06/02/2012 15:41 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Thua lấm lưng trắng bụng trên sân của Sài Gòn FC với tỷ số 0-4 trong ngày ra mắt, V.HP sẽ tồn tại bằng cách nào, khi chính HLV trưởng của họ, ông Lê Thụy Hải, khẳng định rằng đội bóng đất Cảng yếu từ ông trở xuống?!
Chỉ có một cầu thủ như Thiago (trái) trong đội hình thì không đủ để
mang lại sức mạnh cho V.HP. Ảnh: Quang Nhựt
Yếu và thiếu
Sân Thống Nhất, ngay phút thứ 3 của trận đấu, thủ thành Ngọc Tân khiến toàn đội V.HP giật thót tim với pha khép góc khá nửa vời, để bóng lọt qua tay và dường như nó đã đi qua vạch cầu môn sau cú sút như búa bổ của Nsi. Nếu quyết đoán hơn trong việc xuất tướng, Tân hoàn toàn có thể làm chủ pha bóng đó, thay vì để cho tiền đạo đội chủ nhà thoát xuống làm dứt điểm.
Nhưng, tuyến dưới của V.HP không chỉ có mỗi Ngọc Tân lộp chộp, mà ngay cả bộ đôi trung vệ Hữu Phước-Văn Ngân cũng có vấn đề trong bọc lót và đánh chặn, khi để các cầu thủ tấn công của Sài Gòn FC đập nhả tí tách, di chuyển nhận bóng như chỗ không người. Cánh trái với Xuân Phú liên tục để xổng Nsi. Và 2 chiếc thẻ vàng liên tiếp không đáng có của Trọng Nghĩa hẳn phải là sự bẽ bàng nhất…
“Tất cả các tuyến của V.HP đều có vấn đề, đội bóng yếu từ tôi trở xuống”, lời HLV Lê Thụy Hải. Quả thật, đội hình của V.HP dù có 27 cầu thủ trong danh sách đăng ký, nhưng chỉ có vài người đủ năng lực chơi bóng đỉnh cao. Bộ ba ngoại binh lấy về từ SLNA Kavin Bryan-Andre Fagan-Edmund Ansah đã không còn là chính mình, trong khi tuyến thấp nhất của V.HP gần như chỉ toàn cầu thủ “loại 2”.
Với quyết định kéo cầu thủ hay nhất của đội bóng là Thiago Dos Santos về lại tuyến 2, đó thực sự là sự phí phạm. Những pha đi bóng lắt léo, trước khi ra chân thuận của Thiago vẫn gây được tiếng ồ cho khán giả nhưng lại vô hại. Khi Thiago chơi quá xa khu vực cấm địa, tầm sát thương trong những cú đánh trực diện của hàng công V.HP bị triệt tiêu, tất nhiên, ngay cả áp lực tối thiểu lên cầu môn đối phương cũng không nốt.
Ông Hải muốn… lơ cũng không được
Khi đối thủ là Sài Gòn FC (hay một đội bóng ở đẳng cấp tương đương), phải chăng V.HP chấp nhận thua từ trước giờ bóng lăn. “Họ (Sài Gòn FC) mạnh như thế, không thắng mới là lạ. Trong khi V.HP có quá nhiều vấn đề. Lãnh đạo mời tôi về đây để làm việc và hy vọng cải thiện được tình hình. Phải tin vào chính mình và nếu không làm được thì nghỉ”, đấy là lời ông Hải, HLV có tiếng là nói được và làm được.
Đội hình ra sân của V.HP trong trận đấu với Sài Gòn FC chỉ còn lại 2 người Hải Phòng gốc là Trọng Nghĩa và Đức Thắng. Nhưng trong khi Nghĩa sớm phải rời sân do thẻ phạt, thì Đức Thắng cũng bị thay ra ngay sau đó, vì những thay đổi về chiến thuật. Từ vị trí thủ môn (Ngọc Tân), đến bộ đôi trung vệ Hữu Phước-Văn Ngân, rồi Xuân Phú (biên trái), rồi ngoại binh…, đều được mua về. Bản thân công thần Minh Châu cũng là người Quảng Ninh, chưa nói những Đình Tùng, Hữu Tường, Thanh Phúc, Xuân Thành, Hoàng Đức, Hữu Hùng…, đã là khách thập phương. Một đội bóng chỉ còn lại vài mống người bản địa, niềm tự hào vùng miền (cực kỳ quan trọng trong những thời khắc khó khăn) là thứ xa xỉ.
Làm gì để kéo dài sự sống cho một đội bóng yếu từ đầu tàu (HLV trưởng) yếu xuống?! “Sẽ phải có những tăng cường, chứ lực lượng này thì đá đấm gì. Tất nhiên, chúng tôi phải chọn lọc, lấy người có năng lực thực sự, chứ không thể vơ đại được”, HLV Lê Thụy Hải đề cập đến thì tương lai trong công cuộc trục vớt chiến hạm mang tên V.HP. Theo đó, cuộc thập tự chinh của đội bóng đất cảng sẽ chỉ thực sự bắt đầu từ lượt về.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất