Triệu Vy đánh cược với phim đầu tay

20/07/2012 09:40 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - “Nếu phim này không thành công tôi sẽ không tiếp tục làm đạo diễn nữa” - Triệu Vy đã phát biếu như vậy trong một cuộc phỏng vấn gần đây, khi được hỏi về bộ phim đầu tay của cô.

Gửi cho thời thanh xuân rồi sẽ trôi qua của chúng ta là tên phim điện ảnh đầu tay do Triệu Vy làm đạo diễn. Nội dung phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Tân Di Ổ. Tại Việt Nam, truyện này đã được dịch và phát hành với tên Anh có thích nước Mỹ không?. Câu chuyện kể về tình yêu của Trịnh Vy với hai chàng trai Lâm Tĩnh và Trần Hiếu Chính. Hai người đàn ông mà Trịnh Vy yêu thương đều lần lượt từ bỏ cô mà sang Mỹ theo đuổi lý tưởng riêng của họ. Trịnh Vy từ một cô gái hoạt bát, cá tính đã dần trưởng thành và cô đơn trong tình yêu. Khi được mai mối với một anh chàng nào câu đầu tiên bao giờ cô cũng hỏi: “Anh có thích nước Mỹ không?”. Đối với Trịnh Vy, nước Mỹ giống như là “kẻ thù” đã cướp mất người mà cô thương yêu. Sau nhiều năm, cả Trần Hiếu Chính và Lâm Tĩnh đều trở về. Trịnh Vy một lần nữa lại phải lựa chọn một trong hai người đàn ông ưu tú, xuất sắc này.


Triệu Vy đang thử sức ở lĩnh vực đạo diễn

Gửi cho thời thanh xuân rồi sẽ trôi qua của chúng ta là một câu chuyện hay. Có thể ai đó trong chúng ta cũng có một thời tuổi trẻ nông nổi, hiếu thắng, hung hăng nhưng cũng rất chân thành giống như Trịnh Vy sẽ học được cách trưởng thành sau những đau khổ mất mát, sẽ tìm được một tình yêu chân chính.

Tháng 2/2012 Triệu Vy thông báo rộng rãi về kế hoạch dàn dựng bộ phim đầu tiên của mình. Nam diễn viên được cô lựa chọn vào vai chính là Triệu Hựu Đình và Hàn Canh. Đối với Triệu Vy bộ phim này là thử thách không nhỏ, dù cô đã học cao học chuyên ngành đạo diễn.

Triệu Vy tâm sự: “Làm đạo diễn rồi tôi mới nhận ra là làm diễn viên thoải mái nhẹ nhàng biết bao, việc gì cũng đã có người thu xếp cho mình, công việc của chúng tôi chỉ là diễn tốt là được rồi. Còn bây giờ tôi phải suy nghĩ rất nhiều, cái gì cũng phải lên kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ. Quả thực rất vất vả”.


Triệu Vy và nam diễn viên Triệu Hựu Đình

Để đầu tư công sức cho bộ phim đầu tay này Triệu Vy đã phải mất hơn 6 tháng chuẩn bị, tháng 3/2012 chính thức bấm máy, theo kế hoạch ban đầu thời gian quay phim trong 2 tháng nhưng cuối cùng lại kéo dài đến tận cuối tháng 6 mới hoàn tất. Ngày đóng máy, Triệu Vy đã viết trong trang Weibo gửi diễn viên Triệu Hựu Đình: “Hôm nay là cảnh quay cuối của em với 'Gửi thời thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta'! Cảm ơn sự ủng hộ và tình yêu của em dành cho phim. Hơn hai tháng, em không hề tính toán căn ke, dành cho phim trạng thái và diễn xuất tốt nhất! Em rất tuyệt vời!".

Đối với bộ phim mới, Triệu Vy tràn đầy tự tin. Cô cho biết sau khi hoàn thiện phim đã gửi cho thầy giáo của mình để xem trước. Thầy giáo của Triệu Vy đã xem 3 lượt rồi nhận xét đây là một phim chất lượng. Triệu Vy lạc quan bộ phim này sẽ được công chúng đón nhận, đạt hiệu suất doanh thu phòng vé cao. Triệu Vy nói: “Nếu không thành công tôi sẽ không tiếp tục làm đạo diễn nữa”.

Hiền Thương (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm