Lạch Tray mất thiêng

17/04/2011 13:12 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Lần đầu tiên trong mùa giải, những CĐV cuồng nhiệt xứ hoa phượng đỏ đã phải nếm trái đắng. Sau trận, họ tụ tập lại rất lâu trước sân để thể hiện sự bực tức của mình. Đó là lý do khiến các cầu thủ HN.T&T vội vã rời sân, bỏ lại HLV Phan Thanh Hùng trong phòng họp báo để rồi sau đó cơ trưởng của đội bóng Thủ đô phải chờ xe khách sạn đến đón.

Trong suốt trận đấu, Lạch Tray cũng đã làm tất cả những gì có thể để tiếp sức cho “người tình” của mình. Đó là những màn cổ vũ bằng bóng nổ rất đặc trưng, là những tiếng hò reo khích lệ tinh thần tướng sỹ HLV Vương Tiến Dũng, là những màn chửi rủa để gây sức ép lên cầu thủ đối phương cùng trọng tài...

Khoảng thời gian nghỉ giữa 2 hiệp, nhân viên điều chỉnh âm thanh của Lạch Tray lại cho bật lại đoạn băng nói về “tinh thần thi đấu ngoan cường” của thày trò HLV Vương Tiến Dũng trong... trận hòa với B.BD. Đoạn băng đó có lẽ đã ra rả suốt cả tuần vừa rồi.

Sân Lạch Tray không còn thiêng

Song đỉnh điểm “tình yêu” của Lạch Tray là những “tiếng còi ma” vang lên gần chục lần mỗi khi cầu thủ HN.T&T có bóng, khiến BTC liên tục phải dùng loa nhắc nhở. Lạch Tray giống như cô gái yêu “chàng trai” V.HP tha thiết nhưng đáng tiếc là người tình của cô đã và đang lâm bệnh quá nặng.

Điều đáng nói nằm ở chỗ, “cái chết” của V.HP ngày hôm nay đã được dự báo từ rất lâu rồi. Trong phòng họp báo, một phóng viên người địa phương đã lớn tiếng chất vấn HLV Vương Tiến Dũng về sự chuẩn bị của đội bóng đất Cảng trước mùa giải mới. Ông Dũng trầm tĩnh và buồn bã nói: “Sự chuyển giao về mặt tổ chức của V.HP đã khiến chúng tôi không có sự chuẩn bị chu đáo. Bây giờ, nếu không có sự đầu tư cho giai đoạn 2 thì với tình hình này, nhiều khả năng V.HP sẽ còn tiếp tục đi xuống”.

Thành tích bất bại trên sân nhà khiến người Hải Phòng đã luôn tin và hy vọng vào “tinh thần Lạch Tray” của họ. Nhưng ngày hôm qua Lạch Tray đã chính thức hết thiêng, pháo đài vững chắc cuối cùng đã sụp đổ. Điều đó có thể còn dẫn dắt V.HP đi tới những tháng ngày đen tối trước mắt, sau thành tích bất khả chiến thắng trên sân đối phương. Giờ thì đội bóng đất Cảng như con thuyền đang đắm và người ta sẽ chờ xem họ sẽ làm gì để trục vớt nó.

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm