Đã đến lúc Nani chia tay M.U

31/07/2013 08:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cú đúp của Nani cho đội dự bị Manchester United trong trận thắng Crewe khiến người ta lại phải nhắc đến anh. Nani vẫn xuất sắc và M.U phải giữ anh lại?

Chắc chắn là không. Quá nhiều rắc rối nảy sinh trong mối quan hệ M.U - Nani thời gian qua, khiến cầu thủ Bồ Đào Nha không còn cơ hội ở lại Old Trafford.

Nani bất cần, M.U chán nản

Không bên nào có lỗi cả. M.U không. Nani cũng không. Đơn giản, khi không còn cần nhau, và không thể hòa hợp với nhau, thì giải pháp duy nhất là chia tay. M.U đã mua Wilfried Zaha, vừa trẻ, vừa khỏe, để bộ sung cho hàng tiền vệ. Sắp tới họ cũng đôn Jesse Lingard lên đội một, và như thế, cùng với Ashley Young, Shinji Kagawa và Antonio Valencia, Nani mất chỗ.


Đã đến lúc Nani nói lời chia tay M.U

Bản thân Nani cũng đã sẵn sàng cho cuộc chia ly: Tháng 3/2013, Sir Alex khẳng định CLB muốn giữ Nani ở lại, nhưng báo chí Anh phanh phui thông tin Nani nói với một người bạn thân rằng anh muốn ra đi. Cuộc đàm phán hợp đồng của anh với CLB năm ngoái cũng đổ bể vì rắc rối liên quan đến tiền bạc: Nani muốn tăng lương từ 90 nghìn bảng/tuần lên 130 nghìn bảng/tuần, nghĩa là ngang bằng Nemanja Vidic và Patrice Evra. Đòi hỏi ấy quá vô lý với người chỉ đá vỏn vẹn 17 trận mùa qua.

M.U sẵn sàng bán Nani, và đã chủ động chào “hàng” với Monaco. Phía Monaco đã dang tay chào Nani. Vấn đề còn lại vẫn là chuyện tiền bạc. M.U đã biết điều, giảm giá đòi hỏi từ 15 triệu bảng xuống 13 triệu bảng cho một cầu thủ đang sa sút, và chỉ còn 1 năm hợp đồng. Nhưng chưa chắc Monaco đã đồng ý. Monaco không thiếu tiền. Nhưng M.U cần bán, hơn là Monaco cần mua.

Nani không thể vươn cao hơn nữa

Luis Nani đến sân Old Trafford từ năm 2007, với lời tụng ca là “Ronaldo mới”. Nhưng sau 6 mùa ở M.U, Nani chứng minh biệt danh ấy là lố bịch. Tài năng của anh có phát triển, nhưng chỉ hơn so với chính anh ngày mới đến. Nani vẫn đá rườm rà. Thể lực anh quá yếu, nên thường chỉ được “chọn” rực sáng nửa đầu hoặc cuối mùa giải. Không phải Nani kém tài, mà như Alex Ferguson từng có lần nói: Nani quá nhút nhát và cầu toàn.

Cầu thủ trưởng thành từ thị trấn ổ chuột Santa Filomena, nơi 30% dân số ở độ tuổi từ 15-30 có ít nhất một tiền án tiền sự, không có đủ nghị lực chiến thắng nghịch cảnh để vươn lên đỉnh cao sự nghiệp như anh đã từng chiến thắng số phận để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nani thần tượng Cristiano Ronaldo, nhưng không chống đẩy 3000 lần/ngày như thần tượng. Thân hình anh vẫn mỏng manh. Các kỹ năng tạt bóng, đá phạt, sút xa, gần như không cải thiện là bao so với ngày đầu. Về khả năng dứt điểm: Kỷ lục ghi bàn của Nani cho M.U trong 6 năm tại CLB là… 10 bàn (mùa 2010-11 và 2011-12).

Khi Ronaldo còn ở M.U, Nani sống cùng nhà với CR7. Nhưng khi Ronaldo tới Real Madrid, Nani ở một mình. Cầu thủ người Bồ Đào Nha có lần tâm sự rằng, anh sợ đến phát điên và cảm thấy cô đơn, vì căn nhà quá rộng, và nó giống như căn nhà của… phù thủy: “Một khoảng thời gian dài, tôi sợ nhất việc phải ở nhà một mình, và khi ra đường, hoàn toàn cô đơn vì bất đồng ngôn ngữ”.

Nani rõ ràng là mẫu cầu thủ thích nghi quá chậm với những thay đổi, và đang tỏ ra không còn đáp ứng được yêu cầu ở đội bóng luôn chịu sức ép cực lớn như M.U. HLV David Moyes, người yêu bóng đá thực dụng và những cầu thủ mạnh mẽ kiểu Fellaini, Tim Cahill tại Everton, hay Zaha, Ashley Young ở M.U, rõ ràng không cần một người như Nani. Bán anh, M.U có chỗ cho cầu thủ trẻ, tiết kiệm được tiền lương, có tiền mua Fabregas, và nhẹ nợ, vì đẩy đi một quả bom nổ chậm, người từng nhiều lần cả gan chỉ trích Sir Alex Ferguson công khai trên báo vì phải đá dự bị…

Cả trên phương diện tính cách, tiền bạn, tình cảm lẫn chuyên môn, Nani đều không còn phù hợp với M.U nữa.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm