Vụ Gareth Bale: Xin lỗi Real, Spurs chỉ muốn tiền mặt!

31/07/2013 06:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa có tuyên bố chính thức nào, chưa có những trích dẫn cụ thể nào và cũng chưa có cuộc kiểm tra y tế nào, liệu việc Gareth Bale chuyển sang Real Madrid đáng tin đến đâu?

1. Theo nhiều nguồn tin ở Anh, Real Madrid đã đưa ra đề nghị 86 triệu bảng (100 triệu euro) cho siêu sao xứ Wales. Tottenham thừa nhận họ đã nhận được một đề nghị “chính thức”, nhưng cũng làm rõ rằng sẽ không bán Bale.

Những người đại diện của ngôi sao 24 tuổi này khiến mọi chuyện thêm phức tạp khi công bố thân chủ của họ tin rằng giữa anh và CLB có một “thỏa thuận giữa những người đàn ông với nhau” nếu như có đội nào đó đề nghị mua lại Bale cao hơn một cái giá nhất định (được cho là 85 triệu bảng). Một số tờ báo khác thì nói Chủ tịch Spurs Daniel Levy đã bỏ dở kỳ nghỉ để bay về nhà đích thân giải quyết vụ việc.

Hãy bắt đầu với “thỏa thuận giữa những người đàn ông”. Khá rõ ràng, đó không phải là một điều khoản giải phóng hợp đồng. Đó có lẽ chỉ là một cuộc trao đổi tầm phào không hơn không kém, nhưng lại là cái cớ rất tốt để Bale có thể bắt cóc đội bóng của mình. Anh có quyền không tận hiến cho CLB chủ quản đã lừa dối anh, lý do thật chính đáng.



Điều đó cũng cho thấy vấn đề khá phức tạp và đề xuất từ TBN, nếu có thật, có thể không phải chỉ là tiền mặt. Sẽ là Angel Di Maria, Fabio Coentrao và 37 triệu bảng đổi lấy Bale. Điều khó giải thích ở đây là như vậy Di Maria cùng Coentrao được định giá gộp là 49 triệu bảng. Sự khác biệt ở đây là rất lớn, nhất là cho những ai vội vã chỉ trích Chủ tịch Levy là thiển cận vì từ chối đề nghị 86 triệu bảng. Bằng tiền mặt, đó là một đề nghị không thể từ chối, nhưng Di Maria và Coentrao chắc chắn không phải tiền mặt, dù họ thực sự có giá 49 triệu bảng.

2. Cả Coentrao và Di Maria hiện 25 tuổi. Họ còn hợp đồng tới các năm 2017 và 2018, nghĩa là nếu đồng ý đưa họ về White Hart Lane, Tottenham sẽ phải tiêu tốn tổng cộng 59 triệu bảng tiền lương trong 5 năm tới. Bạn đã thấy hiểu hơn lập trường cứng rắn của Levy? Real Madrid từng trả 22 triệu bảng để có Di Maria, kèm theo điều khoản bổ sung trả thêm 9 triệu euro nữa dựa trên phong độ và số trận ra sân (họ đã trả khoản một nửa số này). Coentrao được mua về với giá 26 triệu bảng.

Khi được sử dụng hợp lý, Di Maria là một tiền vệ cánh đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, Coentrao lại có vẻ là một thất bại, ít ra là dựa vào số tiền phí chuyển nhượng. Nhưng giá cả do cung-cầu quy định và khó có thể tin 2 cầu thủ này có giá 49 triệu bảng. Đơn giản là do Marcelo đã bình phục cũng như Madrid vừa bổ sung Isco, cả Coentrao và Di Maria trở thành người thừa. Tính toán rất dễ: không đá chính, lương cao, phải bán thôi.

Về phần Tottenham, Levy cứng rắn, nhưng không điên rồ. Ông sẵn sàng để Bale ra đi, thậm chí là với giá thấp hơn 86 triệu bảng chút ít, nhưng phải bằng tiền mặt. Nếu cộng thêm Di Maria và Coentrao vào đó, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Về phần Madrid, còn ai khôn ngoan hơn Florentino Perez? Nên nhớ, họ đã bán được Gonzalo Higuain và Raul Alibol trước đó để thu về 43 triệu bảng. Thêm dư bù kém, coi như Perez đổi 4 cầu thủ lấy Bale, và còn tiết kiệm được một khoản tiền lương kha khá. Có vẻ như không phải là chịu chơi lắm!

3. Về chuyên môn, bạn có lẽ phải tự hỏi liệu Bale có thực sự là người Bale cần lúc này. Ý tưởng có hai cầu thủ tấn công tinh tế, xuất chúng, phi thường, vĩ đại ở hai cánh nghe rất hay, nhưng có lẽ chỉ với trò bóng đá điện tử. Trên thực tế, sở hữu hai ngôi sao cùng lúc có thể đầy rủi ro với tân HLV Carlo Ancelotti. Ông sẽ phải thu xếp sau với những tiền vệ có khuynh hướng tấn công khác đã chật kín đội hình, Isco, Mesut Oezil và cả Luka Modric.

Có lẽ Perez đã một lần nữa dốc toàn lực cho chính sách Galacticos, nhưng vì chính Real, các CĐV của họ không nên trông chờ Bale chút nào.

T.Trọng
Thể thao & Văn hóa

PSG đã giúp Tottenham "câu giờ"

PSG là đội bóng đầu tiên đề nghị mua Bale, và cũng chính họ đã giúp Tottenham câu giờ trước Real Madrid trong cuộc chơi giành chữ ký cầu thủ 24 tuổi.

Một trong những trở ngại khiến Real Madrid gặp khó khăn trong việc thuyết phục Tottenham nhả Gareth Bale chính là lời đề nghị khó cưỡng từng được Paris Saint-Germain (PSG) gửi đến đội bóng thành London liên quan đến cầu thủ người xứ Wales cách đây hơn 2 tháng, lời đề nghị trị giá 85 triệu bảng (khoảng 98,5 triệu euro). Thời điểm đó, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG xem cầu thủ người xứ Wales là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu.

Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham xem mức giá 98,5 triệu euro mà PSG từng ngỏ lời với họ trong trường hợp của Bale là một cột mốc để từ đó làm giá với các lời đề nghị khác, mà thời điểm hiện tại là với Real Madrid. Bale chỉ muốn đến Tây Ban Nha, chứ không phải Pháp hay Manchester, nhưng PSG đã giúp Tottenham và Daniel Levy khiến cuộc chơi thêm phần... lâu lắc và rắc rối.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm