Tevez sẽ đá ở Wembley, rồi ra đi?

13/05/2011 11:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tevez đã bình phục và sẽ có mặt ở Wembley cho trận chung kết Cúp FA. Nhưng đó có thể là trận đấu lớn cuối cùng của anh trong màu áo Man City.

Anh khởi động rất lâu bên đường pitch, giữa tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên từ các khán đài của sân City of Manchester. Đã có sự hiểu nhầm giữa Tevez và Mancini. Tiền đạo người Argentina cứ nghĩ rằng Mancini không cần anh trong những phút cuối trận tiếp Tottenham, trận quan trong nhất của Man City trong lịch sử tham dự Premier League. Anh trở lại khán đài với dự tính làm khán giả đến hết trận. Nhưng Mancini lại gọi anh khởi động, rồi đưa anh vào sân.

Tevez sẽ rời Man City vào cuối mùa ? - Ảnh Getty

Với vỏn vẹn chục phút trên sân (kể cả bù giờ), sau 3 tuần điều trị chấn thương gân kheo, Tevez đã tạo ra sự khác biệt rất rõ ràng. Trước đó, Man City chỉ biết lùi về phòng ngự, đã hứng chịu sức ép không nhỏ từ các đợt tấn công của Tottenham. Nhưng từ khi Tevez vào sân, thay cho một David Silva có dấu hiệu đuối sức, Man City chơi tấn công rất chủ động, kiểm soát bóng nhiều hơn, những pha phối hợp có đường nét hơn. Chính Tevez là người đã tạo ra cơ hội mười mươi dành cho Vieira, nhưng cú sút của tiền vệ người Pháp lại bị Gallas phá bóng ngay trên vạch vôi.

Chiến thắng trước Tottenham đã mang lại chiếc vé dự Champions League cho Man City. Và bây giờ, họ đang hướng đến Wembley cho danh hiệu đầu tiên sau 35 năm trắng tay. Một trận đấu như thế không thể thiếu người đội trưởng và ngôi sao số 1 của đội bóng? "Tôi không chắc lắm. Vấn đề phụ thuộc vào thể lực của cậu ấy", Mancini nói úp mở.

Thực ra, đó chỉ là đòn tâm lý của Mancini mà thôi. Từ cách đây một tuần, Tevez tuyên bố anh đã sẵn sàng cho trận gặp Everton. Tevez cũng thừa sức đá chính trước Tottenham. Chấn thương của anh đã hoàn toàn bình phục và thể lực của anh không có vấn đề gì cả. Nhưng Mancini úp mở như thế nhằm khiến đối thủ Stoke hoang mang, chưa kể góp phần kích thích tinh thần chiến dấu của Tevez.

Trong hai năm ở nửa Đỏ Manchester, Tevez đã giành nhiều danh hiệu cao quý hơn nhiều: 1 chức VĐ Champions League, 2 VĐ Premier League, 1 Cúp Carling, 1 Siêu Cúp Anh và 1 Cúp Thế giới các CLB. Nhưng vẫn còn thiếu Cúp FA. Đó là lý do khiến Tevez rất háo hức, rất chờ đợi trận chiến ở Wembley. Tevez lại thường chơi rất hay ở các trận chung kết. Khi rời M.U, sau thất bại trước Barca ở trận chung kết Champions League 2009 mà anh chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, Tevez từng tự hào nói rằng: "Khi tôi đá chính, Manchester United chưa bao giờ thua ở chung kết".

Thắng Stoke ở Wembley, Tevez sẽ hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu trên đất Anh. Và sau đó, anh có thể ra đi. Những dấu hiệu rạn nứt trong quan hệ giữa anh với BLĐ và Mancini đã xuất hiện từ mùa Đông, được thể hiện qua lá đơn xin ra đi. Những tiền lệ cho thấy, trước khi ra đi, quan hệ giữa Tevez và đội bóng thường có dấu hiệu bất ổn, như thời ở Old Trafford.

Khi cầu thủ đã đòi đi, CLB khó có thể giữ chân dù thời hạn hợp đồng còn đến 3 năm. Man City đã sẵn sàng cho cuộc sống không Tevez. Họ đã ra giá đối với tiền đạo 27 tuổi này: 50 triệu bảng. Cái giá đó gấp đôi số tiền mà họ đã bỏ ra mua anh 2 năm về trước, nhưng bằng với giá của Fernando Torres khi chuyển từ Liverpool sang Chelsea. Man City tin rằng trình độ và đẳng cấp của Tevez không hề kém Torres.

Mới đây, Mancini tiết lộ Tevez thích đến Italia. Inter Milan được nhắc đến đầu tiên khi đội bóng cũ của Mancini quyết tâm giành lại sự thống trị ở Serie A. Nhưng không loại trừ đích đến là Real Madrid, sẽ tiếp tục chi mạnh ở mùa Hè này để xây dựng đội bóng đủ sức cạnh tranh với Barca.

Đ.Lộc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm