(TT&VH Online) – Phải mất tới 2 tháng mới có được trận đấu đầu tiên sau chấn thương gót chân Achilles, Thomas Vermaelen lại tự đánh mất những cơ hội khi lại dính phải một chấn thương khác.
Hồi tháng 8, Vermaelen đã phải lên bàn mổ để điều trị dứt điểm chấn thương gót chân Achilles. Và phải đến ngày hôm qua, anh mới có thể ra sân cho Arsenal khi trở lại đội hình xuất phát của “Pháo thủ” trong trận đấu với Bolton ở vòng 4 Carling Cup.

Vermaelen (phải) có nguy cơ sẽ phải nghỉ trận derby London - Ảnh Getty
Ở trận đấu này, trung vệ người Bỉ đã chơi tốt, song do gặp một số vấn đề về thể lực, anh đã không thể chơi hết trận và rời sân ở phút thứ 84 (Boateng vào thay). Sau khi rời sân, Vermaelen nói rằng anh việc anh phải rời sân là vì chuột rút, tuy nhiên, đội ngũ nhân viên y tế của Arsenal khẳng định họ sẽ phải tiến hành kiểm tra kĩ lưỡng trong ngày hôm nay trước khi quyết định Vermaelen có đủ thể lực ra sân trong trận đấu với Chelsea cuối tuần này hay không.
“Cậu ấy gặp vấn đề với bắp cơ và chúng tôi hy vọng nó không quá tồi tệ”, HLV Wenger nói trên Daily Mail (Anh). "Cậu ấy có thể vẫn ra sân trong trận đấu vào thứ Bẩy nhưng tôi không chắc chắn lắm. Đây là một trận đấu khó khăn cho hàng thủ của Arsenal nên tôi không mong chờ những chấn thương như thế này”.
“Tôi hy vọng đó không phải là chứng căng cơ. Tôi đã không muốn thay cậu ấy khi trận đấu chỉ còn 4 phút nữa là kết thúc. Tuy vậy, cậu ấy đã khẳng định không thể tiếp tục thi đấu”, HLV Wenger nói thêm.
Lo lắng vì nguy cơ chấn thương mới của Vermaelen nhưng HLV Wenger chắc chắn sẽ mỉm cười bởi màn trình diễn ấn tượng của Arshavin trong trận đấu với Bolton. Chính chân sút người Nga là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Arsenal để mở đường cho chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 của “Pháo thủ”.
Nhật Quang(tổng hợp)