VFF mời cựu siêu sao Hristo Stoichkov tới Hà Nội: Sóng ở đáy sông?

30/04/2011 09:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Sự có mặt của huyền thoại bóng đá Bulgaria Hristo Stoichkov ở Hà Nội đã khiến công cuộc tuyển chọn HLV trưởng cho ĐTQG của VFF thêm nhiễu loạn và phức tạp, nhưng từ khía cạnh hậu trường, việc Stoichkov bất ngờ xuất hiện ở Việt Nam trong 2 ngày vừa qua có thể coi là dấu hiệu cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ lãnh đạo VFF xung quanh việc tìm người kế nhiệm HLV Henrique Calisto.

Cho tới giờ có thể khẳng định, có tới hơn 90% khả năng HLV Falko Goetz sẽ trở thành tân HLV trưởng ĐTQG. Trao đổi qua điện thoại với TT&VH từ Đức cách đây ít hôm, ông Andrea Milz, đại diện của HLV Goetz, tiết lộ đã có trong tay biên bản ghi nhớ với VFF về việc ký kết hợp đồng dẫn dắt ĐTQG, và chỉ trong cuối tuần này hoặc đầu tuần sau, 2 bên sẽ hoàn tất những thoả thuận cuối cùng để sớm đi tới giao kết chính thức bằng văn bản.

Chuyến thăm của danh thủ Hristo Stoichkov tới Hà Nội không có nhiều ý nghĩa

với chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG. Ảnh: VFF


Cũng theo ông Milz, người đại diện cho HLV Goetz này đã đạt được thoả thuận với VFF về thời điểm nhà cầm quân người Đức này có mặt ở Việt Nam cũng như thời gian hợp đồng giữa đôi bên chính thức có hiệu lực. Theo quy định của AFC, ngày 15/5 sắp tới, VFF sẽ phải đăng ký danh sách sơ bộ của ĐTQG và ĐT Olympic QG tại vòng loại World Cup 2014 và Olympic London 2012, và nếu khi ấy HLV Goetz chưa chính thức ký kết với VFF thì VFF sẽ phải đôn một ông thầy nội lên làm cascadeur.

Vì thế, hiện tại ông Milz và VFF vẫn đang gấp rút bàn thảo về phương án HLV Goetz sẽ ở lại Việt Nam để bắt đầu công việc mới ngay sau khi ký hợp đồng với VFF, hay ông thầy này sẽ trở về Đức rồi sớm quay lại Hà Nội sau đó vài ngày. Tức là, việc HLV Goetz trở thành người kế nhiệm HLV Calisto ở ĐTQG gần như chỉ còn là vấn đề thời gian.

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao VFF còn mời Stoichkov tới Hà Nội, và sự có mặt của cựu siêu sao bóng đá thế giới này ở Việt Nam mấy ngày vừa qua nói lên điều gì? Có một sự thực là dù đã ký biên bản ghi nhớ với HLV Goetz thông qua người đại diện, nhưng nhà cầm quân người Đức này vẫn không được một số nhân vật trong hội đồng tuyển chọn HLV của VFF thực sự ưa thích.

Sau khi tìm mọi cách để vận động hành lang cho ứng viên Juergen Gede mà vẫn thất bại, bởi HLV này chỉ có duy nhất một ưu điểm nổi bật là chịu nhận lương thấp, người ta đã tính tới việc sử dụng một liệu pháp sốc là mời Stoichkov sang Hà Nội để hy vọng danh tiếng lẫy lừng của cựu ngôi sao này có thể xoay chuyển tình thế vào phút chót.

Ban đầu, lá thư mời Stoichkov được đặt lên bàn một lãnh đạo cao cấp của VFF để lấy chữ ký, nhưng sau khi vị này từ chối bởi ông đã nhất quyết lựa chọn HLV Goetz, lá thư này được chuyển sang cho một quan chức khác, để rồi sau đó Stoichkov đã có mặt ở trụ sở VFF vào chiều ngày thứ Năm (28/4). Ngay trong buổi trò chuyện đầu tiên kéo dài khoảng 30 phút với các quan chức VFF vào tối cùng ngày, Stoichkov đã ngỏ ý xin được dẫn dắt ĐTQG, song nguyện vọng này đã bị từ chối một cách khéo léo với lý do “chúng tôi đã có sự lựa chọn khác”.

Nếu VFF thực sự muốn mời Stoichkov dẫn dắt ĐTQG thì trong 2 ngày gặp mặt với Stoichkov vừa qua bắt buộc phải có sự xuất hiện của một nhân vật quan trọng, người chịu trách nhiệm thương thảo về lương bổng cùng các chi tiết cơ bản khác của hợp đồng với các HLV ngoại trong 2 nhiệm kỳ vừa qua của VFF. Tuy nhiên, trong các cuộc tiếp đón Stoichkov, người ta tuyệt nhiên không nhận thấy bóng dáng của nhân vật này, và điều đó nghĩa là Stoichkov không thể có cơ hội “ghi bàn thắng ở phút bù giờ” để loại Goetz ra khỏi cuộc chơi.

Nhật Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm