U23 Việt Nam: Công làm, thủ phá

31/10/2013 06:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thành ngữ “Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng” có thể là câu nói chính xác để khái quát lại trận đấu tối qua của U23 Việt Nam. Những tưởng đã cầm chắc chiến thắng nhưng chỉ vài phút chủ quan, thầy trò ông Phúc đã phải trả giá.

Phút 63, khi U23 Việt Nam đang dẫn trước 3-1 và đội khách đã phải chơi với 10 người do Oliveira nhận thẻ đỏ rời sân, Huy Hùng đã có một đường chuyền bất cẩn, trực tiếp dẫn đến bàn rút ngắn cách biệt 2-3 cho đội khách.

Từ phút này trở đi, hàng thủ U23 Việt Nam chơi lúng túng như gà mắc tóc, và việc họ phải nhận bàn thua thứ 3 khi trận đấu vẫn còn hơn 20 phút là kết quả tất yếu. May mắn cho U23 Việt Nam là họ không phải thua thêm sau những đợt tấn công của đội khách trong thời gian còn lại.

2 bàn thua trong thế hơn người và tưởng chừng cầm chắc chiến thắng đã khiến các CĐV trên sân Gò Đậu vừa tiếc nuối vừa bực tức. Không ít người chỉ trích lối đá quá chủ quan khinh địch của các cầu thủ trẻ Việt Nam, trong đó bàn thua thứ 2 có thể xem là bước ngoặt của trận đấu này.

Tiến Thành (3) trong lần hiếm hoi được đá chính đã không để lại ấn tượng thuyết phục. Ảnh: Quang Nhựt

HLV Hoàng Văn Phúc hôm qua đã ưu tiên sử dụng các cầu thủ dự bị ở 2 trận trước ra sân trong đội hình xuất phát. Tiến Thành, Huy Hùng, Danh Ngọc, Đình Hoàng đã được ông Phúc trao cơ hội.

Nhưng những cái tên này hoặc không để lại nhiều dấn ấn, hoặc đã có một trận đấu rất đáng quên. Ngoại trừ Đình Hoàng chơi tương đối nổi bật với một cú sút chạm cột dọc trong hiệp một, các cầu thủ còn lại đều mờ nhạt.

Tiến Thành cho thấy mình chưa đủ sức trám chỗ của Mạnh Hùng. Khi đội khách dùng chiến thuật treo bóng bổng, cặp trung vệ đá chính của U23 Việt Nam là Thanh Hào và Tiến Thành tỏ ra lép vế. 2 bàn thua đầu tiên đều đến từ một kịch bản như thế. Còn ở bàn thua thứ 3, trung vệ Tiến Thành đã không đủ sức rướn theo tiền đạo Anderson và để cầu thủ này có bàn thắng gỡ hòa cho đội khách.

Một điều dễ nhận thấy ở U23 Việt Nam là ngoài sự chủ quan thường thấy của tuổi trẻ, họ còn có dấu hiệu quá tải khi phải căng sức thi đấu suốt một thời gian dài vừa qua. Trong 3 trận đã đấu, đội trưởng Văn Quyết để lại rất ít dấu ấn dù ai cũng biết, cầu thủ của HN.T&T là người có đẳng cấp nhất của U23 Việt Nam.

Hồng Quân thì vẫn vật vờ trên hàng công dù hôm qua cầu thủ này được trao cơ hội đá cả trận. Khi đội khách có bàn gỡ 3-3, chủ nhà cũng không còn sức để gượng dậy. Điển hình là nhiều tình huống cuối trận, hậu vệ Ngọc Đức tham gia tấn công nhưng rất ít đồng đội dâng lên hỗ trợ.

Từ lúc này trở đi, trong tâm thức các cầu thủ U23 Việt Nam dường như chỉ còn nghĩ đến việc bảo toàn tỷ số và muốn trọng tài Công Khanh nổi còi hết giờ cho sớm. Sự quá tải của các cầu thủ U23 Việt Nam cũng không có gì lạ khi họ phải thi đấu với mật độ quá dày trong thời gian qua.

Cũng khó trách họ khi kỳ vọng từ các CĐV nhà quá lớn. Điều ấn tượng ở BTV Cup năm nay là lượng CĐV đến sân rất đông, thường xuyên trên một vạn CĐV mỗi trận. Các CĐV bao giờ cũng muốn chiến thắng và thầy trò ông Phúc chắc chắn không thể làm phật ý mọi người.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Phát biểu sau trận đấu

HLV Hoàng Văn Phúc (U23 Việt Nam): Ở trận đấu này, do đã giành quyền vào bán kết nên BHL quyết định thử nghiệm một số cầu thủ mới chưa có cơ hội thi đấu từ trước đến nay như Tiến Thành, Đình Hoàng, Hoàng Thịnh, Danh Ngọc.

Hiệp một đội bóng chơi khá tốt nhưng sang hiệp 2 các cầu thủ đã không chơi tốt. Tôi nghĩ khán giả ra về vì không hài lòng với những cầu thủ thể hiện, bản thân tôi cũng không hài lòng. Hàng phòng ngự sẽ còn phải cải thiện nhiều trong thời gian tới.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm