao, thưa chị?

- Tất nhiên, khi có quan hệ cá nhân thì xích mích giữa ca sĩ và manager là rất khó tránh khỏi. Với cá nhân tôi, tôi là người luôn đặt công việc lên trên cùng nên nếu có gì thì tôi cũng đưa công việc lên đầu tiên để không làm ảnh hưởng đến cái chung. Đương nhiên là khi làm việc cũng không thể tránh được bất đồng.

* Vậy lý do thực sự của việc chia tay giữa chị và Thanh Thảo là gì?

- Tôi không làm quản lý cho Thanh Thảo nữa vì công việc của tôi ở Music Box đã quá tải, và tôi muốn chú tâm vào việc đào tạo ca sĩ, điều hành công việc chung ở đây. Thời gian vừa rồi, nhiều lúc tôi thấy mình đã làm việc quá sức đến mức muốn đổ bệnh. Bây giờ tôi muốn giãn bớt việc, nghỉ ngơi một chút, chơi thể thao để giải tỏa stress. Tuy công việc không vất vả nhưng nó làm tôi rất đau đầu, dù Thanh Thảo cũng đã phải gánh chung với tôi.

* Nhưng còn có tin đồn chị cũng sẽ đi khỏi Music Box?

- Không có chuyện đó. Tất cả công sức, tâm huyết và tiền của, tôi đã dồn hết vào Music Box, không thể bỏ được đâu.

* Được biết tổng số tiền các chị đầu tư vào Music Box đến thời điểm tổ chức live show cho Ngô Kiến Huy ước tính xấp xỉ 10 tỷ đồng, trong khi sự cố với Từ Minh Hy trước đây đã khiến các chị mất trắng số tiền đầu tư vào cô ấy, rồi chị cũng phân vân chưa chắc Ngô Kiến Huy có cho “kết quả” gì không... Có vẻ như đầu tư cho ca sĩ là một việc mạo hiểm?

- Đúng là nghề này đầu tư rất nhiều tiền của nhưng không biết được kết quả sẽ ra sao. Trước đây chúng tôi đầu tư vào Từ Minh Hy, làm được hai live show khá kỹ lưỡng cho cô ấy nhưng cô ấy tự nhiên “biến mất” khiến chúng tôi thua lỗ. Đó là thời điểm Music Box bắt đầu “đẩy” Ngô Kiến Huy, cô cậu ấy có mâu thuẫn gì đó và Hy bỏ Music Box. Sắp tới chúng tôi sẽ đưa vụ việc này ra tòa.

* Một cuộc chia tay không êm đẹp...

- Mục đích của chuyện ra tòa này không hẳn là vì tiền bạc, mà chúng tôi muốn các bạn trẻ khi bước chân vào nghề này hiểu được trách nhiệm của mình với tư cách là một công dân, khi đã ký hợp đồng làm việc thì phải thực hiện nghiêm túc, không thể tự ý hủy bỏ.

* Nhân chị nói đến việc ký hợp đồng, được biết chị và Thanh Thảo từ chỗ làm quản lý cho nhau đến cùng mở công ty đều xuất phát từ tình bạn - quan hệ cá nhân, vậy hai người có ký hợp đồng với nhau trong công việc?

- Có chứ. Tất cả đều phải theo nguyên tắc chung.

* Chị có thể tự đánh giá về mình trong công việc manager mà chị sắp bỏ?

- Tôi không phải là một manager giỏi, hoàn hảo 100%, tôi chỉ đảm đương được công việc sắp xếp, thảo hợp đồng, còn vấn đề chuyên môn thì Thanh Thảo vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ở Việt Nam, đến nay thì manager đã trở thành một nghề hẳn hoi với sự phát triển rất nhanh, dần dần đi vào chuyên nghiệp, manager còn hoàn thiện theo hướng giỏi chuyên môn - gần với producer - nhà sản xuất - hơn. Cách tổ chức quản lý ca sĩ theo mô hình công ty như hiện nay cũng rất hay vì dần dần thì người ta nhận thấy, để tạo dựng chỗ đứng cho một ca sĩ cần đến cả một công ty lo đủ các khâu từ hình ảnh, trang phục đến làm CD... chứ không chỉ đơn giản như chuyện book show nữa.

* Chị có bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ ngành biểu diễn này không?

- Không, vì mọi thứ đã thành guồng quay rồi, vả lại mình không phải còn ở cái tuổi 17, 18 nữa mà thay đổi. Mặt khác, nghề này đòi hỏi phải có đam mê chứ nếu không đam mê thì sẽ bỏ lâu rồi, vì bạn thấy đấy, mức độ rủi ro trong đầu tư rất cao. Nếu nói gọn thì làm sản xuất như nuôi một đứa con vậy, cần đặc biệt chăm sóc, nuôi nấng và sự thành công của đứa con đó, dù nhỏ cũng là động lực rất lớn cho mình cố gắng.

* Chị luôn có những quyết định rất đột ngột, và điều này làm tôi nhớ đến “sự kiện” chị đột ngột rời bỏ đội tuyển cầu mây khi xưa khiến cho báo chí thể thao tốn khá nhiều giấy mực và chị thì chẳng hề lên tiếng...

- Lâu lắm rồi mới có người nhắc đến chuyện này và cũng chưa có ai hỏi tôi câu hỏi này đâu nhé. Tôi và Thúy Hiền (VĐV Wushu Thúy Hiền, em gái Thúy Vinh - PV) đều lớn lên, trưởng thành từ thể thao, thể thao như một phần máu thịt. Tôi gắn bó với cầu mây cũng bốn năm. Tôi cũng buồn đấy chứ không phải rời bỏ nó một cách không thương tiếc đâu, bây giờ nghĩ lại thời gian đó, tôi vẫn buồn, vẫn nhớ nhưng nếu để làm lại thì tôi vẫn quyết định đi con đường đó. Tôi bỏ thể thao đến với thời trang cũng giống như bỏ niềm đam mê này để đi sang niềm đam mê khác thôi, thời trang cũng là lĩnh vực mà tôi thích từ khi còn chơi thể thao.

* Chị và Thúy Hiền rất khác nhau?

- Chúng tôi chẳng có gì giống nhau cả, Thúy Hiền rất cổ điển, truyền thống. Hiền chọn thể thao là theo luôn từ đó đến giờ, phấn đấu tiến lên trong công việc mình chọn. Vì thế mà Hiền hay day dứt, với cuộc hôn nhân vừa qua cũng thế, nhưng bây giờ Hiền đã hạnh phúc và sống thanh thản hơn, đó là kết quả của sự cởi mở, nghĩ thoáng ra một chút. Nhưng chúng tôi rất thân thiết, như hai người bạn thân chứ không phải chị em. Khi có chuyện buồn, người đầu tiên tôi nhấc máy gọi là Hiền.

* Chị từng tuyên bố sẽ lập gia đình nhưng rồi chẳng có gì xảy ra. Và tôi thấy đằng sau vẻ cá tính, sự mạnh mẽ của chị là một tâm hồn nhạy cảm, chị nói gì khi người ta bàn tán rằng chị đang phải trải qua thời kỳ khó khăn trong chuyện tình cảm?

- Hầu như chuyện tình cảm chưa bao giờ làm cho tôi điên đảo. Trước đây thì cũng có nhưng lâu lắm rồi tôi không có cảm giác đó. Tôi từng trải qua đủ thứ chuyện, và khoảng thời gian này tôi muốn nghỉ ngơi, tạm ngưng chuyện tình cảm để tập trung cho mối bận tâm lớn nhất hiện tại: công việc ở Music Box, một công việc đã lấy đi của tôi quá nhiều thời gian.

* Chị nói rằng chị thất bại cũng nhiều, vậy mỗi lần thất bại, chị làm gì để gượng dậy?

- Tôi thường suy nghĩ xem mình sẽ bắt đầu lại như thế nào. Chính thể thao dạy cho tôi điều đó, thể thao còn cho tôi biết cách làm thế nào để đứng lên.

* Cảm ơn chị!

Mai Duyên (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm