Làm dâu nhà khát quý tử

18/03/2011 15:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - Hôm rồi, nghe tâm sự của bà chị họ đang mang bầu đứa thứ năm ở quê điện vào tâm sự mà đắng đót theo. Khổ cho chị, làm dâu gia đình đại gia, nặng nề tư tưởng phong kiến. Chị là vợ của cậu quý tử duy nhất. Đã đẻ bốn “thị mẹt”, bố mẹ chồng tuyên bố chỉ cần siêu âm con gái là ly dị. Chị bảo ngày xưa cứ mộng làm dâu đại gia và con trai độc là sướng. “Lần này mà con gái nữa, chắc chị chết mất” - chị thở dài thườn thượt.

Mỗi lần về thăm quê, thấy chị lủi thủi mà thương. Cảm thấy bất lực, vì không có cách nào để thuyết phục anh và gia đình xóa bỏ định kiến nặng nề đó. Chuyện tưởng đâu xa, thời phong kiến, trớ trêu lại ngay trước mặt mình.

“Phép vua thua lệ làng” là vậy. Họ đâu cần nghĩ cái phúc đức nhà mình dày hay mỏng, sinh toàn con gái biết đâu do con trai mình? Chợt nhìn sang bóng đá, có gì đó nhang nhác giống cảnh các HLV ngoại đang đứng trước yêu cầu khắt khe của “bố chồng” VFF: không vô địch SEA Games cuối năm nay thì coi như thất bại và bị sa thải.

Có lúc nào VFF tự vấn về mình, một tổ chức xã hội nghề nghiệp có tác động cực lớn đến xã hội, trình độ đã hơn mặt bằng xã hội hay chưa? Có lúc nào, họ cần sòng phẳng giải mã câu hỏi: chúng ta đang đứng ở đâu, trong bức tranh toàn cảnh của bóng đá khu vực?

Lâu nay, dư luận lẫn AFC rất dễ bị huyễn hoặc khi VFF luôn cho rằng V-League là số một ĐNA, đẳng cấp BĐVN đã xứng đáng là số 1, nhất là sau khi đoạt AFC Suzuki Cup 2008.

Điềm tĩnh nhìn lại, thì thực tế BĐVN chưa đạt đến tầm như thế. Đẳng cấp của một nền bóng đá căn cứ vào phong độ trong một thời gian dài, và sự thể hiện rõ nhất ở những yếu tố mang tính biểu tượng. Chúng ta đã từng đoạt HCB SEA Games cách đây 16 năm (1995), vậy thì đến SEA Games 25 (2019) vẫn chỉ đạt ngưỡng HCB, vậy thì ta lùi hay bạn tiến? Thầy trò HLV Calisto đăng quang AFF Suzuki Cup 2008, sau đó phong độ đi xuống, chỉ lọt vào bán kết và được coi là đạt chỉ tiêu, vậy là ta tiến hay bạn lùi?

Bóng đá Việt Nam luôn khao khát vinh quang. Ảnh: VSI

Có lẽ không cần phải trả lời cũng đưa ra được đáp án. Ở cấp CLB, HLV Calisto đã chọn CLB của Thái Lan Muang Thong United, một CLB mạnh và là nơi trả cho ông nhiều tiền, thay vì làm HLV trưởng 2 ĐTVN, hoặc một CLB hàng đầu V-League.

Khi bản hợp đồng với Muang Thong United chưa ký kết, thì CLB này đã hạ bệ nhà ĐKVĐ V-League là HN.T&T đến 4-0. Năm ngoái, SHB.ĐN đang thời điểm cực thịnh, vậy mà đã để thua Muang Thong United, vừa đá vừa đi dạo trên sân Chi Lăng.

Ông Calisto có lý của ông, khi bảo rằng dư luận đổ lỗi HLV trưởng sau thất bại tại AFF Suzuki Cup 2010, mà không chịu nhìn vào thực tế cầu thủ. Đúng vậy, bóng đá có thành tích hay không phụ thuộc lớn vào năng lực ghi bàn. Hãy nhìn vào sự tậm tịt của các chân sút nội sau 5 vòng đấu, sẽ lý giải vì sao chúng ta không bay cao được. Đồng thời, phản ánh giá trị chuyển nhượng cao ngất của họ chỉ là ảo so với hiệu quả mang lại.

Khi “đứa con” phát triển như thế, liệu có quá đáng khi chúng ta bắt HLV ngoại từ nay đến cuối năm phải “sinh quý tử”, tức mang về ngôi vô địch SEA Games mà cả hai thập kỷ qua chưa làm được.

Lúc mới sang Real Madrid, người đặc biệt Mourinho bảo rằng phải mất ít nhất 3 năm, ông mới đưa được CLB này chạm tới vinh quang. Đấy không phải là lời tuyên bố mang tính thủ thế, mà thực tế là vậy. Một ông HLV trưởng muốn hiểu thấu đáo về CLB, áp đặt được một triết ý huấn luyện của mình, cần phải mất nhiều thời gian. Sẽ không thoải mái chút nào, thậm chí bất công, nếu đang mông lung với một nền bóng đá nhưng bạn phải ký vào bản hợp đồng phải vô địch, nếu không muốn bị “trảm”.

Khi những người nằm lòng BĐVN như Calisto và A.Riedl, cuối cùng việc ra đi của họ đồng nghĩa với sự bất lực, thì rất khó VFF chọn nên một thuyền trưởng đáp ứng được tiêu chí “ngon, bổ, rẻ”, hiểu BĐVN và khu vực.

Điều cần thiết lúc này với BĐVN, không phải là đưa ra tối hậu thư với HLV ngoại phải lập tức đưa BĐVN vô địch, mà là VFF phải nhìn ra được nền bóng đá chúng ta đang ở đâu, phát triển ra sao. 20 năm hội nhập vẫn không vô địch được đấu trường SEA Games, rõ ràng là có vấn đề.

Tức là, như phía nhà đại gia và ông chồng kia, phải nhìn nhận mình có vấn đề, nên đã không thể sinh quý tử, chứ không đơn thuần do lỗi cô vợ.

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm